Review | Okami | PS2

  • Thread starter Thread starter tgame
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
cái đáng chán nhất cảu mình về Okami là hội thoại,nghe léo nhéo phát nhức cả đầu và rất bực mình không có 1 chút gì phát âm đúng về English cả làm cho không thể ngồi chơi Okami dc lâu >_______________<

Phong cách của Okami nó thế đấy, chứ nếu mà nói lun tiếng anh thì đâu có là okami .. tui lại thích kiểu đó hơn :D đỡ phải mất công ngồi nghe xem nóa nói gì :D
 
Cám ơn tgame lắm lắm, tớ đang chuẩn bị down đây, nghe theme này thấy nó hào hùng sao ấy
Edit: đã down xong, bây giờ lại muốn chém con orochi lần nữa, theme này nghe cool qué ^o^
Không có chi ^_^.Bản True Susano-o này đúng là cool thật nhất là lúc Susano xử con Orochi ấy.Giờ đang ngồi nghe Reset(Thank you ver):x ,đúng là bài theme song hay bao nhiêu thì bản Instrument này lại càng hay hơn nhiều, tuyệt quá:x
cái đáng chán nhất cảu mình về Okami là hội thoại,nghe léo nhéo phát nhức cả đầu và rất bực mình không có 1 chút gì phát âm đúng về English cả làm cho không thể ngồi chơi Okami dc lâu >_______________<
Đây là phong cách độc đáo của Okami muh,bản Jap thì cũng lồng tiếng như vậy thui và đây là 1 ưu điểm của Okami chứ không phải là khuyết điểm đâu nhá [-x.
Cùng với phần âm nhạc tuyệt vời là phần lồng tiếng khá độc đáo của "Okami" vì game sử dụng ngôn ngữ rất riêng của mình.Ban đầu thì tôi cảm thấy hơi kì lạ và khó chịu nhưng sau 1 thời gian tôi lại thích cách lồng tiếng độc đáo này vì nó rất phù hợp với 1 game kì lạ như "Okami".
@Leon:cậu edit thêm phần này vào phần sound bên box review được không???Hôm bữa tớ lỡ xóa mất phần này chưa kịp thêm vào thì cậu đã chuyển bài qua bên đó rùi T_T.Thanks.
 
Trò này chơi lúc đầu thấy chán nhưng về sau thấy hay đó , lại có giáo dục nữa .
 
Uh, cái hệ thống Brush của nó càng lúc càng hấp dẫn, bắt đầu từ Rejuvenation, Power Slash, rồi đến Sunrise, Greensprout, Watersprout, Galestorm, Inferno,...
 
Trò này mình đang định chơi ko bit hay hay ko nhưng nhìn hình thấy nó nghệ thuật wa',lại mang tính nhân văn....thấy mấy bác có khen có chê,chơi thử xem sao
 
