Red Riding Hood (2011)

reddevils235

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
6/9/08
Bài viết
1,003
Reaction score
3,338
Bộ phim của đạo diễn "Twilight" đã khiến rất nhiều khán giả tò mò và thích thú bởi những cảnh quay nóng bỏng và những câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn đó nha.
Warner Bros Pictures đã ra mắt một trailer đầy đủ của bộ phim Red Riding Hood, sau khi đoạn teaser đầu tiên được phát hành cách đây đã gần 3 tháng. Vẫn tiếp tục được ra mắt trên trang Apple, đoạn trailer có thời lượng hơn 2 phút được bắt đầu bằng một hình ảnh tăm tối cùng vầng trăng đỏ như máu, bao quanh là mây đen vần vũ. Sau đó nó dẫn dắt khán giả đi sâu vào cốt truyện, đem đến nhiều cảnh ly kỳ như khi người dân trong làng chuẩn bị cho việc những con sói sắp đến. Ngoài ra, trailer cũng cho thấy những hình ảnh thoáng qua của những sinh vật quái dị và cảnh Valerie (Amanda Seyfried) hoảng hốt thất thần đi vào rừng, cũng như cuộc chạm trán của cô với con sói. Đoạn trailer còn mang đến những khung cảnh lãng mạn giữa Valerie và người yêu Peter ở trong rừng, cũng như vài giây thoáng qua một cảnh khá nóng giữa họ.

[video]PM8V3cHdSC4[/video]

Ngoài đoạn trailer, cách đây ít ngày, tấm poster mới của phim cũng vừa được tiết lộ.


110120CineRed-Riding-Hood-Poster08.jpg




Được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn nổi tiếng của Twilight là Catherine Hardwicke, Red Riding Hood đem đến một khung cảnh ngoạn mục của một câu chuyện huyền thoại kinh điển. Trong phim, Amanda Seyfried đóng vai Valerie, một người phụ nữ trẻ đẹp bị giằng xé giữa hai chàng trai. Cô yêu một người ngoài lãnh địa là Peter (Shiloh Fernandez), nhưng cha mẹ cô lại sắp xếp cho cô kết hôn với Henry giàu có (Max Irons).

Không muốn để mất nhau, Valerie và Peter lên kế hoạch chạy trốn cùng nhau khi họ biết rằng chị gái Valerie đã bị những người sói thường lảng vảng trong khu rừng tối xung quanh làng giết chết. Trong nhiều năm qua, người dân trong vùng đã không còn bắn giết các con thú nữa dù không muốn và hàng tháng phải cung cấp cho chúng các thú vật để tế thần. Nhưng cứ đến khi mặt trăng đỏ như máu, lũ chó sói lại tăng thêm sự khát máu bằng cách cướp đi cuộc sống của con người. Khao khát trả thù, người dân đã nhờ cậy đến thợ săn sói nổi tiếng là Solomon (Gary Oldman), để giúp họ giết chó sói. Nhưng khi Solomon trở về thì lại mang theo một thông tin không thể ngờ tới đó là chó sói hiện đang đội lốt người, có thể là bất kỳ ai trong số mọi người.

Khi số người chết tăng lên vào mỗi kỳ trăng tròn, Valerie bắt đầu nghi ngờ rằng những người sói có thể là một trong những người cô yêu. Thị trấn càng ngày càng trở nên hoảng loạn. Bỗng lúc đó Valerie phát hiện ra rằng cô có một kết nối duy nhất với đám thú dữ, một kết nối bền vững và có thể lôi kéo chúng với nhau, làm cho cô vừa trở thành người bị tình nghi trong vùng, vừa thành con mồi của đám thú kia.

Phim có sự tham gia của các ngôi sao Gary Oldman, Shiloh Fernandez, Max Irons, Lukas Haas và Virginia Madsen.

Red Riding Hood dự kiến phát hành ngày 11/3/2011.

