toàn bài easy -.-" ai dif 80 bàn luận cách công town cái -.-"
Hôm trước chỉ set độ diff. @ 64 nên còn thoải mái, nay kéo lên 80 chơi với bác nên thảm hơn nhiều hehehẹ . Mới chơi lại, mới có 30 days, có ăn gian tí là import lại character trước để có số vốn ban đầu cho đở mất công. Nhờ có số vốn này nên mới có 29 ngày thì đã chiếm đ.c 1 castle làm căn cứ Rindyar Castle, thằng Khergit chiếm thành này từ Swardian, nó mới chiếm xong thì binh lính thằng bị thương thằng bị què, còn lại có 46 thằng để dử thành, với lại mình biết thành này dể thủ khó công nên nhân lúc quân nó chưa bình phục lập tức xua 53 tân binh (thật ra chỉ có 20+ tân binh còn lại là Hired blades với Knights) chiếm thành nó. Sau khi chiếm đc hơn 1 ngày thì thằng Khan (Vua) của nó dẩn 114 Quân + 2 thằng tướng cộng lại cũng gần 300 quân tới vây thành cu?a mình.
Tui lập tức để toàn bộ lính lại trong thành, dao chức đô đốc và phó đô đốc cho anh chàng kỹ sư và bác sĩ ở lại cố thủ thành (Vì lính của tại hạ lúc đó chỉ có chừng 67, 68 tên, mà hiện tại thì chưa có nhập tịch cho quốc gia nào hết nên 1 mình đành ghánh chịu) còn 1 mình tui, đơn thân độc mã, phá vòng vây đi cầu chi viện. Nhờ có 1 thân 1 mã nên chạy lẹ tụi nó rượt không kịp hehehe, Sau khi thoát vòng vây thì tui đi chu du các nước ngoại trừ Khergit để chiêu mộ thêm binh lính, trong khi thành thì vẩn còn bị vây đánh. đi khắp đó đây gần 1 tuần thì trong tay cũng có lại đám tân bình gần bằng lượng quân thủ thành, thế là tại hạ dẩ quân về chi viện
Trước tiên là đặt kỵ binh lên trên hết, và dùng chính sách đánh du kích, dụ từng thằng tướng 1 ra rồi tia dần từng thằng 1 ( khi trở lại thì nó có tới địch quân có tới 4 tướng, còn quân của nó sau gần 1 tuần công thành thì còn đâu cở 180+ tinh binh, trong khi đó quân trong thành của mình còn lại bao nhiêu mình cũng không biết vì chưa có cách trở vô thành đc)
Sau khi chém đ.c 2 tướng địch, bắt cóc 1 tướng thì nó còn lại 1 vua + 1 tướng, tổng cộng lính là 114 tên, còn trong khi đó trong tay tai hạ chỉ còn có 48 tân binh, không đủ sức đánh trực diện, cũng may địch đã mất đi 3 tướng nên ko còn đủ tướng canh : đông, tây, nam, bắc, 4 mặt thành nên mình dụ binh nó ra xa thành xong đánh vòng cung chạy thẳng vào thành
Sau khi vào thành thì điểm lại binh mã,cũng may như tui đã nói, thành này dể thủ khó công mà lính dử thành có đội thiện xạ khá đông nên thiệt hại không nặng lắm. Mình lập tức điểm 30 Knights, 28 Cavalries, 12 Hired blades với chừng 5, 6 tên cung thủ tổng cộng chừng 75, 76 tinh binh xuất thành tây, dụ địch rượt theo, do thằng vua dẩn quân đông hơn nên chạy chậm rì đằng sau, bất thình lình mình quay đầu lại chọi thẳng thằng tướng địch, lúc này thằng vua nó cách xa quá, tiếp ứng nó không kịp, thế là 76 vs 34, mình đông hơn địch cho nên chém thằng tướng này 1 cách dể dàng. Sau đó đối đầu trực diện với thằng vua, nhờ mới giết 1 tướng nó nên sỉ khí lẩn lượng quân bên mình có tăng do đó quân mình với thằng Khang coi như ngang ngữa nhau, tuy nhiên lượng kỵ binh mình nhiều hơn nó nên lập tức hẹn nó ra đồng bằng xo tài. Sau 2 hay 3 trận gì đó thì, nhân lúc nó đang dí thằng Knight của mình, mình đàng sau lao tới 1 đao ngay gay nó, ảnh té ngựa bất tỉnh nhân sự và sau cùng thì toàn quân địch bị diệt, mình bắt luôn thằng Khan, thâu luôn 10+ tù binh của nó, giải thoát 1 tướng của Swadian
Toàn quân thắng trận, đuổi địch khỏi thành nhưng binh lính bị thương không ít nên tạm thời lui quân về phòng thủ thành và dưởng binh, chờ ngày bọn nó chuộc vua, chuộc tướng hehehehê
Diff, level easy or 64 thì mình còn làm tướng tiên phong đ.c, chứ Diff. @ 80 mà làm tướng tiên phong thì chỉ cần dính 4, 5 phát tên là ngũm ngay, cho nên ở độ khó này, tốt hơn hết là luôn có 1 ít xạ thủ khi công thành, đồng thời mình không nên làm tướng tiên phong dù mạc giáp gì đi nu8~a cũng chịu không nổi, mới có 29, 30 ngày nên KN cũng chỉ có từng đó, có gì thì sẽ trao đổi sau hehehẹ