Rip Michael Jackson

Có ai thoáng nghĩ như e là MJ kg chết kg ,đó chỉ là 1 trò đùa
thật ra lúc mà tin tức mới đang trên internet thì có rất nhiều người nói là MJ chưa chết, chỉ đang chữa trị thôi. Lúc ấy tôi rất là vui vì cơ hội MJ sống cũng sẽ cao, nhưng mà MJ tắt thở từ his house, bác sĩ nói là làm tất cả những gì có thể để MJ thở lại, nhưng mà Mj cứ trơ ra. nếu MJ đùa thế thì chắc không thể nào đâu ::).
MJ is gone, but he still living in his music.
nguyên nhân MJ chết thì vẫn chưa biết.
 
nghe báo đài nói là do tim :|,thật tình tớ không tin là MJ chết kiểu như vậy :|,vé cho live show sắp tới đã bán hết
đang chờ 1 điều kỳ diệu :|
 
mình là fan của MJ, buổi chiều đi qua đường thấy người ta bật nhạc MJ thấy vui vui, buổi đêm bật cnn lên xem shock... Vừa thấy tiếc vừa thấy đáng thương, lúc sống thì MJ bị buộc là quan hệ tình dục với trẻ em, mặc dù mình chẳng tin là thế. Mình nghĩ chỉ là yêu quí trẻ em, muốn sống lại thời trẻ thơ do bị ông bố ngược đãi thôi ... Còn phẫu thuật là do từ bé bị mọi người trong nhà chê là xấu, mũi to nên lớn lên bị tự kỷ, phẫu thuật...
 
các anh em biết không ????????????? nước mắt của mình vẫn chưa khô khi đánh lên những dòng chữ này .
mình đang thật sự cảm nhận một thứ cảm giác khó tả nhất trong đời .
hãy cùng cùng mình nói lên câu nói : r.i.p my MJ !!!!!!!!!
 
Đang ăn cơm thì nge VTV đưa tin.
Sốc.
Tv chiếu lại vài clip của Michael, sao mà đẹp thế. Vừa hát vừa cười đúng kiểu thập niên 80.
Xem mà ko hỉu sao mình vẫn cười. Chính vì khi ấy không tin rằng ông đã ra đi.

P/S: Các bạn r.i.p ai thì làm ơn viết đủ tên họ người ấy ra nhé. Đọc "r.i.p em jây" thấy nó thế nào ấy.

Mặc niệm cho Michael Jackson.
 
bây h mới bik bài heal the world là của michael :| , đúng là hay tuyệt =((

Michael chết rồi nhưng những bài hát và điệu nhảy vẫn luôn đi vào huyền thoại , nhất là điệu moonwalk =((
 
[v] đag chiếu các chương trình tưởng niệm về Michael, về quá trình , cuộc đời, các ca khúc bất hủ, các giải thưởng của Michael...
Thức đêm coi bài Thriller tự dưng thấy hơi rợn rợn, cái clip những năm ấy hóa trang đc mức ấy thì wá cool...

Buổi sáng vừa tỉh mắt đc thông báo MJ đã qua đời, còn ko tin.Tuy ko fải fan, nhưng vẫn nể phục MJ về nhiều thứ...

R.I.P Michael Jackson
~~You are not alone~~
 
HÔm thứ 5 ở hotel , dc thằng roomate nói MJ chết , lúc đó vẫn ko tin , mở TV lên coi thì thấy breaking news về cái chết của MJ ,
thế giới mất đi 1 thần thoại âm nhạc
cái chết của MJ giống ba vợ của anh ấy
RIP MJ
 
HÔm thứ 5 ở hotel , dc thằng roomate nói MJ chết , lúc đó vẫn ko tin , mở TV lên coi thì thấy breaking news về cái chết của MJ ,
thế giới mất đi 1 thần thoại âm nhạc
cái chết của MJ giống ba vợ của anh ấy
RIP MJ

điều lạ là tại sao MJ lại nói với vợ cũ mình là MJ sẽ có cái chết giống Elvis thế dc :-?
 
@Stuwolf: tớ chỉ thấy báo n'c ngoài đăng tin là nguyên nhân dẫn đến cái chết của MJ đc dời lại chưa công bố, cần thêm nhìu xét nghiệm mới :|
 
Hồi năm lớp 10 thằng bạn đưa cho mình đĩa của MJ.Mình hỏi đĩa gì?Nó nói MJ-Ông hoàng nhạc pop.Thú thật lúc đó nhìn mà phát ghét,chẳng ưa gì MJ.Vì sau này lên lớp 12 thậm chí trước khi biết MJ mất thì mình nhìn ông này mà thấy ghê vì xem quá trình biến dạng khuôn mặt của MJ và mấy vụ scandal.
Nhưng đến một hôm thì đọc được tin MJ đột tử thì mình cũng hơi sock và không tin lắm.
Lại thêm tưởng niệm của các FAN Hà Nội về MJ trong mưa và nước mắt thì mới biết tầm ảnh hưởng của MJ đến thế nào:(
Bây giờ mới biết tại sao MJ lại famous khi nghe nhạc của MJ.
R.I.P Michael Jackson
 
