Rise of the Planet of the Apes (2011) [Sci-fi/Action] James Franco, Andy Serkis

cái lọ đó là 113 , có cảnh đêm trc khi ông già chết anh Franco cho ổng thử 113 ý thử xong xỉu rồi đi luôn :) cái con khỉ cầm là 113 dạng khí , còn 112 là cái dung dịch màu xanh lá đặc đặc :)
Will định chích cho cha mình nhg ổng nắm tay ra hiệu không muốn, ổng muốn ra đi 1 cách tự nhiên, thế nên Will ko chích và sáng hôm sau ông bố đi luôn.
 
^ chích đâu ba :| cầm bình khí sao chích 8-} ổng bị alzihmer , còn cái 112 cơ thể kháng thuốc giết hết virus 112 nên ổng trở lại " tăng tăng " giống đầu phim , thằng này mới lấy cái mà bịt mồm ng` bệnh lại bơm oxi cho ng` bệnh thở dễ ý rồi xì khí 113 vào đó xong nó nằm kế ổng ngủ sáng hôm sau ổng đi vì cơ thể quá yếu mà chơi cả lọ 113 :) nó đem 4 bình về , 1 bình xài cho ông bố còn 3 bình để tủ lạnh bị Caesar lấy
 
^ chích đâu ba :| cầm bình khí sao chích 8-} ổng bị alzihmer , còn cái 112 cơ thể kháng thuốc giết hết virus 112 nên ổng trở lại " tăng tăng " giống đầu phim , thằng này mới lấy cái mà bịt mồm ng` bệnh lại bơm oxi cho ng` bệnh thở dễ ý rồi xì khí 113 vào đó xong nó nằm kế ổng ngủ sáng hôm sau ổng đi vì cơ thể quá yếu mà chơi cả lọ 113 :) nó đem 4 bình về , 1 bình xài cho ông bố còn 3 bình để tủ lạnh bị Caesar lấy

Cuối cùng chả chích hay hít gì cả, ông bố lắc đầu, thằng con hiểu nên không chữa nữa.

Mà sao lại nói ông bố chết nhỉ :| Chỉ thấy sáng dậy vẫn nằm, thằng con cầm tay, nếu die thì phải có thêm 1 đoạn khóc lóc nữa chứ.

---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:48 ----------

^ chích đâu ba :| cầm bình khí sao chích 8-} ổng bị alzihmer , còn cái 112 cơ thể kháng thuốc giết hết virus 112 nên ổng trở lại " tăng tăng " giống đầu phim , thằng này mới lấy cái mà bịt mồm ng` bệnh lại bơm oxi cho ng` bệnh thở dễ ý rồi xì khí 113 vào đó xong nó nằm kế ổng ngủ sáng hôm sau ổng đi vì cơ thể quá yếu mà chơi cả lọ 113 :) nó đem 4 bình về , 1 bình xài cho ông bố còn 3 bình để tủ lạnh bị Caesar lấy

Cuối cùng chả chích hay hít gì cả, ông bố lắc đầu, thằng con hiểu nên không chữa nữa.

Mà sao lại nói ông bố chết nhỉ :| Chỉ thấy sáng dậy vẫn nằm, thằng con cầm tay, nếu die thì phải có thêm 1 đoạn khóc lóc nữa chứ.
 
^ lúc tới cảnh đó là ông bố đã đc hít rồi , thằng kia gỡ cái kia ra , ổng lắc tay rồi nó nằm ngủ bên ổng , hôm sau thì ổng chắc đi rồi :-? thấy nằm đúng 1 kiều từ tối ~> sáng + da hơi tái
 
Cuối cùng chả chích hay hít gì cả, ông bố lắc đầu, thằng con hiểu nên không chữa nữa.

Mà sao lại nói ông bố chết nhỉ :| Chỉ thấy sáng dậy vẫn nằm, thằng con cầm tay, nếu die thì phải có thêm 1 đoạn khóc lóc nữa chứ.

---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:48 ----------



Cuối cùng chả chích hay hít gì cả, ông bố lắc đầu, thằng con hiểu nên không chữa nữa.