Cô bé quàng khăn đỏ đã được nâng tầm thành 1 phim cực kỳ phê ko dành cho trẻ em :))
 
Last edited by a moderator:
Em này ko đẹp nhưng diễn tốt. Coi chứ.[-X Hy vọng cái thể loại này sẽ hay hơn Alice in wonderland. Phim đó coi chán phèo.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cô bé quàng khăn đỏ đã được nâng tầm thành 1 phim cực kỳ phê ko dành cho trẻ em :))

Không dành cho trẻ em mới lạ, phim có cùng đạo diễn với Twilight 8-}, đảm bảo cùng lắm là rate PG-13 để câu teen là chính

Thôi khi nào ra HD thì xem, vì thích Amanda Seyfried và Gary Oldman :)
 
Hi vọng là khi nào đó có Red Riding Hood phong cách như American McGee's Alice :))
comp9.gif
 
đọc tựa thoáng qua tưởng Robin Hood 8-}

cơ mà hình như ảnh die hết thì phải :-? nguyên 1 bài post chỉ thấy 1 tấm =((
 
mới trailer thôi mà thấy nhiều cảnh đáng coi thế này :">
 
Mình lại thấy em mc xinh, thích từ cái phim mean girls em đóng cái vai khó đỡ :)) .
Còn truyện Cô bé quàng khăn đỏ ngay bản thân nó đã chứa đầy ẩn dụ về tình dục và tuổi dậy thì rồi, nên rơi vào tay Hollywood thì thế này là quá muỗi :-j .
 
^ ẩn dụ thế nào nói cho mình nghe với 8->
Mình ngây thơ không hiểu cho lắm :">
 
Mình lại thấy em mc xinh, thích từ cái phim mean girls em đóng cái vai khó đỡ :)) .
Còn truyện Cô bé quàng khăn đỏ ngay bản thân nó đã chứa đầy ẩn dụ về tình dục và tuổi dậy thì rồi, nên rơi vào tay Hollywood thì thế này là quá muỗi :-j .

Mới nghe lần đầu, cho hỏi nguồn cái nào ;))
 
Amanda Seyfried!!! :"> :x \m/ Nhất định phải coi,dù trailer xem nhạt thếch
 
Đệch , đạo diễn của Twillight thì đỡ vào nồi
 
Bài này là của Phanxine phân tích, bài gốc ở đây: http://www.phanxineblog.com/?p=1137
[spoil]
Cô bé quàng khăn đỏ. Nội dung tóm tắt như sau: gái nhỏ bị mẹ bắt đi chăm nom bà ngoại nhưng la cà trong rừng bị sói già dụ dỗ và ăn thịt hai bà cháu nhưng cuối cùng có chú thợ săn đi qua cứu mạng mổ bụng giải thoát cho hai bà cháu.
Ở Việt Nam, dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, truyện này được dạy để giáo dục các em nhỏ phải biết vâng lời cha mẹ, không nên la cà trong rừng, không nói chuyện với người lạ, lỡ bị người lạ hỏi thì cũng đừng có tiết lộ địa chỉ nhà, nếu có nói thì cho địa chỉ giả :o Tui cũng muốn bổ sung thêm một bài học khác, chẳng hạn như khi ăn cần phải nhai kỹ, đừng như sói già nuốt chửng hai bà cháu để rồi bị mổ bụng ra.
Truyện này bên Mỹ nó cấm dạy trong một số trường học. Lý do nó cấm vì nó thấy truyện này quá sức là đồi truỵ. Đồi truỵ???

