Trong thời gian chờ download bản beta phase3 , không có việc gỉ làm , ngồi viết 1 bài giới thiệu các bạn .
Có được wow beta acc sau một thời gian khá trễ , lúc này đang là phase 2 - chưa có faction vs faction ( horde vs ally ) , download bản beta bằng chương trình bittorrent p2p sharing , với ct này download 2gbs bằng adsl tại gia có tốc độ dao động từ 2kbs/s --> 80kbs/s ( chưa tính đến upload cho những người khác ) , lúc này tôi ( và cả thằng friend đang cùng download tận australia ) đều cùng : cám ơn Blizzard biết lựa cách phân phối beta quá ...., nhưng cũng phải download thôi !
download rồng rã tốn gần 24 tiếng đồng hồ ( có khi thấy : down 1kb/s , up 15kb/s , tức muốn ói máu ) , cuối cùng thì tôi cũng may mắn xong được trước thằng bạn . Account đã có sẵn , thế là hăm hở vào WOW .
Quá trình connect diễn ra có thể nói là đơn giản nhất đối với các game MMORPGs mà tôi từng thử ( không nói đến các games korean style ) ,màn hình đăng nhập quá cool với hình 2 bức tượng đá rất cao tay chống trên 2 cây kiếm , đứng gác 1 cánh cổng , phía sau là 1 con đường dài ( tạo cảm giác sắp dẫn vào 1 thế giới kỳ diệu ) , nhập acc và pass , đợi 5 s , thế là tôi được dẫn đến mành hình chọn character
Lúc này đã có sẵn 1 chú orc 22 của thằng bạn ( con này về sau tôi đi lên lvl 27 ) , nhưng tôi quyết định làm 1 chú tauren ( có 8 races , chia thành 2 phe , ally va horde , mỗi phe 4 races ) , đối với race tauren , bạn có thể làm shaman , druid , hoặc warrior trong số 8 classes hiện có : rogue , shaman , druid , warlock , palladin , warrior , mage , priest ( sắp tới sẽ có thêm hunter ) , theo tóm tắt : druid dùng phép của thiên nhiên , có khả năng đánh cận chiến không kém gì warrior , lại có shaft shifting biến thành các dạng thú khác , vậy là tôi liền chọn druid ngay .
Dưới phần chọn race và class sẽ là chỗ cho bạn chọn Giới tính và hình dạng character , chọn 1 chú tauren cụt 1 sừng , rồi bấm enter , thế là bước vào kalimdor ( tauren cùng với ud , orc , troll được xếp vào nhóm The horde , có homeland là kalimdor ,trong khi phe ally có human , gnome , night elf , dwarf thì sống tại azeroth )
Cảm nhận đầu tiên khi vào game là : COOL , dù đã mê mệt các previews với screen shots và ingame video trailer , bạn có thể so sánh : playing game và xem trailer cũng như coi DVD và VCD , hic , wá đẹp . Cách đây không lâu tôi đã từng nghĩ FFXI đẹp , sau đó Lineage2 đẹp hơn , nhưng bây giờ WOW , chưa nói là lại đẹp hơn , nhưng phải công nhận WOW KHÔNG THUA L2 NHIỀU : engine , style khác thì hơi khó so sánh ( so sánh về graphic chưa hết đâu , xin xem tiếp )
Nếu chỉ để ý về đồ hoạ mà quên cả sound thì sai lầm , bởi vì blizzard là 1 hãng mà theo tôi , không là ông trùm về sound cho games thì chắc cũng chả có hãng nào khác trùm được . Tiếng dế kêu , tiếng lá cây , tiếng bước chân của các NPC nghe rất "sống"
Khác hẳn với Lineage2 , với cách điều khiển phải nói là cực kỳ mệt , cách điều khiển trong WOW có thể nói được xếp điểm cao về độ dễ , di chuyển bằng keyboard ( có nút dùng để auto run ) , dùng mouse để look , click mouse để chọn target , phía dưới là 1 shortcut bar , kéo các spell và các macro bạn thường xài vào , rồi dùng các nút số 1-0 đề xài , quá tuyệt .
