Rối ren chuyện tình cảm, các bạn hãy cho mình một lời khuyên.

theo kinh nghiệm sống của mình và tốc độ tưởng tượng tương lai nếu 2 bạn lấy nhau

mình có thể thấy rằng cuộc sống 2 bạn sẽ là thảm họa

hạnh phúc thì mà đắng có lẽ nhiều

để tiến tới sự trưởng thành hơn có lẽ cô ấy sẽ dày xéo tâm cạn bạn ít nhất 4 năm sau khi lấy nhau

tình yêu của bạn dành cho cô ấy cũng méo mó dần

và cô ấy cũng vậy

.... hixc hixc
 
Mình bây giờ suy nghĩ khác trước nhiều rồi
Trước vẫn nghĩ thôi thì mình là đàn ông, rộng lượng 1 chút, chiều chuộng 1 chút và hy sinh 1 chút....hy vọng lấy nhau vẫn "cố" được tiếp . Nhưng bây giờ nghĩ lại giật mình...có cố được tới 40,50 năm ( nếu sống dai ) hay ko ???

Tính mình yêu hay mù quáng, hay dành hết tình cảm và tâm trí cho ng yêu..nên đôi khi ko nhìn thấy những điều mà chỉ người đứng ngoài mới thấy. Chủ thớt nên học cách yêu chính bản thân mình, làm gì cũng nghĩ đến mình trước đã... chúc may mắn
 
Mình bây giờ suy nghĩ khác trước nhiều rồi
Trước vẫn nghĩ thôi thì mình là đàn ông, rộng lượng 1 chút, chiều chuộng 1 chút và hy sinh 1 chút....hy vọng lấy nhau vẫn "cố" được tiếp . Nhưng bây giờ nghĩ lại giật mình...có cố được tới 40,50 năm ( nếu sống dai ) hay ko ???

Tính mình yêu hay mù quáng, hay dành hết tình cảm và tâm trí cho ng yêu..nên đôi khi ko nhìn thấy những điều mà chỉ người đứng ngoài mới thấy. Chủ thớt nên học cách yêu chính bản thân mình, làm gì cũng nghĩ đến mình trước đã... chúc may mắn

Đời ko như là mơ đâu Po ơi, vừa bị phát sét đánh đợt về vn, chả hiểu sao 2 đứa cảm xúc bùng cháy dữ dội luôn, đùng cái tuần sau làm câu ... xin lỗi em nhầm =)). Lần đâu tiên gặp cái kiểu này đếch hiểu gì luôn :v.

Cái đậu phộng nó, tí nữa thì mình thành thằng dở hơi.

@thớt: bỏ đi, đừng cố. Cho dù hướng nội hay hướng ngoại, tính tình cỡ nào đi chăng nữa, nếu em nó ko chia sẻ với thớt, thì tức là em nó đã có giới hạn với thớt rồi, ko nên cố làm gì. Trước sau kiểu gì cũng banh xác thôi.
 
Cám ơn các bạn đã quan tâm. Có lẽ nếu cứ tiếp tục thì chỉ làm tổn thương nhau. Bạn bè cũng có nhiều người khuyên không được nhưng mình nghĩ là nên cố gắng, giờ thì cảm thấy mệt mỏi rồi.
 
như bạn trên nói "em nó đã có giới hạn với thớt rồi", mình lại nghĩ với cô gái đó thớt ko quan trọng đến mức cô gái đó sợ mất :)

ngta ko trận trọng mình thì đừng cố làm mình bị tổn thương do níu kéo, thương lấy mình ấy
 
Đời ko như là mơ đâu Po ơi, vừa bị phát sét đánh đợt về vn, chả hiểu sao 2 đứa cảm xúc bùng cháy dữ dội luôn, đùng cái tuần sau làm câu ... xin lỗi em nhầm =)). Lần đâu tiên gặp cái kiểu này đếch hiểu gì luôn :v.

Cái đậu phộng nó, tí nữa thì mình thành thằng dở hơi.

@thớt: bỏ đi, đừng cố. Cho dù hướng nội hay hướng ngoại, tính tình cỡ nào đi chăng nữa, nếu em nó ko chia sẻ với thớt, thì tức là em nó đã có giới hạn với thớt rồi, ko nên cố làm gì. Trước sau kiểu gì cũng banh xác thôi.
Quay lại cái thớt cũ của mình , câu chuyện cũng thế mà
Bùng cháy dữ dội...sôi sùng sục...nhưng bây giờ kể từ khi đến 1 thời điểm nào đấy thì thậm chí còn xuống điểm âm :))
 
Mình vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại đem tâm tư và chuyện tình cảm cá nhân trút hết lên Fb. Tính tình trẻ con, không kiểm soát được cảm xúc mình có thể hiểu và thông cảm, nhưng người ngoài nhìn vào thì sao. Một hai lần không sao, lâu dần nó thành những vết sẹo khiến tình cảm phai nhạt dần. Hôm nay cô ấy lại chửi mình trên Fb vì mình đi nhậu với bạn, mà thực ra là mình không có đi, chỉ đi công việc 15 phút rồi quay về công ty đợi cô ấy làm xong để cùng về. Và hôm nay mình cảm thấy mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục thì chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi. Mình vừa chia tay người yêu.
 
