- 18/1/11
- 13,114
- 12,949
Con công chúa mà là em tóc vàng đầu phim thì nó hs luôn nhà ông trưởng làng cho rồi…
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.





So với DUNE thua quá xa. Thật đáng tiếc khi đó giờ rất hâm mộ Zack sau loạt DCEU trilogy nhưng phong độ làm phim ngày càng đi xuống rồi. 

mong là bản DC cứu được phim, chứ bản này nhiều thứ tệ thật sự
nghi là có các đoạn slomo bị xóa bớt hoặc thay đổi, giống như trailer lừa của Mervui ấy, có thể bị cắt nhiều đối tượng rate R, vì hầu như tất cả các đoạn slomo ko cần thiết đều ko lý giải nổi tại sao lại slomo
các đoạn melee combat thì slomo ok, action tất cả phần của Kora ngon, nhưng fight cuối vẫn phê dù ko slomo tí nào mà
kịch bản thì do 3 ông viết nên ko có cái không khí chung, lúc nửa đầu và tất cả cảnh liên quan đến đế chế thì căng và có logic, lúc recruit thì rề rà và nhảm shit như đoạn con nhện
hơi thất vọng về Lord, phim dính nhiều lỗi của SW mà ko cải thiện được
1. vành đai tiểu hành tinh đặc kínmay mà ko có space battle chứ làm như SW còn chửi nữa
2. làm màu. Nemesis đúng điểm trừ lớn, đánh đấm thì rề rà, lúc bật mode thermal blade thì quẹt quẹt xuống đất tưởng có chiến thuật gì hóa ra quẹt cho ra chất cool ngầu, sao ko bật từ đầu?
3. tìm cover. btw con Nemesis khúc đâm kiếm vào người thằng kia lút cán mà kiếm ko thấy chọc xuyên qua lưng nóko có nội tại gạt đạn như lightsaber mà đánh giữa làn đạn ko thèm tìm cover
ông Bloodaxe lúc nhảy lên cái thang cũng đứng chình ình, mẹ, đấu tranh nội tâm thì cúi cái người xuống rồi đấu tranh cũng được, đứng đó làm bia à
4. chưa thể hiện được sự áp đảo của đế chế. có mỗi mấy khẩu plasma quèn cỡ súng trên tàu Thanos thì ko ăn thua. điểm này Dune làm tốt hơn, nhưng cá nhân nghĩ Lord tôi cần xem Foundation nó bành trướng sức mạnh ăn tươi nuốt sống ntnsúng trong phim mà theo như thằng Noble đòi san bằng bề mặt hành tinh thì chắc phải mất đến cả tháng
mà
con bé tóc vàng là công chúa theo con Kora đến tận Veldt, thế rồi mày tính bỏ cả công chúa đi trốn một mình à?
Style over substance
Film này có Zack có điểm chung với cái AotD là quá làm màu, đến mức có thể nói là giả tạo ngớ ngẩn.
Tuy lấy cảm hứng từ 7 Samurai nhưng cái cốt truyện cơ bản như cái cục c ứt. Trong 7 samurai thì nhân vật đều có vai trò nhất định và vì bản thân nó nằm trong bối cảnh đâm chém nhau nên 1 người võ công cao cường và kĩ năng đặc biệt đóng góp bù trừ nhiều cho team.
Còn trong Rebel Moon thì chả hiểu mấy cái nhân vật đi recruit có ý nghĩa khỉ gì, nhất là con Nemesis dùng kiếm. Đoạn này cũng phải nói là làm màu nhảm nhí nhất film khi mà show off trình xài kiếm chả có cái gì ấn tượng, biên đạo hành động của dở ẹc chả ra chất Zack gì cả. Chẳng thà vô bật lighsaber mode chém 1 phát rụng đầu ngay còn thể hiện sự bá đạo hay tốc độ, tiết kiệm thời gian cho mạch truyện nó lại còn hay hơn.
