Replays tự sướng.Ko phân biệt GOSU hay NOOB. Thấy hay thì cứ post thoải mải.

vào room rpg đi liên.......... room Vnb Vietnam inhouse nhe'////////dang trong dó vao đe

---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:44 ----------

giờ chỉ vào dc rôm rpg..........................
 
eeeeeeeeeeeeeeeee Vào room Vietnam VNB inhouse đe Liên
 
ông vechai ngày xưa noob, giờ vẫn noob à :(
 
ê ai vào room taiwan bem dê..............buồn vì vô đối......
 
Post nhầm replay rồi thần tượng ơi . Trận đó là Panda mà >.< Post trận POTM cho anh em chiêm ngưỡng đi :x
Vechai cái tên rất đồng nát >.<
 
bữa gì nghịch mirror với 1 thằng tàu, cũng đánh tinker đầu, khổ nỗi thằng bé chơi gay thì mình chơi dâm. AM blizzard nhà nát bét, exp gain chay cũng lên lv2. vào nhà chú bé hủy hoại nhan sắc mấy em peasant rồi tech thẳng gryffon hành hạ :))
 
thằng human tầu đấy toàn đánh tinker thôi :) hôm trước tớ mới đánh với nó mấy trân liền . Tớ thì beast master gọi ... gấu đầu , nó tinker trận đấu buồn chán kéo dài cả tiếng =))
 
Một buổi chiều dưới cái lạnh tái tê 8 độ C của tiết trời hà nội, buồn buồn vào room tw, nhìn đi nhìn lại thấy có mỗi cái host của clark, thôi vào xem vậy, lạnh thế này đánh đc kẹc à ;)). Vừa vào xong clark đã kì kèo rủ mình chơi, sau 1 hồi từ chối thôi kệ mie chơi 1 game vậy, nó chắc cũng lạnh như mình, sợ kẹc gì =)). Trận đấu diễn ra như thường lệ với màn ăn mỏ của human tham lam dưới sự bảo kê của búa lùn, mình đã cố harass nhưng mà đek mic đc, đành phải bỏ về nhà =)). Tiếp theo là những màn phi tạ thần chưởng uy lực sấm sét từ mk, nhiều lúc muốn quit mie nó luôn nhưng mà nghĩ lại: lu còn nhét đc 2 củ hành vào ass kon clark cơ mà, sợ kẹc gì ;)) thế là máu nóng trong người nổi lên ( ra mồ hôi là chính =)) đặc biệt là ở nách =)) ) *** quit nữa, oánh đến cùng :>. Sau những đợt tấn công ko hiệu quả, clark dần trở nên hoảng loạn, mất bình tĩnh, ko còn mic được nữa, cuối cùng anh đành gõ gg trong sự bất lực, uất ức không nói đc lời nào khác b-(

http://www.mediafire.com/?w60a4me8oqxq1or
 
Một buổi chiều dưới cái lạnh tái tê 8 độ C của tiết trời hà nội, buồn buồn vào room tw, nhìn đi nhìn lại thấy có mỗi cái host của clark, thôi vào xem vậy, lạnh thế này đánh đc kẹc à ;)). Vừa vào xong clark đã kì kèo rủ mình chơi, sau 1 hồi từ chối thôi kệ mie chơi 1 game vậy, nó chắc cũng lạnh như mình, sợ kẹc gì =)). Trận đấu diễn ra như thường lệ với màn ăn mỏ của human tham lam dưới sự bảo kê của búa lùn, mình đã cố harass nhưng mà đek mic đc, đành phải bỏ về nhà =)). Tiếp theo là những màn phi tạ thần chưởng uy lực sấm sét từ mk, nhiều lúc muốn quit mie nó luôn nhưng mà nghĩ lại: lu còn nhét đc 2 củ hành vào ass kon clark cơ mà, sợ kẹc gì ;)) thế là máu nóng trong người nổi lên ( ra mồ hôi là chính =)) đặc biệt là ở nách =)) ) *** quit nữa, oánh đến cùng :>. Sau những đợt tấn công ko hiệu quả, clark dần trở nên hoảng loạn, mất bình tĩnh, ko còn mic được nữa, cuối cùng anh đành gõ gg trong sự bất lực, uất ức không nói đc lời nào khác b-(

