cloud952004
Mayor of SimCity
- 7/7/04
- 4,318
- 139
Hồi ôn thi cho TN và ĐH cứ luôn tâm niệm 1 câu của thầy dạy văn là: "Hãy cố hết sức để sau này nhìn lại ko phải nói 2 tiếng "giá như"".
Và thật sự là đã cố hết 110% sức lực của mình. Bây giờ thì cũng đã đc đền bù rồi. Nói chung là ko đậu năm nay thì ôn năm sau bạn ạ. Có nghị lực thì mọi chuyện đều làm được. Sách dạy nghệ thuật sống có nói rằng :"Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép màu" và "Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công" nó ko sai 1 chút nào đâu bạn ạ.
Và thật sự là đã cố hết 110% sức lực của mình. Bây giờ thì cũng đã đc đền bù rồi. Nói chung là ko đậu năm nay thì ôn năm sau bạn ạ. Có nghị lực thì mọi chuyện đều làm được. Sách dạy nghệ thuật sống có nói rằng :"Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép màu" và "Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công" nó ko sai 1 chút nào đâu bạn ạ.
, vậy thì có khác gì nhau đâu, cứ cố gắng là sẽ thấy kết quả thôi, 1 tháng ko dc thì ráng đến tháng thứ 5, 10, 1 năm, 2 năm, lúc đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời vì mình đã đạt dc ước mơ.

, ko chừng sau này dòng họ của bạn còn nễ nang bạn nữa :P
có cậu nào có cách trốn tránh được chuyện này hông,chỉ tớ với :(