Rogue One: A Star Wars Story (2016)

ANH EM ƠI,MÌNH MỚI XEM HÔM QUA
NẾU COI TẤT CẢ CÁC PHẦN THÌ NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU CHO DỄ HIỂU NHẤT?
BỘ 1-2-3 NĂM 1999
HAY 4-5-6 NĂM 1983?

Coi 1, 2, 3 trước đi bác ơi. Phần 6, 7. 8 coi buồn ngủ lắm. Coi 6, 7, 8 trước là gật gù ngủ lúc nào ko hay.

Mà nhiều người khó tính kinh khủng, phần này làm transit từ phần 3 > sang phần 4 quá tốt rồi mà đi soi sạn trong phim. Coi cảm giác vẫn có vibe của những phần cũ..chứ ko WTF liên tục như cái cửa nợ vừa rồi
 
coi 1-2-3 xong có khi không coi được 4-5-6 ấy chứ :))
 
Chắc có khi phải đi xem lại lần nữa.

Năm ngoái ra SW7 với lần này, lại bị cuồng SW một thời gian, nhạc chuông đt đổi hết thành Tèo téo teo teo tèo téo teo, teo teo tèo téo teo, Teo tèo téo tèo.... =))

Đang đợi có lương để đi mua mấy bộ Lego SW ver mới
 
Muốn một cái chết có ý nghĩa thì nó phải đủ dài để người xem cảm nhận, cái đấy nó gọi là phân bổ screen time đầy đủ

Bản thân một bộ phim 2 tiếng không bao giờ có thể làm được điều đấy với 6 nhân vật. Cái chết của tất cả trên phim là vô nghĩa chả ai có cảm nhận gì cả.

Còn đừng vác mấy cái chiến tranh thực sự với plot armor vào đây nghe buồn cười. Khi đồng chí chém quá nhiều nhân vật cùng lúc trong khi screen time của tất cả chưa đủ thì lúc đó nó sẽ không tạo cảm giác "đắc đíp" mà cái đó người ta gọi là edgy.

Cho nên lão monk mới nói cái này chỉ có ai phan của SW xem thì may ra mới hứng thú

Đồng ý là thời lượng và cái chết dồn dập trong phim ko đủ tạo thời gian cho khán giả thấm được ý nghĩa cái chết của nhân vật. Mình dẫn 1 đứa bạn mù lore SW đi xem cùng (vì thực ra nội dung phim này cũng quá đơn giản như phim cách mạng) và lúc ra nó cũng chỉ thích mỗi cảnh chết của anh Đan và em Jyn (nó còn bảo thấy xúc động khi tụi nó làm cái parallel rất khéo lúc em Jyn rời xa bố được bố ôm và phút cuối cùng của cuộc đời nhìn về phía thứ vũ khí bố mình tạo ra sắp giết mình thì thằng Cass ôm ẻm như bố em ý ôm, mình còn ko nhìn ra haha :))). Nhưng phim này sao đủ trình gọi là "đắc đíp" được khi hầu hết tất cả các nhân vật đều "ích kỷ", trừ K2 và Chirrut Đan là hi sinh hết mình vì cách mạng ra (đây cũng là 2 nv dc yêu thích nhất rồi nên khỏi bàn), mấy đứa còn lại đều chiến đấu vì lý tưởng cá nhân hết
- lão tóc dài Baze ko tin cái khỉ gì hết kể cả force phiếc và chỉ chiến đấu vì Chirrut ("I don't need luck, I have you", ôm xác em trong vòng tay nước mắt dàn dụa rồi lao ra giữa quân địch "the force is with me im one with the force the force is with me im one with the force the force is with me im one with the force the force" hờ hờ lời thoại thế này bảo sao bọn "Cư dân mạng" không sồn sồn lên vẽ fanfart tranh ảnh với tuyên truyền 2 anh tàu là cặp gay...)
- thằng đeo kính trên đầu Bodhi muốn làm 1 điều đúng đắn duy nhất cho đời mình vì Galen bảo thế....
-Jyn thì vì bố...
-Cassian thì phải làm lính từ 6 tuổi và ngoài chiến đấu ra nó chả biết làm gì nữa khi chính thủ lĩnh của phe nó lại từ chối tin tưởng và không muốn chống lại kẻ thù.