Mình vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại đem tâm tư và chuyện tình cảm cá nhân trút hết lên Fb. Tính tình trẻ con, không kiểm soát được cảm xúc mình có thể hiểu và thông cảm, nhưng người ngoài nhìn vào thì sao. Một hai lần không sao, lâu dần nó thành những vết sẹo khiến tình cảm phai nhạt dần. Hôm nay cô ấy lại chửi mình trên Fb vì mình đi nhậu với bạn, mà thực ra là mình không có đi, chỉ đi công việc 15 phút rồi quay về công ty đợi cô ấy làm xong để cùng về. Và hôm nay mình cảm thấy mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục thì chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi. Mình vừa chia tay người yêu.
Buồn bây giờ thì ko ai là ko buồn..lặng đi 1 thời gian sẽ thấy câu chuyện có đúng hay là sai.
Cơ bản là ko hợp thật. Đóng cửa này thì có cửa khác sẽ mở ra thôi
 
em thấy bác chả nên nghĩ nhiều nữa, cũng chả cần tìm lời khuyên làm gì
giờ bác đóng cửa trùm chăn nghe rock, làm j mình muốn, vài bữa bác bình tĩnh, em nó bình tĩnh roài hẵng nói chuyện, còn nếu nó đỡ cáu thì cứ cố thử nc xem sao, con bé này y chang bồ cũ em và bác cũng y chang em và cái chuyện này y chang

cái quan trọng là bác muốn gì, bác dám làm theo trái tim mình hay não bộ ? Cái này tùy ở bác, chả ai biết mà bảo dc. Em nghĩ bác cũng lớn tuổi nên nếu dám chọn rồi thì sẽ dám chấp nhận điều mà lựa chọn của bác mang đến

cái chuyện của em ngày xưa, sự lựa chọn của em nó có thể bị 90% ng nghe gọi là ngu, dại gái và xem xét lý tính là thế nhưng em chả hối hận vì em đã chọn, và dù sau này hai đứa vẫn chia tay em vẫn chả hối hận, hơi ngang tí. Có thể tính bác khác nhưng em nghĩ bác nên tự mình lựa chọn, đừng hỏi nhiều bác ạ, dù ng ta nói đúng mà bác ko muốn nghe cũng chả ăn thua, sau lại đổ tại.

em xin hết ạ, và bác cũng đừng kỳ vọng quá dù bác chọn cái gì đi nữa kẻo việc ko tốt dễ bị phản đamage nặng :3
 
Chào bạn chủ thớt.
Đọc bài tâm sự của bạn thì tôi thấy cô người yêu này ko ổn.

Yêu cho vui hay yêu để lấy? Nếu bạn yêu để lấy thì hãy xem xét nhiều mặt đi đã chứ tình yêu ko làm nên hp bền lâu dc mà chỉ có đạo đức chín chắn mới làm nên hp bền lâu.

Mình tu hành và đã quá thấu hiểu rõ cái điều này rồi.
Yêu quá thương quá khó bỏ thậm chí xem nhẹ.
Yêu tiếp hoặc lấy về rồi mai mốt gặp trục trặc thì mệt lắm.

Tốt nhất tìm người có tâm mà yêu mà lấy, chỉ có Tâm đạo mới thực sự hiểu đồi hiểu đọa mà sống cho đúng đắn thôi bạn chủ thớt ah
 
Mình vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại đem tâm tư và chuyện tình cảm cá nhân trút hết lên Fb. Tính tình trẻ con, không kiểm soát được cảm xúc mình có thể hiểu và thông cảm, nhưng người ngoài nhìn vào thì sao. Một hai lần không sao, lâu dần nó thành những vết sẹo khiến tình cảm phai nhạt dần. Hôm nay cô ấy lại chửi mình trên Fb vì mình đi nhậu với bạn, mà thực ra là mình không có đi, chỉ đi công việc 15 phút rồi quay về công ty đợi cô ấy làm xong để cùng về. Và hôm nay mình cảm thấy mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục thì chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi. Mình vừa chia tay người yêu.

Thì đấy, mọi ng nói hết cả hơi 1 lí do đấy thôi còn j nữa :D

Ng yêu trẻ trâu vãi ra ... còn bác thớt thì quá cụ non.
 
Back
Top