lighting90
Donkey Kong
- 14/6/08
- 388
- 124
Disney cast anh ý đóng SW đi

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

) của Vader, giờ mới thấy anh ấy badass như thế nào ý :(. Quả cuối áo choàng phất phới tay cầm LS nhìn tàu của bọn rebel bay đi mà kết luôn ông ngoại, đm tướng tá chuẩn vl. Trước giờ cứ bị cái áo choàng nó khuất gần hết cái body bảo sao không ấn tượng
.từ từ sẽ có spinoff giải thíchĐi xem IMAX âm thanh ấy nghe Vader thở với choke rồi chém nghe max sướng, rên nổi cả da gà.
TFA có cái Starkiller Base bắn phát đi cả hệ mặt trời tdn ếu được khai thác kỹ như Death Star là siêu vũ khí huỷ diệt hành tinh đời đầu. Tôi thấy Starkiller Base bắn phát ấy phê đến giờ vẫn còn.

Wtf ông này có xem phim ko thế. Từ lúc được bọn rebel cứu con này đã tính chạy nhưng bị thằng k2 bắt lại. Xong bị bọn rebel nó ép đi liên lạc với Saw.
Ban đầu em Jyn chỉ là 1 tội phạm thôi, ko theo bất kỳ phe nào hết, ẻm ko thích Rebels vì đã phải trải qua cuộc sống cực khổ với Saw rồi, và cũng không quan tâm nếu Empire thằng hay thua. Lúc nào ẻm cũng ám ảnh rằng bố mình là kẻ xấu phục vụ cho Empire, nhưng sau khi biết được sự thật thì quyết định liều mạng chiến đấu để phục vụ cho lý tưởng và sự hi sinh của bố, để nguời ta nhớ đến bố em ý như 1 người anh hùng chứ ko phải kẻ phản bội. Bản thân bọn Rebels lúc đó chứng kiến sức mạnh của Empire cũng đã rất sợ và có ý đầu hàng rồi, nhưng ẻm ko quan tâm mà quyết liều đến cùng vì bố thôi chứ ko vì bất kỳ 1 phe phái nào hết
Nếu đội Rogue 1 ko hoàn thành được nhiệm vụ thì bọn Rebels sẽ đầu hàng (ground forces mất, đội blue mất, Red leader và Gold leader + đội red 5 cũng mất, mất hết rồi còn gì đâu), chứ cũng ko phải anh hùng quyết tử đến cùng như trc đây khi phần phim này chưa ra đời nhiều người vẫn đinh ninh thế.Con Jyn nó thừa biết bố nó bị ép làm việc cho empire rồi. Sau đoạn đầu nhà nó bị empire bắt về có khúc flashback hồi nhà nó ở coruscant. Cái thằng bắn mẹ nó là bạn ông già nó chứ ai. Sau đó cũng bị thằng Saw nó bỏ rơi nên mới đâm ra ghét cả 2 phe. Đoạn ở Eadu chính phe alliance giết ông già nó xong thằng kia nói vài câu xong Jyn nó đi theo alliance luôn.Haiz, chả biết bác xem phim kiểu gì. Lúc đầu thì bảo bọn Rebels thuyết phục 1 2 câu là em Jyn theo, giờ lại nói kiểu nàyBan đầu em Jyn chỉ là 1 tội phạm thôi, ko theo bất kỳ phe nào hết, ẻm ko thích Rebels vì đã phải trải qua cuộc sống cực khổ với Saw rồi, và cũng không quan tâm nếu Empire thằng hay thua. Lúc nào ẻm cũng ám ảnh rằng bố mình là kẻ xấu phục vụ cho Empire, nhưng sau khi biết được sự thật thì quyết định liều mạng chiến đấu để phục vụ cho lý tưởng và sự hi sinh của bố, để nguời ta nhớ đến bố em ý như 1 người anh hùng chứ ko phải kẻ phản bội. Bản thân bọn Rebels lúc đó chứng kiến sức mạnh của Empire cũng đã rất sợ và có ý đầu hàng rồi, nhưng ẻm ko quan tâm mà quyết liều đến cùng vì bố thôi chứ ko vì bất kỳ 1 phe phái nào hết
Nếu đội Rogue 1 ko hoàn thành được nhiệm vụ thì bọn Rebels sẽ đầu hàng (ground forces mất, đội blue mất, Red leader và Gold leader + đội red 5 cũng mất, mất hết rồi còn gì đâu), chứ cũng ko phải anh hùng quyết tử đến cùng như trc đây khi phần phim này chưa ra đời nhiều người vẫn đinh ninh thế.
mà rogue one thảm hơn nhiều, chắc phải thảm hơn cả phần 3, đánh cho hộc đặc sản cũng chỉ hạ được con mini boss, trong khi thằng đại boss nó càm LS đỏ dí chạy cong đít 

"You know why Darth Vader didn't join the fight on Scarif? The fucking planet is a beach, and it has sand.
năm nay game thì có FF15, phim thì có rogue one là cho chết sạch sẽmà rogue one thảm hơn nhiều, chắc phải thảm hơn cả phần 3, đánh cho hộc đặc sản cũng chỉ hạ được con mini boss, trong khi thằng đại boss nó càm LS đỏ dí chạy cong đít
![]()


k lạ, chú bị rey nó đánh cho sml nên tối ngày tương tư chứ gìGì chứ thấy bé Rey tương lai chết luôn cái vai này luôn rồi mình thì cũng nhớ em tên Rey thôi chứ quên mẹ tên thiệt rồi![]()


Domino squad never forgeth ngẫm lại phim tự dưng thấy buồn quá, chết sạch k còn 1 ai, rồi cũng k ai nhớ tới họ, có chăng chỉ là cái tên " rogue one " có lẽ sẽ được kể lại vắn tắt cho thế hệ sau :( lâu lắm rồi mới coi 1 phim chiến tranh mà nó thấm cái sự tuyệt vọng như ầy, team đủ loại thành phần, cuối cùng lại hy sinh vì cùng 1 lí tưởng ~ h tự dưng lại thương mấy anh clonetrooper, đây mới là các anh hùng chính của clonewar chứ k phải các jedi nhưng chả ai thèm nhớ tới các anh, chết nơi đầu đường xó chợ k ai chôn cất :(
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

