Biết bắn súng, quen ứng phó với Zombie thì đưa súng cho người ta vẫn là hơn, giữ cho mình để làm cảnh à.
Mà tình huống đó khá là nguy cấp, 2 người vẫn hơn là 3 người. Người lớn ở đấy vẫn còn con tiếp viên, sao ko để nó giữ con nhóc.
Nói chung là xử lý khá ngu, giải thích cái con kẹc.
Mà tình huống đó khá là nguy cấp, 2 người vẫn hơn là 3 người. Người lớn ở đấy vẫn còn con tiếp viên, sao ko để nó giữ con nhóc.
Nói chung là xử lý khá ngu, giải thích cái con kẹc.
...đúng là "ngưu tầm ngưu, mả tầm mã" thôi...coi ko chịu động cái não gì cả..mà sợ cũng ko có ấy chứ
...
...chứ chả phải quên đưa súng hay gì sất
...(coi khúc Clair đòi đi ra ngoài là biết, chứ nếu al2 con nhỏ phóng viên thì còn lâu con bé mới khóc lóc nhé 