Theo mình thấy ý nghĩa cái chết của từng đứa trong team này quá nhỏ nhoi và ko xứng đáng để dc nhắc đến là ý nghĩa lớn cho cả phim vì đến lúc chết chúng nó cũng chỉ fulfil thỏa mãn được ước vọng tham muốn của bản thân. Nhưng chính như thế lại là cái hay, vì tụi nó ko phải là kiểu nv anh hùng nhàm chán 1 chiều, tất cả cái chết của team Ro1 và cả đám Rebels để đổi lại mỗi 1 câu đắt giá cuối phim "What Is It They've Sent Us? Hope".
Vì thực ra bọn nó mà fail thì bọn Rebels cũng đầu hàng và chấp nhận làm nô lệ vì sợ Empire quá rồi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ có phim này thành ra người đánh bại Empire là thằng cha kĩ sư =))
 
Thì ít nhất phải có tay trong như thế chứ, cả cái Death Star hoành tráng như thế mà để thằng Luke max Luck nó bắn bể thì ta không phục :4cool_doubt:
 
rồi để xem có rogue two lí giải tại sao death star 2 lại có thiết kế tạo ra cái rãnh để rebels chạy vô bắn nổ trung khu k =))
 
Chắc chưa xây xong và lấp hết mấy lỗ hổng vì mới có 4 năm để xây khi cái 1 hơn chục năm mới xong :6cool_smile:.
 
=))

source.gif
 
vậy là 1-2-3 năm 99
rồi rogue one mới ra
sau đó quay về 4-5-6 của 83
xong nhảy lên phần 7 năm ngoái hã các bác?
 
Theo đúng mạch truyện thì vậy , nhưng khuyên bác nên xem 4 5 6 trước đi chứ coi 1 2 3 xong coi 4 5 6 bị choáng :">.
 
Tớ thấy con 4 5 6 hay hơn 1 2 3, 1 2 3 xem cứ nhạt nhạt.

Mà mình vẫn gọi 4 5 6 là tập 1 2 3
 
Cứ theo đúng time line phim ra chứ đừng ráng theo timeline cốt truyện. Xem Đi xem 1,2,3 trước thì các nút thắt mở của 4,5,6 trở thành công cốc.

Cứ xem lần lượt từ 4,5,6 rồi đến 1,2,3, 7 , rouge one.

Giai đoạn khó khăn nhất là nuốt trôi qua đồ họa của phần 4, qua phần 5 trở đi đỡ nhiều rồi.
 
Xem 4,5,6 rồi lên wiki đọc, kéo 1,2,3 về tua đến mấy đoạn oánh nhau bằng light saber. Mà cái này tùy tâm nhưng bác cố kiếm 4,5,6 nguyên gốc trước khi bị anh Lucặc edit thêm mâý cái CGI vô duyên nhảm lìn vào (hình như là từ DVD re-release năm 2004 thì phải):3cool_nosebleed:
Nói thật nếu bây giờ được xóa ký ức xem lại em sẽ éo xem 1,2,3 đâu, đm anh George Lucas =))
 
Machete order: 4 5 trước, 123 như kiểu flash back, xong chốt hạ 67 :D
 
tumblr_oibpft8C9Y1u64o4qo1_500.png


tumblr_oicil99eP41tgay78o2_1280.jpg
tumblr_oicil99eP41tgay78o1_1280.jpg

tumblr_oicvdrIGgJ1qfezpso1_1280.png
tumblr_oicibqwLF31sqzkt8o2_1280.jpg
tumblr_oicibqwLF31sqzkt8o3_1280.jpg
tumblr_oicibqwLF31sqzkt8o1_1280.jpg
tumblr_oicgahbRSk1rit2w2o2_1280.jpg

tumblr_oicmmhpzqw1qbwnuho1_500.jpg
tumblr_oicu8l7NBo1vzrx1ho1_540.gif

cảnh này k có trong phim, nhưng thật k có lí do gì anh giám đốc phải chạy ra ngoài cả nên chác là quay để lừa tình thôi
tumblr_oictalcDyc1qdrwmjo9_1280.jpg


Thích con droid này hơn con C3PO =)))

uaWQGjI.png

O9U2FqJ.png





Xem 4,5,6 rồi lên wiki đọc, kéo 1,2,3 về tua đến mấy đoạn oánh nhau bằng light saber. Mà cái này tùy tâm nhưng bác cố kiếm 4,5,6 nguyên gốc trước khi bị anh Lucặc edit thêm mâý cái CGI vô duyên nhảm lìn vào (hình như là từ DVD re-release năm 2004 thì phải):3cool_nosebleed:
Nói thật nếu bây giờ được xóa ký ức xem lại em sẽ éo xem 1,2,3 đâu, đm anh George Lucas =))

apocalypse.png


NaRzMnP.png
 
Mà con hàng Jar Jar Bink sau này biến đâu ấy nhỉ, hình như lần cuối thấy nó là cảnh đám tang của Padme *:(game)
Hi vọng bom rơi đạn lạc chết mất xác rồi

*quên mất đang có người trong thớt chưa xem phim, ngại quá :cuteonion50:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thích con droid này hơn con C3PO =)))
con này droid của Empire, tech hiện đại nên bá đừng hỏi, còn C-3P0 là thằng nhóc lượm ve chai moi đồ trong bãi phế liệu chế mà =))
 
nếu em jyn chịu khó làm nghề lượm ve chai thì chắc đã được thần lực phù hộ tai qua nạn khỏi rồi =))
 
Back
Top