đang dif 60%,công cái town full cossbow với cung với cả shap,chết có 20 mạng

,nếu công thành toàn acher thì tui đổi chiến thuật ko sài cung,con thành nào acher ít thì 2 bao cung với cây kiếm 2 tay là xong,có bác bảo sao tui sài kiếm 2 tay là vì kiếm 2 tay speed cao,tầm range vừa đủ 130,còn nếu sài cấy kia như bác bảo,tới lúc vô trong thành hoặc town còn mình ta với 2 thằng bồ,mà 2 thằng bồ die sơm phe nó còn 4 thằng trở lên thì với cái speed của cây rìu thì bó tay với lại range của nó thua kiếm 2 tay nên lúc chiếm cái thang khó hơn

1:đối với town hoặc thành full acher hoặc nhìu quá tầm vài trăm thằng
vk tui sài là kiếm đơn thủ,rìu chiến đơn thủ dame tầm 35-37 ý,kiếm 2 tay
Ban đầu cho đàn em ùa lên tấn công luôn nhưng nhớ lúc leo lên thang phải ở tầm khúc giữa hoặc gần đầu của cái đám nhí nhô đang leo thang,khi đám wan phía trước mặt mình chết thì leo lên mà đừng dại dứng sát mặt thành wa( max tầm xa của kiếm 2 tay) rồi cứ thế mà chém( nên chém từ trên xuông vì lúc này tầm chém xa nhất) còn bọn cung ko cần bận tam lắm vì lúc này bọn nó chủ yếu bắn bồ của mình,khi bọn canh thang giản ra nếu thấy ok rồi thì đổi khiên rìu chiến ào vô nhớ đừng quay lưng ra phia bọn bắn cung nếu ko muốn thành nhím,chuyện còn lại tùy mấy bác sử lý
2:đối với thành hoặc town có 1 ít acher
vk lúc này là cây cung với 2 bao cung( ko hỉu sao sài cung cấp 4 độ chính xác kém wa nên tui sai cung ko có cấp độ mà có dame cao nhất có thể) với cây kiếm 2 tay
với loại thành/town này thì cho bọn đàn em núp sát dưới chân thành tốt nhất là cho bọn nó cắm ở 1 mé dưới chân thành( mé trái hay phải thì tùy loại thành,phải xem chỗ đứng bắn của bọn acher thế nào nữa),kế típ từ từ mà hs bọn acher( nhớ đứng dưới tỉa mấy thằng thò đầu ra trước,sau đó từ từ leo lên,nếu thấy trước mặt ko có bóng thằng cung nào đứng đó thì quay qua 2 bên trái phải sử hết bọn cung,sau khi thấy chỗ đứng an toàn ko bị tỉa nữa thì móc kiếm ra,bắt đầu cắt tiết

( chém từ trên xuống đứng max tầm range ko lại gần nó chọt thấy bà)nhớ lâu lâu quay sang 2 bên kiểm tra ko bị tỉa ráng chịu,nếu nó vẫn còn đông mà ko chịu đứng sặt mặt thành cho minh chém thì cứ tiến gần là chém đại 1-2 nhát rồi lùi liền là nó dí theo ah

,sau khi trên mặt thành chính con khoảng 1-2 đứa hoặc ko còn đứa nào thì leo lên( khoan leo vô trong nhá) móc cung ra tỉa hết mấy thằng acher bên mé cắm quân( thông thường bên mé ko cắm quân chả còn thằng nào đâu,hoặc nếu có cũng ít) thấy bọn acher còn chít thì kêu anh em vô mần thị nó xong

còn battle size thì tui để 40 thôi vì máy yếu wa T_T,nhưng nếu chỉnh cao lên thì tui nghỉ cách của tui vẫn đánh tốt

,mà khi đi nhớ dẫn theo đồng bọn,chứ 1 mình solo cái thành mấy trăm thằng thủ thì @-( @-(
ps:có ai biết cái cheat nào đi xuyên tường hoặc bay hoặc nhảy cao ko,hôm wa công cái town mãi ko được ức chế,ko phải vì đánh ko lại nó mà vì nó bị lỗi

,đánh đi đánh lại cả chục lần mà lần nào cũng còn vài thằng kẹt tuốt phía sau bức tường

,cái town đó tên là Dhirim thì phải,mà ngộ cái chiếm town với thành cho đã vọ thằng vua toàn đem cho mấy thằng lord mà hỏi ra thì ko bít tung tích nó đâu

,hiện giờ phe tui ( vaegis) mất 4-5 thằng lord ko bít tung tích rồi -_________-",coi cái bảng character thì thằng đó được biết ở gần đâu đó( cái này kô nói cụ thể được vì mỗi thằng mỗi khác) nhưng đều có điểm chung là report từ mấy trăm ngày trước O_o
.
___________Auto Merge________________
.
đang dif 60%,công cái town full cossbow với cung với cả shap,chết có 20 mạng

