[RedGord] - Lăn tăn và nhiều tư lự....

  • Thread starter Thread starter Redgord
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đính chính là nó ko vỡ :-"

Thế nó mới là sự cố chứ, ko thì thành thảm họa rồi :))
 
Những đứa trẻ, ngây thơ, trong sáng, vô tội... làm mình nhớ đến " Children of man"...

IMG_4185.jpg


IMG_5226.jpg


IMG_6423.jpg
 
Tấm số 2 BW thơm quá đồng chí bạn ơi, xứng đáng lên banner của box rồi đấy :))
Cơ mà crop chặt lại 1 tý thì sẽ ổn hơn.
p/s: thích lên banner thì reply 1 phát :p
 
Thích, thích chứ :">..... Banner :">
 
Tự design banner đi, hoặc là tớ sẽ nhờ ai đó trong nhóm làm dùm :D
size 500x300 nhé :p, có thể thêm tấm 1 và 3, chuẩn bị cho chủ đề trẻ em ngày 1-6 :D
 
Lâu lâu ném 1 tấm lên cho box đỡ mốc :D

29692_1388098817378_1079280355_1140.jpg


Cái cây leo sau nhà, cứ nghĩ là nó phải chết khô từ năm ngoái rồi, vậy mà giờ lại thấy nảy chồi....sự sống thật nhiều điều kì diệu :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu lâu làm tí hoa cỏ, cái tấm này chụp trong tình trạng gió to, nín thở, ánh sáng yếu, vướng víu.... nói chung khó đến mức từ sau hôm đó quyết tâm kiếm cái tripod thật ngon để trả thù đời ;))

IMG_6249.jpg
 
^Không thấy đặc biệt gì mấy. Hoa out. Bokeh rối và có cái lá to đùng chắn đằng trước :D
Góp ý chân thành :D
 
Lâu lâu ném 1 tấm lên cho box đỡ mốc :D

Cái cây leo sau nhà, cứ nghĩ là nó phải chết khô từ năm ngoái rồi, vậy mà giờ lại thấy nảy chồi....sự sống thật nhiều điều kì diệu :)
chuẩn,rất chuẩn \m/
 
hehehe, cảm ơn bác, cái ảnh này chụp hồi qua chùa BỒ Đề Gia Lâm, chỗ này nuôi trẻ mồ côi, mình đang tính có dịp nào quay lại đó tặng mấy đứa trẻ ảnh chụp hôm đó, bao gồm cả bức này :)

Còn ảnh tớ post lên đây chủ yếu do tớ thấy thích thôi, lỗi còn nhiều mà, cảm ơn mọi người đã góp ý :)
 
Mùa sen đến rồi, cũng hí hửng làm mấy tấm gọi là để box đỡ lên meo :">

Lơi
[spoil]

IMG_7712.jpg


[/spoil]

Cản
[spoil]

IMG_7718.jpg


[/spoil]

Lộ
[spoil]

IMG_7716.jpg


[/spoil]

2 Bờ
[spoil]

IMG_7739.jpg


[/spoil]

Thẹn thùng
[spoil]

IMG_7721.jpg


[/spoil]

Cháy
[spoil]

IMG_7725.jpg


[/spoil]


Chém thoải mái nha các bác :D \:D/
 
Chỉnh sửa cuối:
MÌnh thích tấm mơi nhất :D
bố cục tốt, nổi bật chủ thể, màu sắc hài hòa =)
mới xem có tấm đó thôi :">
 
Tiếp ảnh chụp tại làng Quan Nhân, sen sen sen :">

desktop 1
[spoil]

1400.jpg


[/spoil]

desktop 2
[spoil]

s3.jpg


[/spoil]

Ẩn mình
[spoil]

s5.jpg


[/spoil]


Hậu sinh khả úy

[spoil]

s6.jpg


[/spoil]

Hướng
[spoil]

s2.jpg


[/spoil]

Bệ phóng
[spoil]

s4.jpg


[/spoil]

Khuyến mãi cái Panorama 1 góc của làng!
[spoil]

panoramadg-2copy.jpg


[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Ối ối cái làng nào cũng giống cái làng nào, quê ngoại tớ Chí Linh gần Sao Đỏ trông cũng giống y như thế =))
PS: Tớ sống ở đấy không nổi =.=, vừa buồn chán muốn chết vừa cái cảnh mình không biết ai mà ai cũng biết mình =))
 
heheh, nhìn mỗi cái ảnh mà cậu phán đc thế thì xem chừng cũng chán đế cổ rồi nhỉ :))

KO có cái làng nào giống làng nào đâu, mỗi làng đều có cái rất riêng của nó đấy, tuy nhiên chính đô thị hóa mới là cái làm cho chúng nhìn có vẻ ngày càng giống nhau!
 
^
Em là em không thèm quyết đấu với cụ... em ứ về làng nữa, làng quê miền Bắc em sợ lắm rồi, lúc nào sân đình cây đa giếng nước. Mùa đông thì xám xìn xịt, ngồi nhai thịt cầy lạnh ngắt nốc rượu gạo, thế chẳng phải là giống nhau hết sao =))

Nhưng mà em thích buôn vùng cao, nhìn khói lam tím rực một vùng trời + cái vẻ hoang dại + hiện đại của teen dân tộc :D
 
hè hè, mấy vùng cao đấy dân nháy cày cũng gần nát rồi, cái khó bây giờ là tìm, bới ra được những cái hay ho thú vị ở những cái mà ai cũng tưởng quen lắm rồi, chán lắm rồi, đấy mới là thể hiện cái hơn của con mắt phó nháy chứ ( như ông nào trước ngồi uống trà đá cổng trường với mình trầm ngâm: đi tìm mầu hồng trong thực tế ;))
Mà đi xa tốn kém lắm, sv như em năm đi đc mấy lần đâu, teen hay ko thì cũng ko quan trọng, khoái chụp mấy em loli hơn :">
 
Sao chả thấy ai vô bình loạn gì hết cả, thế này thì làm sao mà tiến bộ đc :(
 
Back
Top