Buồn quá, mình giúp con nhỏ "Lady Isolla of Suno" gì đó lấy lại ngai vàng từ ông vua của Swadian, giúp nó lên ngôi xong, đc nó phong làm thừa tướng, kéo đoàn quân chiếm hơn nữa đất đai của Vaegirs, gần thanh toán xong tụi Nords, Rượt tui Khergit ra khỏi biên cương Swadia, đang đánh ngon lành cái ... không biết con nhỏ nhận hối lộ của bọn hoạn quan nào, tạm thời đình chiến với tất cả các chư hầu, con bà nó, đúng là không nên để đàn bà làm vua. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ ngày giúp nó lấy lại ngai vàng, Mình thì lo chinh đông phạt tây, còn cô ả thì kè kè 1 bên, cũng mai ả cũng "xiêng năng trang điểm " nên nhìn cũng ra phết hehehe phải chi system nó cho cưới vợ thì ... đaãbiết mấy hahahạ
Giờ tiếp tục luyện binh, xây thành, xây làng, chờ ngày viễn chinh again. Hy vọng nó không bắt mình chờ lâu quá!