Mặc dù không phải là 1 fan của Michael Jackson nhưng mình vẫn thương tiếc khi thế giới mất đi một tài năng
Dù MJ đã không còn nhưng giọng hát của ông vẫn sống trong lòng người hâm mộ
và Heal The World vẫn để lại cho mình ấn tượng sâu đậm mãi mãi
Rest in peace,Michael Jackson

P/s:Sáng hôm nay ông bạn ở nước ngoài pm mình kêu là trong tuần rồi đã có 4 người nổi tiếng qua đời.Đó là Michael Jackson,Nữ diễn viên Farrah Fawcett trong "Những thiên thần của Charlie", Ed McMahon-cựu MC nổi tiếng của chương trình "The Tonight Show” trên kênh NBC và 'Infomercial King' Billy Mays.Trong đó Billy Mays cũng được người vợ tìm thấy chết ở nhà và cũng qua đời ở tuổi 50 như Michael Jackson.Nghe ông bạn kể mà cứ thấy rợn rợn sao ấy,trùng hợp ghê quá
 
tôi thấy mất mát trong tâm hồn, bây giờ những ca khúc của MJ sẽ chỉ còn lại là huyền thoại, ko còn ai có thể được nghe anh ấy hát một lần nữa
 
ko phải fan của MJ và lúc đầu cũng hơi có ác cảm vì MJ để tóc dài nhìn hơi giống pê đê :) nhưng khi tình cờ nghe bài thriller thì mình thấy MJ hát rất hay và nhảy cũng đẹp đọc trên zing thấy hoàn cảnh của king of pop mà thấy tội :)

Michael luôn trong tình trạng túng quẫn

"Sự thật là Michael Jackson không hề có tiền. Có lần, nhờ may mắn, anh ấy có được ít tiền. Nhưng thay vì mua một ngôi nhà để sinh sống ổn định, Michael lại cao hứng bảo: "Cả nhà tới Florence thôi. Chúng ta sẽ tậu những món đồ cổ tuyệt nhất ở đó". Thế là chúng tôi cứ phải di chuyển mãi, đổi từ khách sạn này sang khách sạn khác và đôi khi phải tá túc ở nhà một vài người bạn của Michael. Khi tới Florence, Michael yêu cầu tôi phải chi tới 600.000 bảng cho những món đồ mà anh ấy ưa thích. Nhưng vì ngay cả một ngôi nhà để trưng bày chúng cũng không có nên rốt cuộc, đồ cổ cũng phải tống vào trong kho.

Thậm chí, Michael Jackson còn không có tiền để trả cho việc dọn dẹp nhà cửa. Tôi phải bỏ tiền túi ra thuê người dọn phòng cho ba đứa trẻ. Mọi thứ đều bẩn thỉu và lộn xộn vì Michael không có tiền để thuê người làm vệ sinh".

Michael rất dại khờ trong chuyện tiền nong

Có thể hết mình trên sân khấu nhưng đối với những việc liên quan tới tài chính hay chi tiêu, Michael Jackson đều tỏ ra rất "ngờ nghệch".

"Một lần, Mike nhận được lời đề nghị biểu diễn ở Nhật với giá trị hợp đồng 1 triệu bảng. Tuy nhiên, số tiền kiếm được từ chuyến đi của anh đã bị những kẻ khác chia chác, còn bản thân Mike chỉ thu về khoảng 200.000 bảng". Ngay cả ngôi nhà Jacko thuê để sống trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh cũng bị lừa gạt về giá tiền. Người ta thông báo với Mike anh sẽ được ở ngôi nhà đó nếu đồng ý chi trả 100.000 đô/tháng. Nhưng thực tế, khi Grace đi dò hỏi đại lý nhà đất, giá tiền thuê chỉ là... 25.000 đô/tháng.

Một điều đáng ngạc nhiên nữa là Mike còn không hề ý thức anh sẽ phải biểu diễn tới... 50 buổi ở sân vận động O2 Arena. Khi hay tin, cô bảo mẫu hốt hoảng kêu lên: "50 buổi cơ à? Anh có biết mình đang làm gì không?" Còn Jacko thản nhiên trả lời: "Làm gì có! Tôi chỉ ký có 10 buổi diễn thôi mà".

Luôn thiếu tiền và lại không biết cách chi tiêu hợp lý, Michael Jackson thường xuyên sống nhờ vào sự bảo trợ của một số Mạnh Thường Quân trong đó có Sheikh Abdullah, con trai Quốc vương Bahrain.

