Thương mại hóa mới có bản Việt mà.
Nãy giờ bỏ 2 tiếng ra chơi game cũng lên được 15, cũng biết vài cái cơ bản như mấy cái xeon ép đồ, đập đồ lởm để lấy xeon, tìm hiểu bản skill, DNA, đánh quái phun máu + rớt thịt, thấy cũng không phức tạp và cũng hay hay. Nhưng thấy nản vì kênh region toàn hàng việt áp đảo, nhưng lại nói toàn chuyện đâu đâu, cãi nhau ỏm tỏi. Nhìn mệt mắt.
Đôi khi ứa gan vì tụi chửi bậy. Đi 1 vòng ra ngoài thành thì tình trạng ks tùm lum, pt thì không chịu vào mặc dù làm chung 1 nv, như nhiệm vụ đánh mấy con kiến gì đấy mình pt nó cứ trơ ra, nhưng khi mình nhấp vào đống cát để summon con kiến thì con kiến vừa xuất hiện là nó ks mình, chán chả muốn nói. GM vừa lên nói tiếng anh, vì sao nói tiếng anh có lẽ ai cũng biết, vậy mà tụi nó chồm lên chửi GM chỉ vì nó không hiểu tiếng anh?
Cũng muốn farm tiếp để tìm hiểu, nhưng có lẽ càng chơi sẽ càng khó chịu nên out luôn.
Chơi global để vui vẻ, giao lưu với nhau chính, biết bao giờ những thằng đầu to mà óc hột nho nó mới hiểu ra vấn đề nhỉ?