ken8148
T.E.T.Я.I.S
- 4/7/06
- 594
- 0
Lâu lâu có 1 ý kiến, nhưng mà bực mình quá phải nói ra.
Mình chưa chơi game nào mà bị ức chế tinh thần với cái PES này ( FIFA PC không chơi ), đây là game duy nhất mà mình phải đập tanh bành cái tay XBOX 360 ( đã mua tay khác ).
Nãy mới chơi 1 trận xong, nguyên 1 trận tức như quỷ, tức muốn khóc vì tình huống xử lí của trọng tài, xử lí của tất cả các cầu thủ trên sân ( thủ môn thì khá hơn ).
Có lẽ trận đấu hay nhất là trận đầu tiên mình cài PES, càng đá càng tức, càng đá càng lòi ra các điểm khó chịu của game.
Bức xúc cá nhân vậy thôi, phải nói ra mới dễ chịu được.
Dù sao vẫn tiếp tục chơi, chơi cho điên luôn
Mình chưa chơi game nào mà bị ức chế tinh thần với cái PES này ( FIFA PC không chơi ), đây là game duy nhất mà mình phải đập tanh bành cái tay XBOX 360 ( đã mua tay khác ).
Nãy mới chơi 1 trận xong, nguyên 1 trận tức như quỷ, tức muốn khóc vì tình huống xử lí của trọng tài, xử lí của tất cả các cầu thủ trên sân ( thủ môn thì khá hơn ).
Có lẽ trận đấu hay nhất là trận đầu tiên mình cài PES, càng đá càng tức, càng đá càng lòi ra các điểm khó chịu của game.
Bức xúc cá nhân vậy thôi, phải nói ra mới dễ chịu được.

Dù sao vẫn tiếp tục chơi, chơi cho điên luôn


, tiền thì mấy trăm triệu bảng, ngoài đời chưa chắc câu lạc bộ mình dư dả thế, cứ thằng nào có biểu tượng sao là toàn broke down dù mình đã giành đủ những danh hiện 

Người bình thường thì minh ko nói nhưng bác là nhà báo. làm như thế thi chưa đạt yêu cầu

Chỉ cần cậu hứa với tớ đừng viết review cho PES10 thôi. 