Ngày này năm ngoái bạn Ranza có làm cái review C86, nói chung hồi đấy dân ngu cu đen, cắm đầu mà đi trong khi kế hoạch chưa kĩ nên đi loạn cào cào cả lên trong cái Tokyo Big Sight, thấy cái gì hay là mua cái đó nên hầu bao sau bữa đó về bị thâm hụt nặng nề, cũng may chưa đến mức phải nhai thóc thay cơm. C87 vừa rồi bạn í cũng có đi, thành công rực cmn rỡ, mua được cả đống thứ nhưng ngay sau đó là đi bù khú chè chén chúc mừng năm mới với các đồng chí khác nên quên review luôn, mà đến lúc tính làm thì bà con bàn tán rần rần rồi nên....kế hoạch review C87 chết sặc tiết từ trong trứng nước.
Để không lặp lại sai lầm cơ bản như hai lần trước nên tối hôm trước đó bạn Ranza đã cắt tóc cạo lông tắm rửa sạch sẽ trùm mền đi ngủ sớm, mặc cho lũ bạn réo inh ỏi đi raid trên FFXIV ( Ngoài lề, từ dạo chơi FFXIV thành thằng tự kỉ hẳn, chắc phải hãm phanh lại trong thời gian sắp tới ).
Có bạn sẽ hỏi tại sao phải nhọc công đi làm gì khi có thể order ở nhà hoặc...chờ Gấu Trúc Buồn nó upload scan, vừa đẹp vừa gọn ? Nhưng cái cảm giác chen chúc, hỗn loạn, giành giật nhau từng cuốn dâm thư nó là một cảm giác rất là yomost, hơn nữa khi đi còn được tiếp xúc bắt tận tay day tận mặt những con người kiệt xuất sáng tác ra những sản phẩm làm tiêu hao nội lực cả thế giới, ấy là một niềm vinh hạnh lớn lao vậy....và hơn nữa là....order của bọn khác giá chát lắm, con người keo bẩn bần tiện như tác giả không cho phép điều đó xảy ra.
Thôi vào đề :
Sáng sớm tinh mơ 5h gà gáy chưa đầy canh là mình đã bật dậy như lò xo, nhét vội miếng cơm xong vác phao câu lên và đi. Mất gần một tiếng chuyển tàu các kiểu con đà điểu để tới Tokyo Big Sight, những tưởng bạn Ranza xuất phát sớm vậy đến sẽ được chỗ ngon, ai dè đâu dân tình xung quanh cũng không hề thua chị kém em, không thiếu những người cắm dùi qua đêm luôn, dù ban quản lí comiket không khuyến khích và cũng không cho phép việc xếp hàng qua đêm nhưng vẫn không thể ngăn cản nhiệt huyết của những con người này. Quả nhiên toàn là những đồng đạo không tiếc hi sinh thân mình vì nghệ thuật, thật cảm động lắm thay :(....
Ngồi chờ sau một tiếng đồng hồ, lúc này đã là 7h30 sáng, bạn Ranza bắt đầu thấy hơi chột dạ vì không hiểu sao kì này xếp hàng ít vãi, mọi khi là phải xếp hàng dài dằng dặc tuốt dọc cả cái Panasonic Center mà kì này....hàng xếp có một tũn, giật mình hơn khi nghía qua thấy mấy vị xung quanh lật catalog sao toàn ghi ghi chú chú, đánh dấu toàn khu....merchandise ở đâu đâu chứ không phải khu phía đông (東), vốn là đích ngắm đầu tiên của bạn Ranza đi mua....hentai. Ài, cực chẳng đã mới phải bắt chuyện hỏi một anh béo nằm chơi 3DS gần đó, và câu trả lời của y làm bạn Ranza chết đứng như Từ Hải, sét đánh giữa trời quang :
- Mày xếp hàng lộn chỗ rồi, giờ mua hentai xếp phía bên rìa Tokyo Big Sight, gần khu cảng á, mày không đọc catalog kì này à ?
Trời....trời ơi là trời, mất công đi sớm xếp hàng hóa ra thành công cốc rồi sao ? Bạn Ranza như muốn ngã quỵ, đưa ngón giữa lên chửi ông trời, làm sao, làm sao là tại làààààààmmmm saaaaao ? Cái này là tác hại của việc ăn quá nhiều cám gia cầm pha bột ngọt nên lú hết cả người, tiếc tiền không mua catalog hay là do quá tự tin dẫn đến việc đưa tay vào quần tự hủy ?
Éo le không khác gì phim Cô Dâu 8 tuổi....