Đây có thể nói là khuyết điểm tệ nhất film vì nó là cái cốt quan trọng nhất kết nối câu chuyện. Các nhân vật ngoài cái ra vẻ ngầu lòi ra thì cũng chẳng thấy có tác dụng gì đặc biệt, thay bằng 1 đứa ất ơ mà bắn súng giỏi cũng đc. Các nhân vật cũng ko bù trừ ưu khuyết nhau nốt vì hầu như ai cũng đấm đá đâm chém như nhau. Ít ra như DnD đi thì phải có Thief chôm đồ, có Mage buff, có Archer bắn tỉa... Trong này KO HỀ, nhắc lại là KO HỀ ai có một cái kĩ năng gì đặc thù hữu ích cho team ngoài thằng thủ lĩnh Bloodaxe có lính lác, mà thật ra cuối film cũng hoàn toàn vô dụng vì nguyên cái phi hành đoàn ko xước nổi con chiếm hạn phe địch. Ví dụ như ông tướng quân là còn hợp lí đi vì đi đánh trận thì cần người điều binh khiển tướng, nhưng cả film không có 1 trận nào cần chiến thuật gì ngoài 1 đám lao vào bắn nhau loạn xạ, rốt cuộc vai trò ông nội này là gì ngoài lên gân mấy câu sến vãi nồi? Người xem chả hiểu tại sao phải cất công đi mời cái đám này để làm cái gì? Chưa kể cái lí do mà đám này nhận lời đi theo sau 1 2 câu nó cũng nhảm nhí vãi lol, cứ cho là bị cut mất thời lượng nhưng ít nhất nó phải có cái căn cơ tối thiểu để mà nhận lời chứ???
Diễn xuất nhân vật phải nói là dở tệ. Nhất là đoạn recruit thằng thủ lĩnh Bloodaxe. Thủ lĩnh phiến quân mà hành xử quá cảm tính, nắm sinh mạng của hàng ngàn người mà chỉ mấy câu lên gân khích động, chưa biết người nhờ vả là ai, biết đâu là kẻ địch cài cắm vào mà đã nghe răm rắp. Ít nhất cũng phải bắt đứa nhờ đưa ra cái plan hay chứng minh thực lực gì chứ ai bước vào cũng quăng quân thí mạng mà tồn tại được đến tầm này thì cũng thần kì vl. Thoại thì sến cringe dã man coi đến đây mém tắt film (mà xui là đéo tắt)
Đoạn battle cuối thì thua rồi,nhảm nhí không tin nổi, world destroyer army gì bắn éo trúng viên đạn nào. Mà chiến hạm thiết kế kiểu gì để chỉ cần gạt 1 cái cần gạt trên tháp súng cũng mất lái đâm lung tung là kiểu đéo gì? Tàu chiến ko gian mà ăn cái thanh sắt cũng vỡ kính thì bay ra ngoài gặp bụi không khí chắc nó lủng mẹ nó lỗ. Đoạn thanh niên farmer giải cứu cũng cliche ngớ ngẩn coi thường IQ người xem vl.
Thêm cái vụ quay Dof mỏng, distord coi đau mắt vcl. CGI nhiều đoạn quá giả, set design tàm tạm, nhạc thì cả film coi xong ko đọng đc bài nào hay trường đoạn nào đáng nhớ.
Cái thế mạnh duy nhất của film là world building thì nói thật cũng 50/50. Đẹp thì có đẹp nhưng nó cứ generic như các film scifi khác không có đặc điểm gì nổi bật. So sánh với Dune mới thấy trình độ như thế nào, từ bối cảnh, khí hậu, công nghệ nó đều bổ trợ cho 1 cái setting thống nhất. Còn Rebel Moon cứ như kiểu nồi lẩu thập cẩm vơ đại mỗi thứ 1 miếng không liên kết gì nhau. Ít nhất Star War còn xây dựng được các thế giới có đặc điểm khác nhau, còn đây nó chỉ như kiểu đi từ Hà Nội sang Sài Gòn chứ đừng nói là liên hành tinh.
Vấn đề của film nó không nằm ở thời lượng hay edit, vì cho dù có dài thêm bao nhiêu đi chăng nữa, backstory đầy đủ thì nó vẫn ko thể bù đắp cho 1 câu chuyện quá ngớ ngẩn và dàn diễn viên dở tệ. Thế nên có ra thêm bản cut 3 tiếng mà cái cốt truyện nó vẫn thế thì cũng chẳng hay thêm đc tí nào cả.
