█ Rebel Moon █ Chalice of Blood and Curse of Forgiveness (02/08/2024) - Zack Snyder's Sci-fi Epic

  • Thread starter Thread starter dhd91
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhân vật thích nhất phim Rebel Moon này lại là con robot xuất hiện có vài phút, khá phí. Con robot này được lồng tiếng rất hay, khá tò mò về back story con này. Back story của nhân vật chính Kora thì đã nhạt còn kể tồng tộc ra như trả bài...
Lồng tiếng là cụ Anthony Hopkins lại chả xịn
 
Ơ con Robot đó nó kể hết lí do rồi mà còn Back Story gì nữa pepe-3
 
Jimmy chỉ xuất hiện một chút thôi mà ấn tượng tốt hơn và đáng nhớ hơn cả. Background của Jimmy thấy còn "người" hơn kha khá nhân vật khác.

Phim này cho đến đoạn lên đường đi tìm phiến quân thì làm vẫn rất ổn, sau đó chả hiểu sao rush vl.
 
Vẫn nghĩ DC mới là bản đúng chất Zack. Bản PG13 cứ cụt kiểu gì.
 
Trừ khi khác luôn cả action thì mới đúng chất Zack pepe-25
 
Nói chung DC giờ là cứu cánh cho part 1 worry-2

Nếu nó vẫn dở thì thôi, chả còn j để nói. Còn nó hay, nội dung mượt mà hơn, thì đúng là bản PG 13 là 1 bản cắt gọt từ bản DC, tương tự như trường hợp của BvS, chứ ko phải là Netflix đề xuất làm bản R như thông tin trước đó.
 
Coi xong thấy nửa đầu ổn (gọi là tạm ổn thui chứ ko phải hay gì cho lắm) nửa sau dở ói ẻ, nhất là cái combat cuối gần như chả có điểm nhấn gì lun dài dòng mệt mỏi , cái gọi là "mãn nhãn" đặc trưng của Zack trong phim này gần như cũng ko còn thấy vì chả đọng lại dc 1 cảnh hành động nào đáng nhớ. Quá trình đi recruit từng mem cũng nhạt và thiếu ấn tượng. Có 1 điểm là coi phim này cảm giác cốt truyện nó bị cũ kỹ và càng coi thì càng thấy mấy cái chi tiết nó cứ cảm giác như cóp nhặt ở đâu đó mỗi thứ 1 chút rùi ghép lại với nhau mà cũng ko có cái nào tới cái nào thành ra tổng thể rất chán dù câu chuyện phim đặt ra cũng gọi là có tí tiềm năng. Hy vọng part 2 đỡ hơn chứ thế này thấy hết cứu, mê Zack từ cái thời 300, MoS mà sao dạo này làm phim xuống tay quá...
 
Coi xong thấy nửa đầu ổn (gọi là tạm ổn thui chứ ko phải hay gì cho lắm) nửa sau dở ói ẻ, nhất là cái combat cuối gần như chả có điểm nhấn gì lun dài dòng mệt mỏi , cái gọi là "mãn nhãn" đặc trưng của Zack trong phim này gần như cũng ko còn thấy vì chả đọng lại dc 1 cảnh hành động nào đáng nhớ. Quá trình đi recruit từng mem cũng nhạt và thiếu ấn tượng. Có 1 điểm là coi phim này cảm giác cốt truyện nó bị cũ kỹ và càng coi thì càng thấy mấy cái chi tiết nó cứ cảm giác như cóp nhặt ở đâu đó mỗi thứ 1 chút rùi ghép lại với nhau mà cũng ko có cái nào tới cái nào thành ra tổng thể rất chán dù câu chuyện phim đặt ra cũng gọi là có tí tiềm năng. Hy vọng part 2 đỡ hơn chứ thế này thấy hết cứu, mê Zack từ cái thời 300, MoS mà sao dạo này làm phim xuống tay quá...
Nhận xét đúng thế này def thế méo nào đc peepo_dab
 