Lâu lắm mới post bài tặng mọi người bài Reset~Thank you ver
Reset~Thank you ver
Bài này hay quá,nghe gần trăm lần mà vẫn chưa chán :x
Tiếp theo là nhờ mọi người xem dùng cái này:
http://forums.gamevn.com/showthread.php?t=240014
Vẫn biết là bạn Sonnobi viết walkthrough là để giúp mem nhưng bạn có cần spoil nhiều như vậy ko??
Đã thế
Giữa Kamui(Ezofuji) là một chiếc hồ lớn, nơi mà con tàu Ark of Yamato bị đóng băng ở đây. Ark of Yamato xuất hiện khi trái đất bị nạn đại hồng thủy, nó đã cứu rất nhiều giống loài, trong đó có con người thoát khỏi họa diệt vong. Nhưng sau đó nó bị yêu quái đánh chiếm và đâm xuống hồ Kamui(Ezofuji) này. Anh em quái vật Golden Demon Lechku và Siver Demon Nechku liền đóng băng con tàu lại vì sợ con quái vật bên trong con tàu. Khi Ammy làm ngưng cỗ máy của chúng, băng giá xung quanh con tàu liền tan ra. Con tàu từ từ bay lên và ngưng ở trên không. Cửa bên thân tàu mở ra, một con đường cầu vồng xuất hiện dẫn từ mặt đất lên cửa tàu.
Ammy liền đi lên chiếc cầu vồng. Issun bỗng dừng lại, cậu nghĩ rằng con tàu này đang chờ Ammy và cậu không thể lên đó được. Đúng lúc này Waka xuất hiện và nhảy xuống bên cạnh Ammy. Waka nói rằng chỉ có anh ta và Ammy mới có thể vào tàu, và đây là sứ mệnh của họ. Waka đi vào trong con tàu. Thấy vậy Issun nghĩ lại, cậu cũng muốn lên tàu. Nhưng một lớp phép ở cửa tàu hất Issun rơi xuống hồ còn cửa tàu đóng lại. Ammy không đành bỏ lại người bạn đường của mình nhưng cửa tàu đã đóng, không thể quay lại. Issun biết đây sẽ là lần cuối cậu gặp Ammy nhưng cậu vẫn thầm hẹn gặp lại với Ammy.
Tất cả người chủ của Ark of Yamato đã chết, bây giờ họ là những linh hồn sống vất vưởng trong con tàu. Họ là những Celestials, họ đến từ một nơi rất xa và mục đích của họ là cứu trái đất trước đại hồng thủy. Sứ mệnh hoàn thành thì họ gặp tai họa quái vật tấn công. Bây giờ linh hồn các con quái vật cũng tụ tập về đây và Yami con quái vật đến từ bóng tối sẽ hồi sinh chúng dậy. Ammy liền đi tiêu diệt những con quái vật đang hồi sinh. Ammy gặp lại các con quái vật Spider Qeen, Crimson Helm, Blight, Orochi và cuối cùng là Ninetails. Sau khi tiêu diệt hết bọn chúng, linh hồn các Celestials rất vui mừng và được siêu thoát. Và con đường dẫn lên gặp Yami xuất hiện giữa tàu.
Khi Ammy đi lên thì thấy Waka đang tấn công một quả cầu lớn. Nó chính là con quái vật Yami. Waka đã cố hết sức mà Yami không hề suy chuyển. Năng lượng từ nó phát ra hất tung Waka rơi xuống dưới. Ammy tức giận cậu lao vào tấn công Yami.
Tgame đang tự hỏi là sao bạn có thể chế biến nội dung của Okami như vậy nhỉ???Làm gì có vụ đại hồng thủy ở đây?????:-/ .Mong bạn có thể edit lại bài viết của mình.Thân::)
 
Giữa Kamui(Ezofuji) là một chiếc hồ lớn, nơi mà con tàu Ark of Yamato bị đóng băng ở đây. Ark of Yamato xuất hiện khi trái đất bị nạn đại hồng thủy, nó đã cứu rất nhiều giống loài, trong đó có con người thoát khỏi họa diệt vong. Nhưng sau đó nó bị yêu quái đánh chiếm và đâm xuống hồ Kamui(Ezofuji) này. Anh em quái vật Golden Demon Lechku và Siver Demon Nechku liền đóng băng con tàu lại vì sợ con quái vật bên trong con tàu. Khi Ammy làm ngưng cỗ máy của chúng, băng giá xung quanh con tàu liền tan ra. Con tàu từ từ bay lên và ngưng ở trên không. Cửa bên thân tàu mở ra, một con đường cầu vồng xuất hiện dẫn từ mặt đất lên cửa tàu.
Ammy liền đi lên chiếc cầu vồng. Issun bỗng dừng lại, cậu nghĩ rằng con tàu này đang chờ Ammy và cậu không thể lên đó được. Đúng lúc này Waka xuất hiện và nhảy xuống bên cạnh Ammy. Waka nói rằng chỉ có anh ta và Ammy mới có thể vào tàu, và đây là sứ mệnh của họ. Waka đi vào trong con tàu. Thấy vậy Issun nghĩ lại, cậu cũng muốn lên tàu. Nhưng một lớp phép ở cửa tàu hất Issun rơi xuống hồ còn cửa tàu đóng lại. Ammy không đành bỏ lại người bạn đường của mình nhưng cửa tàu đã đóng, không thể quay lại. Issun biết đây sẽ là lần cuối cậu gặp Ammy nhưng cậu vẫn thầm hẹn gặp lại với Ammy.
Tất cả người chủ của Ark of Yamato đã chết, bây giờ họ là những linh hồn sống vất vưởng trong con tàu. Họ là những Celestials, họ đến từ một nơi rất xa và mục đích của họ là cứu trái đất trước đại hồng thủy. Sứ mệnh hoàn thành thì họ gặp tai họa quái vật tấn công. Bây giờ linh hồn các con quái vật cũng tụ tập về đây và Yami con quái vật đến từ bóng tối sẽ hồi sinh chúng dậy. Ammy liền đi tiêu diệt những con quái vật đang hồi sinh. Ammy gặp lại các con quái vật Spider Qeen, Crimson Helm, Blight, Orochi và cuối cùng là Ninetails. Sau khi tiêu diệt hết bọn chúng, linh hồn các Celestials rất vui mừng và được siêu thoát. Và con đường dẫn lên gặp Yami xuất hiện giữa tàu.
Khi Ammy đi lên thì thấy Waka đang tấn công một quả cầu lớn. Nó chính là con quái vật Yami. Waka đã cố hết sức mà Yami không hề suy chuyển. Năng lượng từ nó phát ra hất tung Waka rơi xuống dưới. Ammy tức giận cậu lao vào tấn công Yami.
Cái này từ Sonnobi tui thấy giống như là giới thiệu cốt truyện trong game thôi.. kô thực sự là hướng dẫn ( kô chỉ ra ở đâu có Stray Bead, cách giết các quái vật - tuy kô hẳn là khó lắm nhưng cũng mất kô ít thời gian để tìm ra cách giết ,v..v....)
 