Thật sự quá tiếc cho film này. Mình đã từng defense BvS, MoS, năm nào cũng xem lại Watchmen cho dù xung quanh có chê bai như thế nào đi chăng nữa. Ít nhất thì hành động, không khí những film trước đây của Zack làm rất tốt, còn cái của nợ này nó chả có một điểm sáng nào. Rất rất thất vọng, 5 điểm đã là quá cao
Thủ lĩnh phiến quân mà hành xử quá cảm tính, nắm sinh mạng của hàng ngàn người mà chỉ mấy câu lên gân khích động, chưa biết người nhờ vả là ai, biết đâu là kẻ địch cài cắm vào mà đã nghe răm rắp
Mấy phim kia thì ko nói nhưng watchmen mà cũng có thăng ngớ ngẩn nào chê sao ?Mình đã từng defense BvS, MoS, năm nào cũng xem lại Watchmen cho dù xung quanh có chê bai như thế nào đi chăng nữa
Is it only me or
Phim bắt đầu bằng 1 cái lol mở ra ,con tàu xuất hiện
???????
Mother World mà.thì review toàn bảo là: SW vibe 300 màPhim bị cái hơi cụt đoạn recuit team, đoạn đầu với cuối khá ok, coi after credit thì mấy cái tiểu sử sẽ cắt bớt qua phần sau, so với phim của Zack thì phần này mình đánh giá hành động hơi “xoàng”, chưa có đoạn nào epic, quân ta toàn lí lịch khủng nhưng quân lực có nhúm, phần sau chắc trả thù đc thằng cha nuôi là cùng, ko làm nổi đại chiến
Mà phim này nó đúng là làm liên tưởng đến mấy tác phẩm khác thật, đế chế thiên hà, bộ đồ mấy đứa lính nhìn phát ra ngay lấy ý tưởng từ WH 40k, tụi rebel, quán bar thì SW, cốt truyện thì 7 Samurai![]()

Đoạn của Nemesis nó đã hint qua chuyện hiểu nỗi đau mất con, nên mục tiêu của khúc đó đâu phải để show sự bá đạo của Nem làm gì. Vì nó hiểu nỗi đau mất con nên khúc đầu nó cũng miễn cưỡng đánh thôi chứ không có chủ đích giết. Sau thấy con nhện quyết tận diệt dữ quá nó mới đành bật thermal blade lên mà xử rồi.
Phim này dù là sci-fi nhưng thấy cái đám được recruit cũng người trần mắt thịt, làm méo gì có ba cái nội tại superspeed như phim sah mà đòi nhảm nhí vậy?
Đoạn bôi đỏ thì do ông kỳ vọng sai mẹ nó thôi. Đám Kora nó đi recruit cái chính là ông Titus để chỉ huy lực lượng. Thằng Kai nó giả vờ nhận lời đi giúp rồi nó nhân tiện ghé qua recruit luôn vài thằng phản loạn khác để nó gom vô 1 mẻ, chứ nó thèm đéo gì đám recruit phải có skills này skills kia bổ trợ cho team Kora??? Phim nó cũng đã nói thẳng là đi kiếm mấy đứa có cùng mối hận với Mother World, chứ có nói là kiếm mấy đứa có skills bổ trợ cho nhau hay gì. Đứa nào ghét Mother World tao recruit hết để cho đông thêm lực lượng thôi chứ sao. Lý do recruit cũng đã nói trước đó, bọn này đều có thù hằn với Mother World hết, giờ đi trả thù thôi.
Đứa thì thù mất nước, đứa thì thù giết con, đứa thì thù đồng đội bỏ mạng. Đcm còn cần phải thêm lý do gì nữa à???
Vãi lol xem phim kiểu gì vậy. Thằng Gunnar đã deal bán lương thực cho đám phiến quân năm ngoái rồi nên nó đã biết danh tính thằng này. Bọn Kora khi recruit cũng nói do bán lương thực cho tụi bay mà giờ cả làng bị đe doạ diệt vong. Bloodaxe nó mới hiểu tình thế là giờ nông dân còn tìm ra được chúng nó thì không sớm muộn đám thằng Noble cũng sẽ tìm ra được thôi, giờ chi bằng chiến lại luôn. Cảm tính mẹ gì trời? Với nó cũng chỉ lấy một nhúm quân trong tổng quân phản chiến đi cùng chứ có lấy hết đâu...
Em này nè.em nào nữa?
em này là đệ của Bloodaxe mà
View attachment 555644
btw cảnh này part 2 à, Kora hết phim vẫn tóc dài mà
View attachment 555645