Nghe đầu hồi năm 1925 (xa lắc xa lơ) có một chú A.P. Randolph kia sáng tác bài hát "How Could Red Riding Hood (Have Been So Very Good)?" (Làm sao bé quàng khăn đỏ ngon lành thế?), xong bị cấm phát lên đài phát thanh và ghi vô lịch sử vì đó là bài hát đầu tiên bị cấm vì có nội dung ‘gợi ý dâm ô’. Sau này có thêm chú hoạ sĩ hoạt hình Tex Avery vẽ cái phim Red Hot Riding Hood, trong đó “bôi bác” nội dung truyện này thành cô bé quàng khăn đỏ làm kỹ nữ phòng trà, sói già là đại gia còn bà ngoại thì mê trai hết biết. (Con sói trong phim này tội nghiệp lắm nha, bị bé quàng khăn đỏ hung dữ đánh cho một trận vì cái tội dám hâm mộ, xong bị bà ngoại mê trai rượt theo đòi dê).

Một số giả thiết khi so sánh giữa Cô bé quàng khăn đỏ với Người đẹp và quái vật cũng như Hoàng tử ếch cho thấy, nếu trong hai truyện cổ tích sau, nhân vật nữ đã biến loài vật thành hoàng tử - bản chất thật của ‘người đàn ông’ – thì Cô bé quàng khăn đỏ lại vẽ ra hình ảnh bé gái nhân vật chính cũng có sự hoang dã như chính con chó sói!

Thiệt ra truyện Cô bé quàng khăn đỏ với truyện Công chúa ngủ trong rừng gần chủ đề nhau hơn, bởi cả hai đều có ngụ ý chủ đề về ‘tuổi dậy thì’ của các bé gái. Tuy nhiên, nếu như Công chúa ngủ trong rừng vẽ ra viễn cảnh lãng mạn xinh đẹp cho gái tuổi mới lớn, có chàng hoàng tử đẹp trai ‘chui’ qua ‘bụi rậm’ với thanh kiếm lăm lăm để phá cái ‘màn(g) đêm’ bao phủ cả vương quốc, đánh thức nàng công chúa, thì truyện Cô bé quàng khăn đỏ lại là lời cảnh báo cho các bé gái đang ở tuổi xuân thì ‘coi chừng người lạ’.

Màu đỏ mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Nó vừa là màu của sự báo động, màu gây chú ý, nó cũng là màu tượng trưng cho cái sự hừng hực. Nó còn là màu của máu (trong trường hợp này, nó không phải là màu máu cách mạng mà là máu của thời kỳ kinh nguyệt của cô bé gái đang ở tuổi dậy thì). Cô bé quàng khăn đỏ mang hình ảnh của một bé gái đang ở độ tuổi dậy thì, hễ ra đường là dễ bị để ý, dễ gây kích thích lòng ham muốn cho các ‘bác sói’. Bé quàng khăn đỏ đi từ nhà mình tới nhà bà ngoại, có đi ngang qua một cánh rừng, nơi vừa nguy hiểm dễ ‘lạc lối’ nhưng đồng thời cũng có hoa cỏ mơn mởn. Khu rừng có sự cám dỗ chết người không cưỡng được khiến cho bé gái mới lớn dù đã được mẹ dặn không được bén mảng đến vẫn lò dò vô. Bé gái này tung tăng vào rừng chơi thì đương nhiên gặp sói. Vốn ngây thơ nên bé quàng khăn đỏ chỉ mới nghe hai ba câu ngon ngọt của chó sói thì đã xiêu lòng, kể hết gia cảnh của mình. Sói xưa nay chuyên đóng vai ác. Nó mang hình ảnh của mấy cha đàn ông xấu xa đồi bại chuyên dụ dỗ gái mơ như bé khăn đỏ. Con chó sói mới mò tới nhà bà ngoại rồi làm thịt bà ngoại, xong nhảy lên giường giả dạng làm bà ngoại.
Tung tăng đã rồi, bé quàng khăn đỏ mới tới nhà bà ngoại, vô nhà, thấy con sói nằm trên giường mà cứ ngỡ là bà ngoại, rồi bắt đầu hỏi ‘Bà ơi, sao mắt bà to thế? Bà ơi, sao tai bà to thế? Bà ơi, sao tay bà to thế?’. Đây chính là đoạn mô tả ẩn dụ ấn tượng của một bé gái khi lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông trần truồng chuẩn bị vào ‘làm thịt’ mình: sự sợ hãi, tò mò hoặc cả thích thú bởi ‘sao cái gì cũng bự’. Sói bảo cái gì của mình cũng to là để nhìn cho đã, ôm cho sướng và ‘ăn’ cho ngon! Sau đó, Sói nhảy vào ‘ăn thịt’ cô bé quàng khăn đỏ.
Dĩ nhiên, hành động ‘ăn thịt’ chỉ mang tính hình tượng cho xxx , nuốt vào bụng cũng là hình ảnh của việc giam giữ trong nhà để làm nô lệ, cho đến khi có bác thợ săn đi ngang bắn chết con sói, giải cứu hai bà cháu bằng cách “mổ bụng nó” cho hai bà cháu chui ra.
[/spoil]