Việc đầu tiên tôi làm là đi kiếm ngay 1 quest , rất dễ nhận biết các NPCs cho quest vì ở trên đầu mỗi người sẽ có một dấu "!" , tìm gặp con tauren có vẻ hơi đần đứng gần đó , nó bảo tôi đi săn 6 cặp chân đà điểu , đổi lại sẽ được 1 cái áo da làm phần thưởng , nhận quest rồi đi săn ngay , sau 5 phút tôi đã có được phần thưởng và lên lvl 2 , nhận quest thứ 2 : đi đến town khác để đưa cho thằng chief nào đấy 1 lá thư "mật" .
Dựa vào map và la bàn khá dễ sử dụng , tôi mất hết 5 phút để đến ngôi làng thứ 2 , lúc này , thấy con chief - đang đợi lá thư - có dấu "?" trên đầu ( ! -> give quest , ?-> give reward ) , đến đưa nó và nhận được 1500xp , lên lvl 3.
Hệ thống skill point và attribute của WOW khá dễ hiểu ,trong quá trình đi giết mobs , bạn sẽ có cơ hội tăng skill point , khi lên 1 lvl , bạn cũng sẽ được 1 số skill point , các sp dành vào việc tăng attribute : str , agility , stamina hoặc để học trade skill :craft armor , create food ...( food dùng để ăn -> hồi máu , khác với healing potion , food chỉ có thể dùng khi bạn ngồi rest , và sẽ hồi máu từ từ ) .
Hệ thống ability thì giống FFXI : bạn dùng ability nào càng nhiều thì sẽ được tự tăng lvl cho ability đó , vd : xài warth ( 1 phép tựa như lighting bolt ) nhiều giúp tôi tăng natural spell skill lên lvl 6, nhưng skill xài staff của tôi thì lại ở tuốt tận lvl 2.
Lúc này là lúc bắt đầu khám phá town , chạy lòng vòng xem các NPC , đến druid trainer học 1 spell mới ( chỉ cần tốn tiền , đáp ứng đủ lvl cần thiết là có thể học ) , mua vài món đồ , thế là có thể lên đường : săn mobs lvl 5 !
Đang lang thang trên cánh đồng thì mặt đất rung lên dữ dội , nghe sau lưng có tiếng động rất lớn , quay lại nhìn thử , và tôi thấy : 1 đàn khủng long , hehe , rất cool , đàn khủng long khoảng 5 con đi ngang qua tôi , có cảm giác tôi đang xem "công viên kỷ jura" vào cái đoạn đám khảo cổ đứng ngẩn ngơ nhìn đàn stegosaurus chạy ngang , lúc này thì mới thấy : thế nào là âm thanh của BLIZZ !
Đuổi theo bọn khủng long , tôi bị lạc đường về town , thế là đi lang thang , đi chán , tôi đành logout , đợi 20s để về màn hình chọn char , và tạo char mới , 1 gnome rogue ( gnome : 1 giống người bé hơn cả người lùn , bọn này nhìn mặt mũi hơi bị tếu , rogue : dạng assasin - thief ) , và bước vào azeroth land
Rogue là class không phải dễ chơi , nó giống d2 assasin , có khả năng tạo dmg rất cao nhưng hp lại hơi thấp , dùng các charge hit để lấy điểm bonus rồi finish move để có được số dmg cực cao ( có thể hình dung như : 1 hit được 1 bonus , càng nhiều bonus thì khi dùng finish move sẽ càng có dmg cao ) , lúc này bạn sẽ có cảm giác : playing rogue quá vui , 1 sống - 2 chết
Không làm quest mà chỉ luyện lvl , sau 1 giờ đồng hồ , tôi đạt đến lvl 4 ( cám ơn blizzard , không làm quest là không có nhiều xp hic ) , đi lòng vòng kiếm mobs khác ( vì bọn sói ở đây linked nhiều quá , rogue không thể cùng lúc đánh 2 con được ) , thế là tôi gặp phải 1 chú dwarf warrior .Chú này rất buồn cười , cứ chạy theo đòi PVP liên tục , sau nhiều lần deny , cuối cùng tôi cũng accept lời khiêu chiến và thế là nhạc nổi lên , 1 cái cột từ đâu trên trời rơi xuống với message " bước vào duel" , sau chưa 30 s , trận đấu kết thúc : tôi THUA , thằng dwarf nó dai đòn quá , nó còn những 20 hps trong khi tôi thì chỉ có 1 ( duel chỉ đến 1hp là ngừng ) , tôi phải lạy nó 1 cái ( blizz bắt , chứ tôi nào có muốn ) nó cười khoái chí và cho tôi 2silver ( money trong game được phân ra : 1 gold=100 silver=10000 copper ) , 1 số tiền hơi lớn vì mỗi khi kill mobs tôi chỉ loot được khoảng 5coppers/con .