,nếu công thành toàn acher thì tui đổi chiến thuật ko sài cung,con thành nào acher ít thì 2 bao cung với cây kiếm 2 tay là xong,có bác bảo sao tui sài kiếm 2 tay là vì kiếm 2 tay speed cao,tầm range vừa đủ 130,còn nếu sài cấy kia như bác bảo,tới lúc vô trong thành hoặc town còn mình ta với 2 thằng bồ,mà 2 thằng bồ die sơm phe nó còn 4 thằng trở lên thì với cái speed của cây rìu thì bó tay với lại range của nó thua kiếm 2 tay nên lúc chiếm cái thang khó hơn

1:đối với town hoặc thành full acher hoặc nhìu quá tầm vài trăm thằng
vk tui sài là kiếm đơn thủ,rìu chiến đơn thủ dame tầm 35-37 ý,kiếm 2 tay
Ban đầu cho đàn em ùa lên tấn công luôn nhưng nhớ lúc leo lên thang phải ở tầm khúc giữa hoặc gần đầu của cái đám nhí nhô đang leo thang,khi đám wan phía trước mặt mình chết thì leo lên mà đừng dại dứng sát mặt thành wa( max tầm xa của kiếm 2 tay) rồi cứ thế mà chém( nên chém từ trên xuông vì lúc này tầm chém xa nhất) còn bọn cung ko cần bận tam lắm vì lúc này bọn nó chủ yếu bắn bồ của mình,khi bọn canh thang giản ra nếu thấy ok rồi thì đổi khiên rìu chiến ào vô nhớ đừng quay lưng ra phia bọn bắn cung nếu ko muốn thành nhím,chuyện còn lại tùy mấy bác sử lý
2:đối với thành hoặc town có 1 ít acher
vk lúc này là cây cung với 2 bao cung( ko hỉu sao sài cung cấp 4 độ chính xác kém wa nên tui sai cung ko có cấp độ mà có dame cao nhất có thể) với cây kiếm 2 tay
với loại thành/town này thì cho bọn đàn em núp sát dưới chân thành tốt nhất là cho bọn nó cắm ở 1 mé dưới chân thành( mé trái hay phải thì tùy loại thành,phải xem chỗ đứng bắn của bọn acher thế nào nữa),kế típ từ từ mà hs bọn acher( nhớ đứng dưới tỉa mấy thằng thò đầu ra trước,sau đó từ từ leo lên,nếu thấy trước mặt ko có bóng thằng cung nào đứng đó thì quay qua 2 bên trái phải sử hết bọn cung,sau khi thấy chỗ đứng an toàn ko bị tỉa nữa thì móc kiếm ra,bắt đầu cắt tiết

( chém từ trên xuống đứng max tầm range ko lại gần nó chọt thấy bà)nhớ lâu lâu quay sang 2 bên kiểm tra ko bị tỉa ráng chịu,nếu nó vẫn còn đông mà ko chịu đứng sặt mặt thành cho minh chém thì cứ tiến gần là chém đại 1-2 nhát rồi lùi liền là nó dí theo ah

,sau khi trên mặt thành chính con khoảng 1-2 đứa hoặc ko còn đứa nào thì leo lên( khoan leo vô trong nhá) móc cung ra tỉa hết mấy thằng acher bên mé cắm quân( thông thường bên mé ko cắm quân chả còn thằng nào đâu,hoặc nếu có cũng ít) thấy bọn acher còn chít thì kêu anh em vô mần thị nó xong

còn battle size thì tui để 40 thôi vì máy yếu wa T_T,nhưng nếu chỉnh cao lên thì tui nghỉ cách của tui vẫn đánh tốt

,mà khi đi nhớ dẫn theo đồng bọn,chứ 1 mình solo cái thành mấy trăm thằng thủ thì @-( @-(
ps:có ai biết cái cheat nào đi xuyên tường hoặc bay hoặc nhảy cao ko,hôm wa công cái town mãi ko được ức chế,ko phải vì đánh ko lại nó mà vì nó bị lỗi

,đánh đi đánh lại cả chục lần mà lần nào cũng còn vài thằng kẹt tuốt phía sau bức tường

,cái town đó tên là Dhirim thì phải,mà ngộ cái chiếm town với thành cho đã vọ thằng vua toàn đem cho mấy thằng lord mà hỏi ra thì ko bít tung tích nó đâu

,hiện giờ phe tui ( vaegis) mất 4-5 thằng lord ko bít tung tích rồi -_________-",coi cái bảng character thì thằng đó được biết ở gần đâu đó( cái này kô nói cụ thể được vì mỗi thằng mỗi khác) nhưng đều có điểm chung là report từ mấy trăm ngày trước O_o