_Quái, ai lại đi xoá mấy bài post trước vậy nhỉ ?
_Àh, tui vừa tậu được cái này dĩ nhiên là mua ở "chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy"

... lên đó đọc thấy dòng chữ "game bắn súng đi cảnh -
hay thiệt" cười muốn vỡ bụng

. Cái này chắc phải đưa vào danh sách những tên game ngộ nghĩnh của cha Mi quá.
_Hầu như mọi thứ thì bác Khoai đã nói rồi. Tui chỉ nêu ra cảm nhận của mình thôi.
* Tại sao 1 game run and gun lại cần lean ( nghiêng người ) vậy nhỉ ?

Chưa bao giờ nghĩ rằng 1 game thể loại này lại cần lean luôn.

Cái đó dường như quá thừa thãi đối với DW, vì thông thường mình chơi theo kiểu run and gun và địa điểm cũng khá trống trải, kẻ địch thì xuất hiện từ nhiều phía ... thì anh rảnh đâu ngồi lean nhỉ ?
* Mấy cây súng được thiết kế khá, mang đậm phong cách ...viễn tưởng pha lẫn chút hiện thực. Cũng vẫn handgun, shotgun, ... nhưng đã được độc chế lại sao cho nó ngộ hơn, lạ hơn và đặc biệt là hầu như cái nào cũng có đính con dao ở báng súng để xài melee weapon. Mà ngộ cái là melee vậy mà có hiệu quả hơn dùng súng, như cây shotgun không những khá lợi hại ở cự ly gần mà còn rất lợi hại ở cự ly cực gần, 1 phát báng súng là lên đường 1 em. Đặc biệt là khi ánh sáng chiếu vào súng thì thấy sự phản chiếu của ánh sáng trên cây súng, khá hay. Nhưng dường như mải mê thiết kế quá nên Highmoon wên mất việc resize lại cây súng, thành ra mỗi cây đều có kích thước khá lớn và chiếm màn hình khá nhiều. Nhiều khi gây cho tui chút khó chịu.
* Mấy cái vụ Evil or Good cũng vui, có nhiều lựa chọn thú vị và khôi hài. Cốt truyện thì khá bất ngờ, nhất là màn 3 tui không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Nhưng nhìn chung có vài điểm yếu nơi cốt truyện, người chơi vẫn nhận ra 1 cái gì đó khiêng cữ trong cách hành sử của nhân vật. VD như tuy mới wen với Jerichó và hoàn toàn xa lạ với anh ta nhưng sao cô gái ( wên mất tên ) lại tận tình giúp đỡ hắn ta như bạn bè lâu thân thiết từ 10 năm nay thế nhỉ ? ::) Cái này làm tui nhớ đến Oni 3 nhưng Oni 3 còn tệ hại hơn T_T.
* Âm thanh khá, mang đậm chất cao bồi. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy bài nhạc nền đầu game nghe như bài nhạc trong The Good, The Bad and The Ugly ấy. Tiếng súng to, hơi chát chúa nhưng dù sao cũng có thể gọi là được.
* Về đồ hoạ thì thấy khá, có rag doll physics tùm lum tà la nhưng sau khi bắn xong thì kẻ địch tự biến mất nên vẫn chưa có cảm giác đã. Mức độ tương tác với môi trường kém, chỉ có vài cái cây có thể đánh ngã, còn hầu như chả có tác động gì nhiều lên môi trường, ngay cả đạn hay khi chơi melee vào tường thì cũng chả thấy có dấu vết gì để lại, trừ đạn thì là 1 chấm đen. Còn mấy cái chai lọ trong game thì chán nản hơn, tuy là breakable nhưng mà để ý thì bạn sẽ thấy khi bóp cò thì tự dưng có mấy mảnh vỡ văng ra chứ không phải những mảnh vỡ ấy là do cái chai bị viên đạn bắn trúng rồi vỡ ra từng mảnh. Nói chung không nên kì vọng nhiều vào đồ hoạ, nó có thể khá sắc nét, khá tốt, nhưng mức độ tương tác ko cao nên mất đi 1 phần nào điểm. Nhất là mấy cái xác chết bên đường, nhìn chán vật vã ... mình chém vào mà chẳng thấy dấu hiệu bị chém gì cả.

Có thể những điều này ko quan trọng với các bạn, nhưng tui đã wen thưởng thước game phải như thật nên cái tương tác môi trường trong game tui đánh giá ko cao.
_Mới chơi có 3 màn nên chỉ biết viết nhiêu đó thôi, chừng nào chơi xong sẽ viết thêm. Àh, tui chơi trên PS2.