Lúc này thằng lùn bảo :"đi chơi mày", và thế là tôi theo nó ! chúng tôi đi khoảng 10 phút thì đến thành phố - capital của azeroth : Stormwind ! Trời ạ, lúc này thì tôi phải trầm trồ : đẹp quá , nhìn từ city gate , cả thành phố thật sống động , các shops , các players , các npcs ... tạo cho thành phố một dáng vẻ nhộn nhịp , nhìn từ xa thấy cái catheral , tôi bảo thằng lùn đến đó chơi , và cả 2 chạy đến .
Vừa đến trước cửa nhà thờ , thằng lùn bảo " cool chứ ", chưa kịp trả lời thỉ nhận được message : disconnected - thằng friend tôi đã dl xong , và join vào game chơi , hic , buồn
Ở trên là journal về những giờ chơi WOW đầu tiên mà tôi nghĩ là ấn tượng nhất , sau đây là đánh giá chung về bản beta
gameplay : 8
sound : 8.5
graphic :8
connection : 7 ( ping 300 chơi o lag , ping 1000 : lag o bằng Lineage2 )
Nói chung , tôi nghĩ sẽ chơi WOW khi bản chính thức được phát hành ( chưa rõ khi nào ) vì :
1 : đó là game có graphic tuyệt
2 : đó là game có sound hay
3 : đó là game có hệ thống quest khá thu hút
4 : đó là game có cách chơi khá vui nhộn
5 : đó là World of warcraft , và tôi là warcraft fan
6 : đó là game của blizzard , và game của blizzard thì chỉ có mỗi 1 từ để diễn tả :COOL
Có được wow beta acc sau một thời gian khá trễ , lúc này đang là phase 2 - chưa có faction vs faction ( horde vs ally ) , download bản beta bằng chương trình bittorrent p2p sharing , với ct này download 2gbs bằng adsl tại gia có tốc độ dao động từ 2kbs/s --> 80kbs/s ( chưa tính đến upload cho những người khác ) , lúc này tôi ( và cả thằng friend đang cùng download tận australia ) đều cùng : cám ơn Blizzard biết lựa cách phân phối beta quá ...., nhưng cũng phải download thôi !
download rồng rã tốn gần 24 tiếng đồng hồ ( có khi thấy : down 1kb/s , up 15kb/s , tức muốn ói máu ) , cuối cùng thì tôi cũng may mắn xong được trước thằng bạn . Account đã có sẵn , thế là hăm hở vào WOW .
Quá trình connect diễn ra có thể nói là đơn giản nhất đối với các game MMORPGs mà tôi từng thử ( không nói đến các games korean style ) ,màn hình đăng nhập quá cool với hình 2 bức tượng đá rất cao tay chống trên 2 cây kiếm , đứng gác 1 cánh cổng , phía sau là 1 con đường dài ( tạo cảm giác sắp dẫn vào 1 thế giới kỳ diệu ) , nhập acc và pass , đợi 5 s , thế là tôi được dẫn đến mành hình chọn character
Lúc này đã có sẵn 1 chú orc 22 của thằng bạn ( con này về sau tôi đi lên lvl 27 ) , nhưng tôi quyết định làm 1 chú tauren ( có 8 races , chia thành 2 phe , ally va horde , mỗi phe 4 races ) , đối với race tauren , bạn có thể làm shaman , druid , hoặc warrior trong số 8 classes hiện có : rogue , shaman , druid , warlock , palladin , warrior , mage , priest ( sắp tới sẽ có thêm hunter ) , theo tóm tắt : druid dùng phép của thiên nhiên , có khả năng đánh cận chiến không kém gì warrior , lại có shaft shifting biến thành các dạng thú khác , vậy là tôi liền chọn druid ngay .