Mà sao lại nói ông bố chết nhỉ :| Chỉ thấy sáng dậy vẫn nằm, thằng con cầm tay, nếu die thì phải có thêm 1 đoạn khóc lóc nữa chứ.
Thế cậu nghĩ cái bộ complet đen để làm gì? Áo mặc đi đưa đám của văn hóa phương Tây đấy. Đau khổ có nhiều dạng biểu hiện khác nhau, có nhg dạng đau khổ không thể khóc ra nước mắt và nên tiếng đc kìa.
 
^ lúc tới cảnh đó là ông bố đã đc hít rồi , thằng kia gỡ cái kia ra , ổng lắc tay rồi nó nằm ngủ bên ổng , hôm sau thì ổng chắc đi rồi :-? thấy nằm đúng 1 kiều từ tối ~> sáng + da hơi tái
Có dùng 113 cho ông bố đâu. Thằng Will tính chữa cho bố nó nhưng ổng đụng tay nó, lắc đầu, rơm rớm nc mắt rồi thôi, sáng hôm sau ông qua đời rồi.
 
Mà có dùng hay không thì cũng chết thôi, loại 113 thuộc loại chưa ổn định.
 
đã xem lại lần 2, vẫn hay :)

à cái này ai chưa xem phim thì cũng không nên xem

[VIDEO=youtube;B2XanGO7dKk]B2XanGO7dKk[/VIDEO]
 
phim này kết thúc vậy không biết có phần hai không hen ^.^
với lại thấy tựa phim là rise of the planet of the apes... có nghĩa là sự khởi đầu của hành tinh khỉ, chắc là sẽ có nhiều phần, cho đến khi trái đất biến hẵn thành hành tinh khỉ lun quá... @.@
có cái con tinh tinh bị mù nhìn dữ quá, qua phần hai chắc phản bội @@
 
Chỉnh sửa cuối:
Hqua đi xem lúc cảnh cuối 2 chú ôm nhau, Ceasar thì thầm " C đã ở nhà rồi" đằng sau có con bé hỏi : "Ơ sao lại về nhà. Đây vẫn là ở rừng mà???" =)))))))
 
Phim hay, dễ xem vì nội dung đơn giản nhưng lại gây được ấn tượng mạnh. Đây là phim mà chắc chắn mình sẽ ra rạp xem tiếp phần 2

Cho điểm 8/10
 
Vừa xem đêm qua, tớ load trên mạng, qua bản tiếng Nga phải load cái sub khác về xem. Phim làm giải trí nên nhẹ nhàng và không quá phức tạp, kết thúc mở để dành đường cho phần 2, phong cách giống như các phim của Mỹ khác như Người nhện hay Người dơi hay Đội trưởng Mỹ mới ra năm nay. Nói chung là xem hơn nhiều phim khác, hơn cả cái phim World War ấm ớ hồi đầu năm.
 
Hqua đi xem lúc cảnh cuối 2 chú ôm nhau, Ceasar thì thầm " C đã ở nhà rồi" đằng sau có con bé hỏi : "Ơ sao lại về nhà. Đây vẫn là ở rừng mà???" =)))))))

con bé đấy mới ở trong rừng ra à =)) không biết khỉ sống ở đâu nữa à =))
 
Cho hỏi phim này khi nào sẽ có bản đẹp trên mạng nhỉ?
 
Cho hỏi phim này khi nào sẽ có bản đẹp trên mạng nhỉ?

1 ngày vào 2pic này 10 lần, f5 liên tục, khi nào có bản đẹp bạn sẽ biết ;))
 
1 ngày vào 2pic này 10 lần, f5 liên tục, khi nào có bản đẹp bạn sẽ biết ;))

Thế thì có đến mùa quýt mất :)), theo kinh nghiệm thì thường sau 3 tháng là có bản hd nên chắc cỡ giữa tháng 11 là có
 
vừa đi xem về, phải nói film đỉnh, đáng đồng tiền bát gạo :x
btw, ai có ảnh 4 anh khỉ trèo lên nóc xe đứng ấy, cho mình xin làm ảnh nền :x
 
Chỉnh sửa cuối:
nhìn ánh mắt con ceasar đầy toan tính, nhìn hơi bị cool, tớ rất thích phong cách thế này
 
ape.jpg của bạn đây
The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 30 characters.
 
Back
Top