^ tiến cóc khô gì, vẫn thế, mẹ bọn capcom cứ cù cưa mất thời gian vãi đái, còn phần anh Christ thì mình nghĩ nên để main là Piers thì hợp lý hơn, thằng Christ làm main như kiểu fan service ý, cả cái camp thì Piers phải hoạt động nhiều nhất, kể cả trùm cuối nó cũng là thằng dứt điểm
hơn nữa thằng Christ bản này tự nhiên thiết kế theo kiểu cục súc, trâu bò nhìn như thằng ngố ý, nhất là lạo thêm cái tính tự kỷ, mất có 4 thằng đàn em mà anh ý ngồi tự kỷ 6 tháng mới xong, trong khi trong các bản trước thì nó mất cũng nhiều mà có thấy tự kỷ phát dek nào đâu
phần chơi của Leon thì thiếu mất tính kinh dị, phải nói là chán nhất trong 4 phần, zom gần như làm cảnh chả có tý hù dọa dek nào, thực sự là chơi xong camp của Leon xong vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó
phần chơi của Jake thì có khá hơn, thực sự đây là phần khá nhất trong cả 4 camp, tuy nhiêu thiết kế 2 em Jake với Sherry trâu bò vãi đái, đặc biệt là phần melee của 2 em ý mà đem vả các anh ở trên thì các anh ý chỉ có vào viện răng hàm mặt khẩn cấp
phần chơi của Ada thiết kế theo kiểu stealth action, nhưng thực sự mà nói với những ai từng kinh qua các game stealth như metal gear solid rồi thì thấy nó cứ nửa mùa quê quê thế nào ý, cái dễ thấy nhất là hệ thống góc nhìn khi ẩn nấp rất tệ, không bao quát đc khoảng rộng như các game stealth thường gặp nên nhiều khi dính phốt chỉ vì cái camera, thành ra mới đầu ada còn chơi kiểu lén lút chứ về sau cứ vác mẹ súng ra mà rambo cho nó sướng
thực sự là ghét nhất thiết kế thằng Christ trong bản này, cứ đen đen bẩn bẩn thế quái nào ý, thà nó cứ bê mẹ cái thiết kế hồi RE5 qua sửa thêm tý chút có khi lại đẹp, sau đến là con Ada, tự nhiên bản này lại thiết kế mặt xương xương trông đểu giả vãi đái, thiết kế như trong bản 4 có phải ổn không, nói chung là cả cái đĩa RE6 mình vẫn thích nhất là Helena's @ss, em này trông dáng ngon nhất trong tất cả các em trong bản này, nhất là mấy chỗ chui hầm nhìn mông em ý thấy thèm cái đái