Còn trên wikipedia:
Sexual awakening:
Red Riding Hood has also been seen as a parable of sexual maturity. In this interpretation, the red cloak symbolizes the blood of the menstrual cycle, braving the "dark forest" of womanhood. Or the cloak could symbolize the hymen (earlier versions of the tale generally do not state that the cloak is red—the word "red" in the title may refer to the girl's hair color or a nickname). In this case, the wolf threatens the girl's virginity. The anthropomorphic wolf symbolizes a man, who could be a lover, seducer or sexual predator. This differs from the ritual explanation in that the entry into adulthood is biologically, not socially, determined.

Nói tóm lại Cô bé quàng khăn đỏ là truyện cổ tích dành cho tuổi mới lớn thì đúng hơn (trẻ con đọc cũng đc nhưng chỉ nên hiểu theo nghĩa "nông" thôi, vào "sâu" quá hỏng hết tâm hồn các em ;)) ), vì thế phiên bản điện ảnh của nó như thế này thì ko có gì kỳ lạ hay câu khách như nhiều người nghĩ .
 
cái này mà phong cách của American McGee's Alice thì tuyệt \m/
 
Con mụ đạo diễn của twilight mà " nổi tiếng " nổi gì , tai tiếng thì có . Mụ này đạo diễn thì phim cô bé " hàng " khăn đỏ có nội dung như sau : 1 con hàng yêu 1 lúc cả 2 thằng , 1 thằng là người sói trà trộn trong dân làng , còn thằng kia là ... ma ca rồng =))=)), điểm quan trọng nhất là cả 2 thằng đều là gay .=))=))
 
Con mụ đạo diễn của twilight mà " nổi tiếng " nổi gì , tai tiếng thì có . Mụ này đạo diễn thì phim cô bé " hàng " khăn đỏ có nội dung như sau : 1 con hàng yêu 1 lúc cả 2 thằng , 1 thằng là người sói trà trộn trong dân làng , còn thằng kia là ... ma ca rồng =))=)), điểm quan trọng nhất là cả 2 thằng đều là gay .=))=))

rồi kết phim là 2 thằng hợp lực mới giết được "cô bé" và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời =))
 
rồi kết phim là 2 thằng hợp lực mới giết được "cô bé" và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời =))

Vãi!! Nhưng nhòm thấy Amanda Seyfried là phải xem rồi
 
Vãi!! Nhưng nhòm thấy Amanda Seyfried là phải xem rồi

Đồng quan điểm, xem các phim gần đây của Amanda mình đều thấy hay :X
 
Truyện cho con nít mà lên phim cho teen thấy k hợp lắm :|
 
^ có lần đọc ở đâu đó mấy truyện cổ tích có bản gốc đều...ko phải cho trẻ em và mang nhiều tính...nhục dục.
 
Đồng quan điểm, xem các phim gần đây của Amanda mình đều thấy hay :X
Vấn đề không phải là duy nhất Amanda hay mà là kịch bản hay , đạo diễn giỏi , diễn viên đóng cùng đóng tốt
Phim này nhòm cái trailer và cái vụ đạo diễn thì có lẽ đoán trước là nó sẽ dở
 
Back
Top