Dưới phần chọn race và class sẽ là chỗ cho bạn chọn Giới tính và hình dạng character , chọn 1 chú tauren cụt 1 sừng , rồi bấm enter , thế là bước vào kalimdor ( tauren cùng với ud , orc , troll được xếp vào nhóm The horde , có homeland là kalimdor ,trong khi phe ally có human , gnome , night elf , dwarf thì sống tại azeroth )
Cảm nhận đầu tiên khi vào game là : COOL , dù đã mê mệt các previews với screen shots và ingame video trailer , bạn có thể so sánh : playing game và xem trailer cũng như coi DVD và VCD , hic , wá đẹp . Cách đây không lâu tôi đã từng nghĩ FFXI đẹp , sau đó Lineage2 đẹp hơn , nhưng bây giờ WOW , chưa nói là lại đẹp hơn , nhưng phải công nhận WOW KHÔNG THUA L2 NHIỀU : engine , style khác thì hơi khó so sánh ( so sánh về graphic chưa hết đâu , xin xem tiếp )
Nếu chỉ để ý về đồ hoạ mà quên cả sound thì sai lầm , bởi vì blizzard là 1 hãng mà theo tôi , không là ông trùm về sound cho games thì chắc cũng chả có hãng nào khác trùm được . Tiếng dế kêu , tiếng lá cây , tiếng bước chân của các NPC nghe rất "sống"
Khác hẳn với Lineage2 , với cách điều khiển phải nói là cực kỳ mệt , cách điều khiển trong WOW có thể nói được xếp điểm cao về độ dễ , di chuyển bằng keyboard ( có nút dùng để auto run ) , dùng mouse để look , click mouse để chọn target , phía dưới là 1 shortcut bar , kéo các spell và các macro bạn thường xài vào , rồi dùng các nút số 1-0 đề xài , quá tuyệt .
Việc đầu tiên tôi làm là đi kiếm ngay 1 quest , rất dễ nhận biết các NPCs cho quest vì ở trên đầu mỗi người sẽ có một dấu "!" , tìm gặp con tauren có vẻ hơi đần đứng gần đó , nó bảo tôi đi săn 6 cặp chân đà điểu , đổi lại sẽ được 1 cái áo da làm phần thưởng , nhận quest rồi đi săn ngay , sau 5 phút tôi đã có được phần thưởng và lên lvl 2 , nhận quest thứ 2 : đi đến town khác để đưa cho thằng chief nào đấy 1 lá thư "mật" .
Dựa vào map và la bàn khá dễ sử dụng , tôi mất hết 5 phút để đến ngôi làng thứ 2 , lúc này , thấy con chief - đang đợi lá thư - có dấu "?" trên đầu ( ! -> give quest , ?-> give reward ) , đến đưa nó và nhận được 1500xp , lên lvl 3.
Hệ thống skill point và attribute của WOW khá dễ hiểu ,trong quá trình đi giết mobs , bạn sẽ có cơ hội tăng skill point , khi lên 1 lvl , bạn cũng sẽ được 1 số skill point , các sp dành vào việc tăng attribute : str , agility , stamina hoặc để học trade skill :craft armor , create food ...( food dùng để ăn -> hồi máu , khác với healing potion , food chỉ có thể dùng khi bạn ngồi rest , và sẽ hồi máu từ từ ) .
Hệ thống ability thì giống FFXI : bạn dùng ability nào càng nhiều thì sẽ được tự tăng lvl cho ability đó , vd : xài warth ( 1 phép tựa như lighting bolt ) nhiều giúp tôi tăng natural spell skill lên lvl 6, nhưng skill xài staff của tôi thì lại ở tuốt tận lvl 2.
Lúc này là lúc bắt đầu khám phá town , chạy lòng vòng xem các NPC , đến druid trainer học 1 spell mới ( chỉ cần tốn tiền , đáp ứng đủ lvl cần thiết là có thể học ) , mua vài món đồ , thế là có thể lên đường : săn mobs lvl 5 !
