Nếu bạn từng là một fan của GBA (gameboy advance) thì bạn cũng biết năm 2005 là năm mà có nhiều hệ handheld của Nintendo ra đời, trong đó phải nói đến nhất là Nintendo DS và PSP
Thế nhưng, trong cái khoảng khắc ấy, Atlus lại cho ra đời game Riviera: The Promised Land.
Đây là một game RPG thuộc lại 2D, với cách chơi có phần đơn giản nhưng không vì thế lại làm mất đi sự hấp dẫn của người chơi
Cốt truyện của Riviera chủ yếu nằm trong thế giới thần thoại, nơi có các vị thần, demons, tiên, mèo biết nói... Cốt truyện ấy được dựa trên trận chiến có tên Ragnarok, là một cuộc chiến giữa các thần và các demons mà người gánh chịu lại chính là con người.
Cuộc chiến ấy đã làm cho thế giới gần như bị phá tan. Và trong lúc ấy, một vị thần với đôi cánh màu đen đã tạo ra các vũ khí gọi là Diviner. Nhưng thật đáng tiếc, các vị thần thì lại sống không lâu và đã biến mất sau đó, để lại các con demons vẫn còn đang bị phong ấn.
Thời gian trôi qua, những con demons ấy lại thức dậy, và trò chơi bắt đầu khi chính bạn lại là người đi cứu lại thế giới ấy cùng các bạn của mình
Trong vai Ein, cùng với người bạn lúc đầu của mình là Ledah và Rose, có thể tạm gọi là vật cưng của bạn đi làm nhiệm vụ đã được một vị thần giao phó
Nhưng nhiệm vụ ấy lại không hoàn thành được, và bạn (Ein) đã bị đưa về một ngôi làng mà khi đó trí nhớ của bạn đã mất hết.
Trong quá trình hồi phục trí nhớ, bạn sẽ gặp thêm nhiều người đồng hành nữa, biết thêm những điều mà lúc trước bạn chưa biết
Không quá phức tạp, cũng không quá đơn giản nhưng như thế lại tạo nên một phong cách riêng cho Riviera.
Trong quá trình chơi, bạn sẽ lấy hoặc có được nhiều vụ khí lẫn đồ hỗ trợ. Nhưng không phải ai cũng có thể xài vũ khí một cách hiệu quả và cũng không phải ai cũng có thể biết cách sử dụng đồ hỗ trợ.
Mỗi vũ khí, mỗi item phụ thuộc nhiều vào người sử dụng, chứ không phải ai cũng xài được.
Không giống như các game RPG khác, game sẽ chỉ cho bạn hướng đi và bạn chỉ có thể đi theo hướng đó. Không dừng lại ở đó, hướng đi chính của game được định sẵn trong phần "Move". Nghĩa là khi ở phần Move, bạn sẽ nhìn thấy đường đi thui.
Còn khi bạn ấn nút A, game sẽ chuyển sang chế độ Look, có nghĩa là bạn sẽ nhìn xung quanh và khám xét các thứ có thể khám xét được. Như vậy sẽ giúp bạn tìm được item hoặc làm gì đó...
Tóm lại, Riviera là một game hay và hấp dẫn người chơi dù là 2D hay 3D đi chăng nữa. Cứ thử 1 lần đi rùi bạn sẽ biết