dmm vẫn bấu víu lấy cái 2007 với chả 2009

trong khi tao vừa hành mày ngay trong năm 2011 =) tao nói mày ngụy biện éo có sai cái mẹ gì, vẫn gân cổ lên cãi
tao đã nói rồi, ngay xưa tao gà, tao thua thì tao nhận, có cái kạc gì to tát ??? ngày xưa mày thấy tao xưng vô đối lúc nào chưa ? =) chưa kể mày đánh với tao cũng éo phải trận nào cũng ăn dc =) tao có thua thì chỉ thua thằng focus thỉnh thoảng fake nick cắn trộm (cái này tao éo rõ nhưng là chính thằng thief hoặc retry gì đó nói chứ éo phải tao xl)
giờ thì các chú bị hành rõ như ban ngày, replay thì 5-6 cái liền 1 lúc chứ éo phải 1-2, éo phải thể loại fake nick vào đâm lén 1 trận rồi chạy, mà thua theo kiểu éo cưỡng dc, thì bắt đầu giở giọng "tao cày dota nên mới thua" ??? "ngày xưa tao vô đối lắm, dc đi hàn quốc hành gosu thế giới, nhưng giờ tao cày dota nên tao mới thua" ??
tao hỏi lại lần nữa là mày lôi ngày xưa ra để làm clgv

à tao biết, để lấp liếm mấy cái trò ngụy biện bẩn bựa của mày =)
nói thẳng trước cái wcg 2009 thời oác còn train, đánh với tao là xác định ko ăn dc rồi, vào giải tao đánh lỗi nên thua, tao nhận, mày thử tìm hộ tao 1 câu ngụy biện như bọn mày cái ???? tao khác mày vkl ra hiểu ko ?? việc tao bỏ về éo thèm đi nhậu thì liên quan cl` gì đến mày vậy ??? sao cứ phải lôi ra để lảng tránh cái việc mày thua nhưng vẫn gân cổ lên lấy lý do cho bằng dc ???
đấy là chưa kể cái kèo hài hước vkl của các bạn trẻ

cù cưa câu giờ, mục đích là gì thì chính mồm mày cũng nói hẳn ra cmn rồi

éo phải tao đặt điều, nào là cần train, lấy lại phong độ, nào là đợi gom đủ tiền =) v.v...
nói chung là chả có tư cách clg để bàn bạc về trình độ với tao ở đây cả

ừh thì bọn mày đánh cũng kinh đấy, nhưng cái thể loại "thua mà éo chịu chấp nhận" thì éo thể ngửi dc