Grace kể: "Một ngày, Abdullah gọi điện cho tôi và hỏi số tài khoản của tôi. Tôi thắc mắc, ông ấy bảo muốn gửi tiền cho Michael qua tài khoản của tôi. Lần đầu là 1 triệu USD, sau đó là 35.000 USD. Nhưng bà Katherine, mẹ Michael cũng cần tiền. Nên Michael bảo tôi đưa thẻ ATM cho bà. Bà rút tiền ra hàng ngày."

Sheikh Abdullah đã hào phóng mời Michael và các con anh sang Bahrain sống trong một tòa lâu đài. Mọi chi phí đều do hoàng tử này đài thọ, chỉ cần Mike nhận lời biểu diễn từ thiện và thu âm một CD với Abdullah.

Tuy nhiên, Mike lại không thể thực hiện đúng giao kèo và vị hoàng tử Bahrain tức giận đòi kiện anh ra tòa với số tiền bồi thường lên tới 4,7 triệu bảng. Lúc đó, Michael Jackson mới ngơ ngác vì tin rằng "có tiêu tiền của Abdullah bao giờ đâu"!

Michael thường xuyên phải rửa ruột

Những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đã bào mòn sức khỏe của Michael, khiến anh trở nên lệ thuộc vào các loại thuốc giảm đau. Hàng ngày, ngoài mũi tiêm demerol (loại thuốc có tác dụng tương tự morphine), Jacko còn nghiện một loại giảm đau mạnh khác có tên oxycontin. Grace cho biết: "Michael ăn rất ít, chủ yếu là dùng thuốc. Tôi liên tục phải rửa ruột cho anh ấy. Mike đôi lúc trông tiều tụy kinh khủng và thậm chí còn nhẫm lẫn mọi thứ".

Đau lòng trước tình cảnh thê thảm của ngôi sao nhạc pop một thời và bởi đã quá gắn bó với bọn trẻ, Grace cố gắng liên lạc với người thân của Michael để giúp anh vượt qua thời kỳ khó khăn. Tuy nhiên, "khi Michael biết, anh ấy đã rất giận dữ. Mike thét vào mặt tôi, kêu tôi là đồ phản bội. Tôi đáp rằng tôi không phản bội anh ấy mà thực lòng muốn giúp đỡ anh ấy thôi. Nhưng Mike không nghe và đó là một trong những lý do tôi bị anh ấy sa thải".

Các con Michael rất sợ bố

Cô bảo mẫu tận tụy bị Michael Jackson đuổi việc vào tháng 12/2008. Nhưng tới tháng 4 năm nay, anh đã gọi điện năn nỉ Grace quay lại. "Michael gọi cho tôi trong tình trạng hết sức tồi tệ. Anh ấy không tắm, không cạo râu, không ăn. Anh ấy thiết tha muốn tôi trở lại giúp anh ấy và bọn trẻ.

Bọn trẻ đối với tôi rất quan trọng. Tôi có mặt bên cạnh chúng ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc đời. Chúng giống như con của chính tôi vậy. Tôi thường ôm ấp và vui đùa với chúng. Nhưng khi Michael xuất hiện, cả ba anh em đều co rúm người lại vì sợ. Tôi rất nhớ Blanket. Cậu bé luôn làm tôi vui. Còn Prince và Paris thì rất ngoan, chỉ thơ thẩn chơi xung quanh. Đó là những khoảnh khắc thực sự hạnh phúc".

Grace còn cho biết bản thân ba đứa con Michael rất ghét đeo mặt nạ mỗi khi ra đường. "Bọn trẻ không hề thích và nếu có cơ hội, tôi thường giả vờ quên mặt nạ ở nhà để cả ba thấy thoải mái".

Gần 20 năm sống cùng cha con Michael Jackson, Grace rất ngạc nhiên khi biết Mike không hề cho các con đi học hay đơn giản là thuê gia sư về dạy chúng. "Thậm chí, lũ trẻ không được chơi với những bạn bè cùng lứa khác. Chúng không biết gì về thế giới xung quanh".

nhưng thôi nói gì MJ cũng đã chết rồi R.I.P MJ
 
Heal The World - We Are The World - Earth Song - You Are Not Alone là 4 bài hát đầu tiên mình nghe từ khi còn rất bé (nếu ko nói là từ lúc biết nghe nhạc :) )

Đến tận bây giờ mình vẫn xem bài Heal The World là bài hát hay nhất trong vô vàng bài hát mà mình từng nghe... đó là thông điệp đẹp vô cùng mà M.J đã để lại cho tất cả chúng ta...

Ông sẽ sống mãi cùng chúng ta... mong thế giới sẽ trở nên "a better world" như lời ông đã hát...

THẾ GIỚI ĐÃ MẤT ĐI 1 HUYỀN THOẠI - SẼ RẤT LÂU NỮA CHÚNG TA MỚI CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC 1 GIỌNG HÁT SÁNH NGANG NHƯ ÔNG =((

R.I.P our King of Pop...!!!
 
Back
Top