pepe-39pepe-38peepo_dead
Tầm này lấy gì defpepe-18
 
Chơi hệ tâm linh debuff ít thôi mấy condee pepe-28
 
Coi xong thấy nửa đầu ổn (gọi là tạm ổn thui chứ ko phải hay gì cho lắm) nửa sau dở ói ẻ, nhất là cái combat cuối gần như chả có điểm nhấn gì lun dài dòng mệt mỏi , cái gọi là "mãn nhãn" đặc trưng của Zack trong phim này gần như cũng ko còn thấy vì chả đọng lại dc 1 cảnh hành động nào đáng nhớ. Quá trình đi recruit từng mem cũng nhạt và thiếu ấn tượng. Có 1 điểm là coi phim này cảm giác cốt truyện nó bị cũ kỹ và càng coi thì càng thấy mấy cái chi tiết nó cứ cảm giác như cóp nhặt ở đâu đó mỗi thứ 1 chút rùi ghép lại với nhau mà cũng ko có cái nào tới cái nào thành ra tổng thể rất chán dù câu chuyện phim đặt ra cũng gọi là có tí tiềm năng. Hy vọng part 2 đỡ hơn chứ thế này thấy hết cứu, mê Zack từ cái thời 300, MoS mà sao dạo này làm phim xuống tay quá...

Ban đầu tính là 1 phim, sau đó chia thành part 1 part 2, rồi mỗi part lại có DC dài hơn 1 tiếng... nên chắc mới coi đc 30% lượng content nên thấy nó cũng hơi cụt... bọn Netflix dở ở chỗ để part 1 với 2 cách xa quá, kiểu như cố tình để câu thêm sub từ fan của Zack...
 
Thôi làm Zack con chục năm nay ngậm đắng nuốt cay thì thêm vài tháng sợ đéo gì =)).
 
Thôi làm Zack con chục năm nay ngậm đắng nuốt cay thì thêm vài tháng sợ đéo gì =)).
Thật. Sau quả JL2017 câm mồm nhịn nhục mấy năm trời cơ mà :))
 
Anh em cứ như tôi chờ bản uncut

Chứ làm con dân cult này bao năm rồi cứ đi xem bản chiếu rạp rồi về lại hoài nghi đức tin có phải mệt không :))
 
Tôi đọc bình luận của các ông từ đầu tới giờ mà muốn cười phọt máu họng.
Mở đầu thì hào hứng, khen Zack tự tay lên kế hoạch tự tay lên kịch bản tự vẽ tay phác thảo nhân vật các kiểu, xong ra trailer thì hú hét phê quá hình ảnh đẹp quá âm nhạc xuất xắc quá (mình thấy bình thường chết mịa).
Đến lúc phim ra thì ối dồi ôi nhặt sạn, chửi bới chắc phải dài như tờ sớ. Tới đây nữa mà ra bản Director's Cut nó lại khác hoàn toàn với bản vừa chiếu, nó hay kinh khủng thì cả lũ lại vào khen nức nở, quỳ lạy Zack các kiểu thì đúng cười ẻ =))
 
Tôi đọc bình luận của các ông từ đầu tới giờ mà muốn cười phọt máu họng.
Mở đầu thì hào hứng, khen Zack tự tay lên kế hoạch tự tay lên kịch bản tự vẽ tay phác thảo nhân vật các kiểu, xong ra trailer thì hú hét phê quá hình ảnh đẹp quá âm nhạc xuất xắc quá (mình thấy bình thường chết mịa).
Đến lúc phim ra thì ối dồi ôi nhặt sạn, chửi bới chắc phải dài như tờ sớ. Tới đây nữa mà ra bản Director's Cut nó lại khác hoàn toàn với bản vừa chiếu, nó hay kinh khủng thì cả lũ lại vào khen nức nở, quỳ lạy Zack các kiểu thì đúng cười ẻ =))
Lúc đấy thì ngại gì không khen, dở thì phải nói dở thôi chứ mình được trả tiền marketing đâu, sao phải cố nói tốt :))
 
Mặt hình ảnh có mấy a e xem trailer cũng bảo nhìn như đặc sản giống Aotd mà.
 
Back
Top