- 7/2/04
- 6,181
- 8,587
Hiện tại mình rất bối rối nên gửi bài ở đây, một phần cho khuây khỏa, một phần để xin lời khuyên của các bạn.
Cũng lâu lắm rồi không post topic mới ở Gamevn...
Tôi và em nói lời yêu đã được hơn 3 tháng. Trước khi yêu tôi, em đã từng trải qua rất nhiều mối tình, còn tôi mặc dù đã lớn tuổi nhưng chỉ là kẻ chập chững trong tình yêu. Khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc, em đã đem đến cho tôi cảm giác yêu thương, ấm áp mà trước nay tôi chưa hề có được. Tôi lớn hơn em 8 tuổi nên cảm thấy em hơi trẻ con. Mặc dù vậy, những dòng tâm trạng hàng ngày trên Fb, những lời nói và cử chỉ đáng yêu của em làm tôi thấy vui. Tôi biết tôi không lãng mạn như các bạn trẻ lúc yêu nhau, tôi ko tíu tít up ảnh hay chia sẻ tâm trạng trên Fb mỗi ngày, tôi không nhắn tin chúc em ngủ ngon hàng đêm. Nhưng tôi vẫn luôn yêu em, quan tâm đến em, làm tròn trách nhiệm với em.
Gia đình em gặp chuyện khó khăn, em phải cố gắng làm việc để gửi tiền về cho gia đình, tôi xin được cho em vào làm cùng công ty tôi. Lương của em không cao nên chúng tôi quyết định sống chung, hàng ngày cùng ăn uống và chở nhau đến sở làm, tất nhiên vì lòng tự tôn tôi đều trả hết chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Có những lúc tôi cảm thấy tình yêu này sẽ không thể chia lìa, nhưng có những lúc lòng tôi lại đầy lo âu. Em là người rất khó kiểm soát được cảm xúc, những lần giận nhau em như trở thành một người khác, lạnh lùng tàn nhẫn, thậm chí chửi mắng tôi trên Fb. Tôi là người điềm tĩnh, tôi hiểu tính em nên mỗi lần như vậy đều cố gắng im lặng đợi hôm sau làm lành.
Chỉ cách đây ít tiếng chúng tôi lại giận nhau, bắt nguồn từ xích mích trên Fb, em đùa với vài người đồng nghiệp trên công ty rồi cãi nhau. Tất nhiên tôi không thể comment chửi rủa trên đó như trẻ con được, tôi chỉ nhắc nhở khéo mọi người. Em trách tôi sao không chửi người mà em đang tranh cãi (người đó đùa nhưng kiểu nói chuyện hơi lộng ngôn).
Tôi cũng cảm thấy mình có lỗi, tôi nên đứng về phía em nói cái gì đó dữ dội hơn, nhưng tôi lại cố gắng giữ hình ảnh lịch thiệp của mình.
Em đùng đùng nổi giận, hủy kết bạn với tôi và nói những lời cay nghiệt, có lẽ em muốn chia tay.
Tôi ân hận, đau khổ. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa, mới tối hôm qua chúng tôi còn nói về những dự định tốt đẹp. Tôi không muốn mất em nhưng tôi cũng cảm thấy thật hụt hẫng, chả nhẽ tình yêu của chúng tôi lại ko lớn hơn chuyện này hay sao, chả lẽ em coi nó quan trọng hơn cả tôi hay sao.
Các bạn hãy cho mình một lời khuyên nhé, mình vẫn còn rất yêu, nhưng mình không biết liệu cô ấy có thể vượt qua được chuyện này hay không, và quan trọng là cô ấy có thực lòng muốn mình xây dựng hạnh phúc hay không khi ứng xử như vậy.
Cũng lâu lắm rồi không post topic mới ở Gamevn...

Tôi và em nói lời yêu đã được hơn 3 tháng. Trước khi yêu tôi, em đã từng trải qua rất nhiều mối tình, còn tôi mặc dù đã lớn tuổi nhưng chỉ là kẻ chập chững trong tình yêu. Khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc, em đã đem đến cho tôi cảm giác yêu thương, ấm áp mà trước nay tôi chưa hề có được. Tôi lớn hơn em 8 tuổi nên cảm thấy em hơi trẻ con. Mặc dù vậy, những dòng tâm trạng hàng ngày trên Fb, những lời nói và cử chỉ đáng yêu của em làm tôi thấy vui. Tôi biết tôi không lãng mạn như các bạn trẻ lúc yêu nhau, tôi ko tíu tít up ảnh hay chia sẻ tâm trạng trên Fb mỗi ngày, tôi không nhắn tin chúc em ngủ ngon hàng đêm. Nhưng tôi vẫn luôn yêu em, quan tâm đến em, làm tròn trách nhiệm với em.
Gia đình em gặp chuyện khó khăn, em phải cố gắng làm việc để gửi tiền về cho gia đình, tôi xin được cho em vào làm cùng công ty tôi. Lương của em không cao nên chúng tôi quyết định sống chung, hàng ngày cùng ăn uống và chở nhau đến sở làm, tất nhiên vì lòng tự tôn tôi đều trả hết chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Có những lúc tôi cảm thấy tình yêu này sẽ không thể chia lìa, nhưng có những lúc lòng tôi lại đầy lo âu. Em là người rất khó kiểm soát được cảm xúc, những lần giận nhau em như trở thành một người khác, lạnh lùng tàn nhẫn, thậm chí chửi mắng tôi trên Fb. Tôi là người điềm tĩnh, tôi hiểu tính em nên mỗi lần như vậy đều cố gắng im lặng đợi hôm sau làm lành.
Chỉ cách đây ít tiếng chúng tôi lại giận nhau, bắt nguồn từ xích mích trên Fb, em đùa với vài người đồng nghiệp trên công ty rồi cãi nhau. Tất nhiên tôi không thể comment chửi rủa trên đó như trẻ con được, tôi chỉ nhắc nhở khéo mọi người. Em trách tôi sao không chửi người mà em đang tranh cãi (người đó đùa nhưng kiểu nói chuyện hơi lộng ngôn).
Tôi cũng cảm thấy mình có lỗi, tôi nên đứng về phía em nói cái gì đó dữ dội hơn, nhưng tôi lại cố gắng giữ hình ảnh lịch thiệp của mình.
Em đùng đùng nổi giận, hủy kết bạn với tôi và nói những lời cay nghiệt, có lẽ em muốn chia tay.
Tôi ân hận, đau khổ. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa, mới tối hôm qua chúng tôi còn nói về những dự định tốt đẹp. Tôi không muốn mất em nhưng tôi cũng cảm thấy thật hụt hẫng, chả nhẽ tình yêu của chúng tôi lại ko lớn hơn chuyện này hay sao, chả lẽ em coi nó quan trọng hơn cả tôi hay sao.
Các bạn hãy cho mình một lời khuyên nhé, mình vẫn còn rất yêu, nhưng mình không biết liệu cô ấy có thể vượt qua được chuyện này hay không, và quan trọng là cô ấy có thực lòng muốn mình xây dựng hạnh phúc hay không khi ứng xử như vậy.

. Naz ko nghĩ tuổi của bác lại ko lựa ra được lời, để cái ngại nó lấn át quá rồi đó
.
.
). Naz thấy bác nên dành thời gian riêng tư chia sẻ với cô ấy nhiều hơn. Nhất là về dự định của bản thân cho 2 đứa, con gái thích nghe cái đó lắm
.