http://www.mediafire.com/?w60a4me8oqxq1or

Chuẩn! CLAARRRRk đâu lên giải thích nào. ! accacac!!!!!!!!! Ăn HUMAN của clark ah`??????? HU clark đánh for fun thôi!!!!!!! :))
 
tình cờ gặp một nick e.FOCUS. không biết là thằng nào hết :x rủ VS thử. Ôi thôi. Thật là VLLLLL ............

Bị hành hạ trên map Terenas Stand !

chỉ biết nói một câu " GG " sau 45 phút tử thủ!

thằng đó keo thật. Năn nỉ mỏi miệng thả một trận mà nó chỉ nói là " :)) " khôgn có tình người một chút nào cả .

View attachment Replay_2011_01_11_2135.w3g

Warcraft nhiều chiến thuật bựa quá. Đánh cả đời cũng chưa biết hết.
 
e focus trùm dâm tặc vn... đệ tử đời thứ 3 của orc dâm truyền kỳ...
 
Một buổi chiều dưới cái lạnh tái tê 8 độ C của tiết trời hà nội, buồn buồn vào room tw, nhìn đi nhìn lại thấy có mỗi cái host của clark, thôi vào xem vậy, lạnh thế này đánh đc kẹc à ;)). Vừa vào xong clark đã kì kèo rủ mình chơi, sau 1 hồi từ chối thôi kệ mie chơi 1 game vậy, nó chắc cũng lạnh như mình, sợ kẹc gì =)). Trận đấu diễn ra như thường lệ với màn ăn mỏ của human tham lam dưới sự bảo kê của búa lùn, mình đã cố harass nhưng mà đek mic đc, đành phải bỏ về nhà =)). Tiếp theo là những màn phi tạ thần chưởng uy lực sấm sét từ mk, nhiều lúc muốn quit mie nó luôn nhưng mà nghĩ lại: lu còn nhét đc 2 củ hành vào ass kon clark cơ mà, sợ kẹc gì ;)) thế là máu nóng trong người nổi lên ( ra mồ hôi là chính =)) đặc biệt là ở nách =)) ) *** quit nữa, oánh đến cùng :>. Sau những đợt tấn công ko hiệu quả, clark dần trở nên hoảng loạn, mất bình tĩnh, ko còn mic được nữa, cuối cùng anh đành gõ gg trong sự bất lực, uất ức không nói đc lời nào khác b-(

http://www.mediafire.com/?w60a4me8oqxq1or

trận này tech thẳng des hay hơn, có thể phá chòi nó nhanh, ban đầu bắt creep lỗi vì để DK sụt máu nhiều quá. HU hay call dân creep nên rất kị mất dân, vì sẽ thọt nhiều gỗ. hơn nữa MK phế với des, DK chỉ cần invi chạy theo coil cho des là đc. mỏ phụ chòi mỏng manh vãi, 3 con pháo vs 5 con des là bung.

còn ông clark đánh HU mềm oặt, đẩy tank thì phải 3 work shop, tầm 6 con 1 lượt thì mỏ bung 100%, hết cứu. đẻ soc ra invi cho 2 tướng chạy theo staff tank về, giữ đc tank thì đẩy mỏ sẽ nhanh, đỡ mất công mua lại. hơn nữa đã xác định dâm thì mass hawk làm gì, knight gryffon với máy bay mà giã :)) nó làm gì có des nên soc ko chơi là thiệt thòi :)) mà bên UD đã lên Darkranger rồi, chim đang trói nó mà silent 1 cái thì dơi nhảy vào đạp phấn khởi =)) lúc đó đừng bảo sao hoảng loạn.

post lại trận cuối năm 2010, MK blood đánh gryffon thật sự là ảo... host taiwan nên mic hơi lởm.
 
Back
Top