Đang lang thang trên cánh đồng thì mặt đất rung lên dữ dội , nghe sau lưng có tiếng động rất lớn , quay lại nhìn thử , và tôi thấy : 1 đàn khủng long , hehe , rất cool , đàn khủng long khoảng 5 con đi ngang qua tôi , có cảm giác tôi đang xem "công viên kỷ jura" vào cái đoạn đám khảo cổ đứng ngẩn ngơ nhìn đàn stegosaurus chạy ngang , lúc này thì mới thấy : thế nào là âm thanh của BLIZZ !
Đuổi theo bọn khủng long , tôi bị lạc đường về town , thế là đi lang thang , đi chán , tôi đành logout , đợi 20s để về màn hình chọn char , và tạo char mới , 1 gnome rogue ( gnome : 1 giống người bé hơn cả người lùn , bọn này nhìn mặt mũi hơi bị tếu , rogue : dạng assasin - thief ) , và bước vào azeroth land
Rogue là class không phải dễ chơi , nó giống d2 assasin , có khả năng tạo dmg rất cao nhưng hp lại hơi thấp , dùng các charge hit để lấy điểm bonus rồi finish move để có được số dmg cực cao ( có thể hình dung như : 1 hit được 1 bonus , càng nhiều bonus thì khi dùng finish move sẽ càng có dmg cao ) , lúc này bạn sẽ có cảm giác : playing rogue quá vui , 1 sống - 2 chết
Không làm quest mà chỉ luyện lvl , sau 1 giờ đồng hồ , tôi đạt đến lvl 4 ( cám ơn blizzard , không làm quest là không có nhiều xp hic ) , đi lòng vòng kiếm mobs khác ( vì bọn sói ở đây linked nhiều quá , rogue không thể cùng lúc đánh 2 con được ) , thế là tôi gặp phải 1 chú dwarf warrior .Chú này rất buồn cười , cứ chạy theo đòi PVP liên tục , sau nhiều lần deny , cuối cùng tôi cũng accept lời khiêu chiến và thế là nhạc nổi lên , 1 cái cột từ đâu trên trời rơi xuống với message " bước vào duel" , sau chưa 30 s , trận đấu kết thúc : tôi THUA , thằng dwarf nó dai đòn quá , nó còn những 20 hps trong khi tôi thì chỉ có 1 ( duel chỉ đến 1hp là ngừng ) , tôi phải lạy nó 1 cái ( blizz bắt , chứ tôi nào có muốn ) nó cười khoái chí và cho tôi 2silver ( money trong game được phân ra : 1 gold=100 silver=10000 copper ) , 1 số tiền hơi lớn vì mỗi khi kill mobs tôi chỉ loot được khoảng 5coppers/con .
Lúc này thằng lùn bảo :"đi chơi mày", và thế là tôi theo nó ! chúng tôi đi khoảng 10 phút thì đến thành phố - capital của azeroth : Stormwind ! Trời ạ, lúc này thì tôi phải trầm trồ : đẹp quá , nhìn từ city gate , cả thành phố thật sống động , các shops , các players , các npcs ... tạo cho thành phố một dáng vẻ nhộn nhịp , nhìn từ xa thấy cái catheral , tôi bảo thằng lùn đến đó chơi , và cả 2 chạy đến .
Vừa đến trước cửa nhà thờ , thằng lùn bảo " cool chứ ", chưa kịp trả lời thỉ nhận được message : disconnected - thằng friend tôi đã dl xong , và join vào game chơi , hic , buồn
Ở trên là journal về những giờ chơi WOW đầu tiên mà tôi nghĩ là ấn tượng nhất , sau đây là đánh giá chung về bản beta
gameplay : 8
sound : 8.5
graphic :8
connection : 7 ( ping 300 chơi o lag , ping 1000 : lag o bằng Lineage2 )
Nói chung , tôi nghĩ sẽ chơi WOW khi bản chính thức được phát hành ( chưa rõ khi nào ) vì :
1 : đó là game có graphic tuyệt
2 : đó là game có sound hay
3 : đó là game có hệ thống quest khá thu hút
4 : đó là game có cách chơi khá vui nhộn
5 : đó là World of warcraft , và tôi là warcraft fan
6 : đó là game của blizzard , và game của blizzard thì chỉ có mỗi 1 từ để diễn tả :COOL