Bạn Ranza còn muốn chửi nữa nhưng thằng béo nói một câu tỉnh cả người như Chí Phèo húp được bát cháo hành Thị Nở :
-Mày còn không đi là tí xếp hàng còn lâu dữ nữa đó nha !!
Bạn Ranza nghe xong thất kinh nhìn sang mới thấy....cha mẹ ơi, dân chúng đông như quân Nguyên nô nức rồng rắn đi xếp hàng, làm bạn cũng phải cắp đít thu dọn đồ dạc té khẩn theo lũ kia. Ôi đời, đến lúc 6h30 mà giờ phải xếp hàng chung với lũ 8h, coi như đứt tươi hơn một tiếng đồng hồ rồi
.
Bò ra đến cảng mới thấy thằng kia nói không ngoa chút nào, dân chúng tập cmn hợp hết ở đây như hội nghị bô lão Diên Hồng, phóng mắt nhìn toàn thấy lố nhố toàn đầu với đầu, ngán ngẩm tập 1. Trong lúc ngồi chờ có thằng nào say nắng quá hóa chaos tấn công staff comiket thì phải, nguyên bầy quay đầu nhìn mà do đứng hơi xa nên nhìn hong tới :(.
Ngồi phơi bảy hồi nắng hai hồi râm, một hồi mưa lâm thâm đến tầm 10h mới bắt đầu đi vào, chờ đến lượt của mình thì cũng đứt tươi hết thêm gần 30' nữa, ngán ngẩm tập 2....đến lúc vào được đến bên trong thì đồng hồ đã điểm hơn 11h30, tức là bạn Ranza xuất phát chậm hơn cơ man các đồng dâm đi sớm khác đến gần 1h30. 1h30 nghe thì ngắn chứ với các sản phẩm đang hot thì là cả một vấn đề. Dù bạn Ranza đã tăng tốc hết mức có thể, luồn lách càn quét mặt trận trong thời gian nhanh nhất nhưng....vẫn hụt 4 đầu sách, trong đó có hàng của Neromashin, của phải tội, nhớ năm ngoái ta gặp nhau lúc y còn chưa hot, tay trao tiền tay cầm sách, chỉ nhìn nhau trông giây lát mà đã ngỡ như Bá Nha gặp Tử Kỳ, nay nhìn y bán hết sạch hàng mặt cười toe toét, lòng ta nửa vui nửa buồn, mà buồn nhiều hơn vì art promo của Neromashin kì này là Taimanin Yukikaze nhìn hot vê ca lù ra
, ôi giờ lòng quặn thắt chỉ mong bọn Gấu Trúc Buồn có thằng up scan lên nhanh, chứ không lại phải nghiến răng backorder từ đám toranoana với cái giá....không phải chăng chút nào.
Trong quá trình xông pha cũng hụt ăn hàng của Memeya và ovacas vì do thời gian hạn hẹp, tác giả phải đấu tranh tư tưởng với Shiawase Kyouwakoku, vì kì này gã ra cuốn cuối của cái series " mang bầu xxx tuần " mà y đì lay từ năm này qua năm khác, thoắt phát đã gần 5 mùa hoa nở rồi giờ mới chịu són ra tập cuối, cuối cùng bạn Ranza đánh phải vẫy tay bái bai memeya mà xếp hàng mua " mang bầu 40 tuần ", thiệt đau lòng lắm thay :(. Ngoài ra, trong đầu mục cần mua hôm nay bạn Ranza ngỡ ngàng phát hiện có 3 người là....nữ, trong đó có Kirintei, trời bảo sao vẽ toàn plot yandere mà chuẩn bài thế
.
Cuối cùng, kì này bỏ qua hết mấy con hàng được coi là hot khác như Fatal Pulse hay Type G này nọ vì kiểu gì cũng sẽ có bản scan sớm, nói chung lờ không đáng công để xếp hàng lâu làm gì, tranh thủ thời gian đi gom hết đống trong kế hoạch từ trước còn tốt hơn. Trong quá trình gom hàng, cái nóng hâm hấp từ ngoài cộng thêm mùi mồ hôi nhễ nhại của không biết bao nhiêu con người, trong đó có quá nửa là bọn cắm dùi từ tối qua, quyện lại thành một mùi hương khó diễn tả thành lời, mà khi tác giả về đến nhà ngửi mới thấy như mùi mắm cá lên men 2 tuần, tí nữa là trào ngược ra miếng cơm nắm ăn dở đầu giờ chiều.
