Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Tao thề rằng cái game hôm đấy mà mày win thì không bao giờ có chuyện mày im lặng
Còn mày thích thì pm mà làm 1 rematch ? Tại sao cứ phải post bài ? Sao ko phải là rep ? Tài năng thấp kém + cái đầu ngu dốt = Noob ?
Tao thì lại rất thích warteam betting ? why not do one ?
Còn cái dòng chữ xanh , rồi mày cứ đợi đấy nhé
7 8' lại 1 trận... nản => chuyển về lại d0ta
.... và cái việc post rep? ấy, cũng là 1 hình thức của sự tự cao, khoe tài đấy, rất ít thằng nghĩ rằng cái rep ấy sẽ giúp ít cho người khác học hỏi cách đánh đâu ku à..... => suy nghĩ nhỏ nhen, đơn giản, ko thực tế, đầu óc bã đậu => vãi chè đậu 


vấn đề là chỗ này, sự lầm tưởng trong suy nghĩ cũng ở chỗ này 

và tao cũng đã hình dung đc cái xã hội thối nát này rồi, mày khỏi phải nói làm gì, tao đủ để hiểu cái xã hội này là xã hội dành cho những thằng thế nào 
màmày nói tao ko dám post rep?! oh chỉ 1 lí do đơn giản là mình thường đánh 1 mình rất ít đánh với team, mà các bạn cũng đã biết rồi, đánh 1 mình thì chỉ có hành gà chứ làm gì có chuyện đc 1 trận đàng hoàng7 8' lại 1 trận... nản => chuyển về lại d0ta
.... và cái việc post rep? ấy, cũng là 1 hình thức của sự tự cao, khoe tài đấy, rất ít thằng nghĩ rằng cái rep ấy sẽ giúp ít cho người khác học hỏi cách đánh đâu ku à..... => suy nghĩ nhỏ nhen, đơn giản, ko thực tế, đầu óc bã đậu => vãi chè đậu
và ở đây là 1 số lí do của ta0 đấy ku à, lớn rồi cứ như con nít, ganh nhau từng li từng tí, lòng thì nhỏ nhen, dzạ thì thối nát
thứ 1: tao ko phải là thằng khoe tài, ganh tỵ với người khác.
thứ 2: tao ko nhiều chuyện như mấy thằng blabla đâu đó.
thứ 3: tiêu chí của tao là "im lặng" lắng nghe sự đời rồi từ đó nhìn nhận ra từng người..... và cũng chính sự "im lặng" ấy mới là khó hiểu.... tao nghĩ mày nên học thêm cách lắng nghe đi.....
và ở đây cũng y như rằng, những thằng "đạo đức giả" sẽ giật mình và .......bla bla bla
các bạn hãy định nghĩa các từ sau: Nỗ lực, phấn đấu, ganh tỵ, ghen tức ....vấn đề là chỗ này, sự lầm tưởng trong suy nghĩ cũng ở chỗ này
p/s: Vẫn câu đó "mình cảm thấy ngứa đít với mấy bạn đạo đức giả, xã hội này rồi sẽ trở về thời phong kiến mà thôi, quyền lực là tất cả"![]()
rảnh cho xin 1 lost OBS :)OK tui sẽ test lai ,nếu bạn nhớ tên thì cảm ơn .đề nghị N.A test lại 1 số mem nha,hôm nay đánh thử vs 3 người ko nhớ tên lém,đánh vs tui vs chi2 có giấu hiệu HM nha
Hix quả này lắm anh thích làm BOS hơn là team roài.ha ha!! có thêm 1 room để la liếm 8 chuyện rồi....N.A ới chỉ xin phép 8 và kết bạn thôi nhárảnh cho xin 1 lost OBS :)
Lắng nghe từ đầu đến giờ chỉ thấy 2 ông này nói nhiều mà chưa thấy cái rep nào của 2 ông solo với nhau cả. Làm 1 ván để anh em học hỏi đêBản chất của mày là 1 dude hahaha =)
Sớm hay muộn thì bài học dành cho mày sẽ đắt giá thôi
Còn mở mồm ra là đạo đức giả ? Định nghĩa ? Proof ? Hình ảnh minh họa và dẫn chứng cụ thể ?
Không có tài năng thì tiếng nói có cái l giá trị gì ở đây ?
Mày đang cố giải thích cho sự ngu dốt của mày ? Hay lại làm tí Dota warteam betting ?
Nói tóm lại là tao rất thích làm và không thích nói nhiều ?
1 là warteam betting và câm cái mõm chó vào ?
2 là tiếp tục viết bài như những thằng mồm to ( just talk too much and do nothing ? )
P/s : Những thằng giống mày chỉ thông qua việc nói IM LẶNG và việc POST BÀI đã thấy tự đấm vào mõm rồi chứ cần l gì phải rách chuyện =]
Gần tết rồi mà , wa room 20 toàn bị hành tỏi .
bây giờ phải luyên thêm hẹn ngày trả thù