Vẫn biết là bạn Sonnobi viết walkthrough là để giúp mem nhưng bạn có cần spoil nhiều như vậy ko??
Đã thế

Tgame đang tự hỏi là sao bạn có thể chế biến nội dung của Okami như vậy nhỉ???Làm gì có vụ đại hồng thủy ở đây?????:-/ .Mong bạn có thể edit lại bài viết của mình.Thân::)

Vì vậy cuối bài viết HD tui cũng đã khẳng định rằng nội dung cốt truyện trong HD là cảm nhận riêng của người viết mà. Truyền thuyết về con tàu Ark of Yamato rất nổi tiếng nên Okami mới cho vào game. Bạn chưa biết chuyện này ah? Không có đại hồng thủy thì con tàu Ark of Yamato không trở thành truyền thuyết.

ItsmeAj, bạn nói đúng là không hướng dẫn cách giết trùm. Nhưng với một game thủ hành động tự mình giết trùm luôn là điều thú vị nhất. Game Okami chỉ khó phần tìm đường thui. Còn về cái Stray Bead có 2 lý do tui không viết trong HD là:
1)Riêng Stray Bead đã là 100 cái rùi chưa kể đến những đồ vật khác. Quá nhiều, nếu viết vào HD sẽ dễ nhầm giữa nhiệm vụ chính và phụ.
2)Stray Bead là Q phụ lớn nhất của Okami mà. Tìm Stray Bead cũng là một thú vui khi chơi lại Okami. Khi tìm được một Stray Bead giấu kỹ bạn sẽ như thêm một chiến thắng vậy.
 
Lâu lắm mới post bài tặng mọi người bài Reset~Thank you ver
Reset~Thank you ver
Bài này hay quá,nghe gần trăm lần mà vẫn chưa chán :x

This file has expired. Vào đown nó bảo thể. tgame cho mình file đính kèm được không rất cám ơn. Bài Rest ~ thank you Ver và Reset do Ayaka Hirahara nữa cảm cơn nhiều lắm.:x
 
Cốt truyện hay,nhiều diễn biến bất ngờ .Đồ họa,phần âm thanh của "Okami" cũng thuộc hàng đỉnh . Cái duy nhất tệ của OKAMI là nó...............qua' ngắn hix hix . Chơi xong roài mà còn tiếc hùi hụi T-T. Làm phần 2 đi zozozozooz
 
uh vậy mà con ngắn ?...chơi rứa là được rồi, 30 tiếng mà kêu ít....8-}chưa kể tới các quest phụ
chơi nhiều quá sẽ làm nhàm game thôi....nhiêu đó là quá đủ rồi.....
1 trong những game hay nhất của ps2....love Okami :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top