2h30 chiều, cái nóng cái đói vẫn không đủ để làm gục ngã các đồng dâm, người người vẫn miệt mài lượn qua lượn lại các quầy khác nhau để tìm mua cuốn hentai để đời của riêng mình. Còn tác giả sau một quảng thời gian càn quét không ngừng nghỉ xong sạch hết cả khu phía Đông liền ngồi thu lu trong một góc vừa nhai cơm vừa đếm đầu sách thì hụt hết 1/3 so với kế hoạch ban đầu, thanh niên bụng đầy bất mãn mà không biết nên chửi ai, vì chửi mình thì kì quá, lúc này là đã muốn cắp đít ra về lắm rồi nhưng nghĩ đi xong về mà không có ảnh ọt khu phía Tây (西) thì cũng kì, thế là lại phải nhấc cái phao câu lên đi.
Để không lặp lại sai lầm cơ bản như hai lần trước nên tối hôm trước đó bạn Ranza đã cắt tóc cạo lông tắm rửa sạch sẽ trùm mền đi ngủ sớm, mặc cho lũ bạn réo inh ỏi đi raid trên FFXIV ( Ngoài lề, từ dạo chơi FFXIV thành thằng tự kỉ hẳn, chắc phải hãm phanh lại trong thời gian sắp tới ).
Có bạn sẽ hỏi tại sao phải nhọc công đi làm gì khi có thể order ở nhà hoặc...chờ Gấu Trúc Buồn nó upload scan, vừa đẹp vừa gọn ? Nhưng cái cảm giác chen chúc, hỗn loạn, giành giật nhau từng cuốn dâm thư nó là một cảm giác rất là yomost, hơn nữa khi đi còn được tiếp xúc bắt tận tay day tận mặt những con người kiệt xuất sáng tác ra những sản phẩm làm tiêu hao nội lực cả thế giới, ấy là một niềm vinh hạnh lớn lao vậy....và hơn nữa là....order của bọn khác giá chát lắm, con người keo bẩn bần tiện như tác giả không cho phép điều đó xảy ra.
Thôi vào đề :
Sáng sớm tinh mơ 5h gà gáy chưa đầy canh là mình đã bật dậy như lò xo, nhét vội miếng cơm xong vác phao câu lên và đi. Mất gần một tiếng chuyển tàu các kiểu con đà điểu để tới Tokyo Big Sight, những tưởng bạn Ranza xuất phát sớm vậy đến sẽ được chỗ ngon, ai dè đâu dân tình xung quanh cũng không hề thua chị kém em, không thiếu những người cắm dùi qua đêm luôn, dù ban quản lí comiket không khuyến khích và cũng không cho phép việc xếp hàng qua đêm nhưng vẫn không thể ngăn cản nhiệt huyết của những con người này. Quả nhiên toàn là những đồng đạo không tiếc hi sinh thân mình vì nghệ thuật, thật cảm động lắm thay :(....
Ngồi chờ sau một tiếng đồng hồ, lúc này đã là 7h30 sáng, bạn Ranza bắt đầu thấy hơi chột dạ vì không hiểu sao kì này xếp hàng ít vãi, mọi khi là phải xếp hàng dài dằng dặc tuốt dọc cả cái Panasonic Center mà kì này....hàng xếp có một tũn, giật mình hơn khi nghía qua thấy mấy vị xung quanh lật catalog sao toàn ghi ghi chú chú, đánh dấu toàn khu....merchandise ở đâu đâu chứ không phải khu phía đông (東), vốn là đích ngắm đầu tiên của bạn Ranza đi mua....hentai. Ài, cực chẳng đã mới phải bắt chuyện hỏi một anh béo nằm chơi 3DS gần đó, và câu trả lời của y làm bạn Ranza chết đứng như Từ Hải, sét đánh giữa trời quang :
- Mày xếp hàng lộn chỗ rồi, giờ mua hentai xếp phía bên rìa Tokyo Big Sight, gần khu cảng á, mày không đọc catalog kì này à ?
Trời....trời ơi là trời, mất công đi sớm xếp hàng hóa ra thành công cốc rồi sao ? Bạn Ranza như muốn ngã quỵ, đưa ngón giữa lên chửi ông trời, làm sao, làm sao là tại làààààààmmmm saaaaao ? Cái này là tác hại của việc ăn quá nhiều cám gia cầm pha bột ngọt nên lú hết cả người, tiếc tiền không mua catalog hay là do quá tự tin dẫn đến việc đưa tay vào quần tự hủy ?
Éo le không khác gì phim Cô Dâu 8 tuổi....
Bạn Ranza còn muốn chửi nữa nhưng thằng béo nói một câu tỉnh cả người như Chí Phèo húp được bát cháo hành Thị Nở :
-Mày còn không đi là tí xếp hàng còn lâu dữ nữa đó nha !!
