Rebirth

vậy tức là khi rảnh ông mới bị, thử tự tạo thói quen gì mới xem, đăng kí học môn gì đấy, vẽ tranh, nặn tượng, nhạc cụ... cứ lúc nào bị thì lôi ra tập :-?
Nhắc crush lại buồn, thôi ra cf ngắm e bán cf vậy, đang yên lành k sao nhắc tới bệnh tật là lại bị lại, tài thật :)). Mình chỉ có tối về đi ngủ là bị đi chơi làm các thứ thì k sao mà lúc đó là stress vcl giờ k biết bị u gì não k nữa chứ kêu vây mệt mỏi bm mà viện thì giãn cách khám cũng nhiêu khê, haiz 8-}
 
Kể một câu chuyện nói chung hơi hài hài hồi mình uống thuốc tâm lý.

Cái thuốc của mình đó là làm đơ cảm xúc các bác ạ. Kiểu nó dằn não mình ko nghĩ nhiều nữa cho đỡ mệt. Mỗi tội lúc uống thì mình cảm thấy mọi thứ chả có gì ảnh hưởng mình hết.

Chung cư chỗ mình báo cháy, bà con ba chân 4 cẳng chạy. Mình lấy cái balo, bỏ cái láp tốp, bỏ cái zí dô. Lấy đủ mọi thứ chậm rãi xuống, tắt đèn chốt cửa, cảm thấy không gì ảnh hưởng tới ta, tâm bất biến giữa đời =)) Xuống mới tới lầu 1 thì thấy mọi người từ tầng trệt đi lên rùi. Có cô Tây còn choàng quả khăn tắm. Hình như là bên cứu hỏa tới kiểm tra thử nghiệm. Chưa kịp xuống đã phải lên, hehe.
 
Mỗi sáng thức dậy bác thử ngồi thiền xem, giữ tâm bất động có lẽ sẽ ổn đó. chúc bác mạnh khoẻ
 
Mỗi sáng thức dậy bác thử ngồi thiền xem, giữ tâm bất động có lẽ sẽ ổn đó. chúc bác mạnh khoẻ
Khám k rõ nguyên nhân thày ạ, giờ nó ảnh hưởng cs của t quá, t càng yên tĩnh thì lại càng nghe rõ âm thanh nên bsi bảo nguyên do do bộ phận khác trong cơ thể truyền tới !bemwin
 
Khám k rõ nguyên nhân thày ạ, giờ nó ảnh hưởng cs của t quá, t càng yên tĩnh thì lại càng nghe rõ âm thanh nên bsi bảo nguyên do do bộ phận khác trong cơ thể truyền tới !bemwin
Bác có đi khám chuyên khoa tâm thần chưa ? Mấy cái ảo thanh này bên tâm thần sẽ đưa toa cho bác, và reccomend sau khi đi thăm khám chuyên khoa thì cần được support thêm về mặt tâm lý
 
Bác có đi khám chuyên khoa tâm thần chưa ? Mấy cái ảo thanh này bên tâm thần sẽ đưa toa cho bác, và reccomend sau khi đi thăm khám chuyên khoa thì cần được support thêm về mặt tâm lý
t7 e lên khám tổng thể xem có phải nguyên nhân có phải do cơ thể gặp vấn đề gì k r mới lên chuyên khoa thày ạ !che
 
bị cắt vai vũ trụ ma vui rồi nên bệnh tùm lum rip sói
 
Thì ko rõ nguyên nhân đó phen, skhoe thửu máu nc tiểu đo đạc các thứ chụp chiếu CT t 10/10 mà (cũng có mấy lọ chai nhưng kêu chức năng bình thường nên chả xoắn cứ theo dõi thôi), cuối tuần này k đỡ t xin qua khoa thần kinh (dù giờ cx đc uống đơn thần kinh r), giờ trông cậy đông y nữa thôi.
dạo này ổn hơn k fen
 
Chẩn đoán : bác đang bị trầm cảm nội sinh.

Mình ko biết bác sỹ kê toa gì, nhưng lời khuyên của mình là bỏ ngay trà, cafe, thuốc lá. Ăn nhiều trái cây ngọt như nho, nhãn, ....

Uống nhiều nước và tập thể dục nhé bác.

Mình chuyên ngành tâm lý. Cần gì cứ hỏi/
Mình đợt bị mấy chuyện đầu tư rồi gia đình xong làm việc nhiều thức khuya, xong tự dưng người nó cứ như lên cơn. Tới cơn là tim đập nhanh thở ko nổi, sợ ánh sáng với âm thanh. Đầu óc cứ nặng đầu. Mình đi khám thì chuẩn đoán bị rối loạn lo âu thần kinh thực vật. Bác sỹ cho thuốc tim với trầm cảm nhẹ. Giờ ngồi thiền thì đỡ hơn 1 tí. Nhưng nó ko hết cái vụ đau đầu.
Lâu lâu ngồi máy tính nhiều hay coi cái gì dùng mắt nhiều là hay bị nặng đầu. Có cách nào đỡ vụ nặng đầu ko bác. Mình công việc hay ngồi máy tính. Đang chăm con hôm nào tối nó quấy hôm sau nặng đầu cả ngày. Đầu nó nặng xong cảm giác mắt nó nhìn hơi mệt, nhưng lúc đó ko buồn ngủ. Nhiều khi nghi đi ngủ nó hết ai dè ngủ dậy vẫn bị
 
Back
Top