Bạn Ranza nghe xong thất kinh nhìn sang mới thấy....cha mẹ ơi, dân chúng đông như quân Nguyên nô nức rồng rắn đi xếp hàng, làm bạn cũng phải cắp đít thu dọn đồ dạc té khẩn theo lũ kia. Ôi đời, đến lúc 6h30 mà giờ phải xếp hàng chung với lũ 8h, coi như đứt tươi hơn một tiếng đồng hồ rồi
Bò ra đến cảng mới thấy thằng kia nói không ngoa chút nào, dân chúng tập cmn hợp hết ở đây như hội nghị bô lão Diên Hồng, phóng mắt nhìn toàn thấy lố nhố toàn đầu với đầu, ngán ngẩm tập 1. Trong lúc ngồi chờ có thằng nào say nắng quá hóa chaos tấn công staff comiket thì phải, nguyên bầy quay đầu nhìn mà do đứng hơi xa nên nhìn hong tới :(.
Ngồi phơi bảy hồi nắng hai hồi râm, một hồi mưa lâm thâm đến tầm 10h mới bắt đầu đi vào, chờ đến lượt của mình thì cũng đứt tươi hết thêm gần 30' nữa, ngán ngẩm tập 2....đến lúc vào được đến bên trong thì đồng hồ đã điểm hơn 11h30, tức là bạn Ranza xuất phát chậm hơn cơ man các đồng dâm đi sớm khác đến gần 1h30. 1h30 nghe thì ngắn chứ với các sản phẩm đang hot thì là cả một vấn đề. Dù bạn Ranza đã tăng tốc hết mức có thể, luồn lách càn quét mặt trận trong thời gian nhanh nhất nhưng....vẫn hụt 4 đầu sách, trong đó có hàng của Neromashin, của phải tội, nhớ năm ngoái ta gặp nhau lúc y còn chưa hot, tay trao tiền tay cầm sách, chỉ nhìn nhau trông giây lát mà đã ngỡ như Bá Nha gặp Tử Kỳ, nay nhìn y bán hết sạch hàng mặt cười toe toét, lòng ta nửa vui nửa buồn, mà buồn nhiều hơn vì art promo của Neromashin kì này là Taimanin Yukikaze nhìn hot vê ca lù ra
Trong quá trình xông pha cũng hụt ăn hàng của Memeya và ovacas vì do thời gian hạn hẹp, tác giả phải đấu tranh tư tưởng với Shiawase Kyouwakoku, vì kì này gã ra cuốn cuối của cái series " mang bầu xxx tuần " mà y đì lay từ năm này qua năm khác, thoắt phát đã gần 5 mùa hoa nở rồi giờ mới chịu són ra tập cuối, cuối cùng bạn Ranza đánh phải vẫy tay bái bai memeya mà xếp hàng mua " mang bầu 40 tuần ", thiệt đau lòng lắm thay :(. Ngoài ra, trong đầu mục cần mua hôm nay bạn Ranza ngỡ ngàng phát hiện có 3 người là....nữ, trong đó có Kirintei, trời bảo sao vẽ toàn plot yandere mà chuẩn bài thế
Cuối cùng, kì này bỏ qua hết mấy con hàng được coi là hot khác như Fatal Pulse hay Type G này nọ vì kiểu gì cũng sẽ có bản scan sớm, nói chung lờ không đáng công để xếp hàng lâu làm gì, tranh thủ thời gian đi gom hết đống trong kế hoạch từ trước còn tốt hơn. Trong quá trình gom hàng, cái nóng hâm hấp từ ngoài cộng thêm mùi mồ hôi nhễ nhại của không biết bao nhiêu con người, trong đó có quá nửa là bọn cắm dùi từ tối qua, quyện lại thành một mùi hương khó diễn tả thành lời, mà khi tác giả về đến nhà ngửi mới thấy như mùi mắm cá lên men 2 tuần, tí nữa là trào ngược ra miếng cơm nắm ăn dở đầu giờ chiều.
2h30 chiều, cái nóng cái đói vẫn không đủ để làm gục ngã các đồng dâm, người người vẫn miệt mài lượn qua lượn lại các quầy khác nhau để tìm mua cuốn hentai để đời của riêng mình. Còn tác giả sau một quảng thời gian càn quét không ngừng nghỉ xong sạch hết cả khu phía Đông liền ngồi thu lu trong một góc vừa nhai cơm vừa đếm đầu sách thì hụt hết 1/3 so với kế hoạch ban đầu, thanh niên bụng đầy bất mãn mà không biết nên chửi ai, vì chửi mình thì kì quá, lúc này là đã muốn cắp đít ra về lắm rồi nhưng nghĩ đi xong về mà không có ảnh ọt khu phía Tây (西) thì cũng kì, thế là lại phải nhấc cái phao câu lên đi.
Chỉnh sửa cuối:


