Xin chào cả nhà!
Mình chơi RTK 11 từ rất lâu, và chưa bao giờ cảm thấy chán cái trò chơi tuyệt vời này. Cũng nghiên cứu và mày mò từ lúc game mới ra, cho tới giờ thì có thể nói biết tút tùn tụt (những ko có nghĩa là chơi hay...hehe)
Hôm nay đem 1 vấn đề ra hâm nóng tình yêu với RTK 11 là: Bao nhiêu tướng trong game có ảnh đánh tactic riêng (vì hầu như ai đam mê cái trò này cũng yêu thích cái này nhất, nhìn thấy ảnh tactic nổi lên là khoái chí...)???
Theo kinh nghiệm chơi game thì mình biết một số anh sau.
Võ Tướng:
Lữ Bố (nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố)
Quan Vũ
Trương Phi
Triệu Vân (tactic lúc về già đẹp nhất trong các anh tướng khủng long)
Mã Siêu (cho đi cưỡi ngựa thì vô đối thiên hạ)
Hoàng Trung (ông già này có tactic lúc trẻ rất đẹp, nhưng ít được chiêm ngưỡng vì ít chơi ổng)
Trương Liêu (khoái anh này cực kỳ, vì tactic quá đẹp đi cùng anh kích nữa là vô đối. Và một điều quan trọng là anh thuộc hàng dễ nuôi dạy, cho luyện INT, LEAD, CHA, WAR đến hàng cực đỉnh được)
Hạ Hầu Đôn (anh này có cái ảnh rin và ảnh chột mắt, nhìn tếu)
Hạ Hầu Uyên
Từ Hoảng
Hứa Chử
Trương Cáp (chưa bao giờ chơi mà thiếu anh này, sống dai bỏ sừ, lại tactic quá đẹp, lun bắt và thu phục cho bằng được, một lý do để lun chơi RTK)
Tôn Sách (skill hay tuyệt vời, và cũng thuộc hàng khủng long bạo chúa, nếu chơi đội khác thì đừng mơ thu phục, chỉ có cách triệt hạ lun đất nước Tôn tộc thì may ra)
Chu Du (chưa biết xếp Chu Lang vào võ tướng hay mưu lược vì lúc này thì có thể đem đánh, lúc khác đem thổi lửu...nói chung là rất đa năng)
Thái Sử Từ
Cam Ninh (quân buồn gấm là ta...âm thanh tactic độc nhất thiên hạ, kịch kịch kịch, giết người trong đêm... chuẩn ko cần chỉnh. Anh thanh quá tuyệt, còn hình ảnh thì như lão Tôn ngộ không... ko có mỹ từ đển bàn. Luôn luôn là tướng đi đầu trong đội hình)
Chu Thái (Ảnh tactic rất đẹp, nhưng tiếc là koei chưa chăm sóc anh này kỹ lắm)
Mạnh Hoạch (thân hình vạm vỡ, không hiểu Koei làm cách nào mà anh này đi duel luôn chiếm ưu thế...lạ, cần anh em nghiên cứu hơn nữa)
Chúc Dung (Vợ chống cha mạch hoạch này đi hàng đôi như song kiếm hợp bích)
Bàng Đức (có ảnh tactic nhưng ít khi giữ trong trướng do ko thích vì lỡ đọc tam quốc rồi)
Khương Duy (chưa rõ lắm, vì ít khi dùng anh, vì nếu lấy được anh Duy rồi thì thiên hạ cũng thuộc về tay ta rồi)
Tôn Thượng Hương (cô nàng này có vẻ được ưu ái quá mức)
Hoàng Nguyệt Anh (ko chơi cô em này, skill khủng quá)
Mưu sí: (cái này ít biết có tactic vì hầu như các anh này ít cầm đầu đội quân)
Gia Cát Lượng (Ngọa Long tiên sinh đây mà, quỷ khóc thần sầu)
Bàng Thống (Phụng Sồ ơi là Phượng Sồ)
Tư Mã Ý (ko hiểu sao khi chơi chú Ý này ploy còn tệ hơn Lý Khối là sao, chắc kiện thằng Koei quá)
Giả Hủ (từ ngày chơi game, chưa lúc nào anh Hủ lại ko làm quân sư cho mình cả, thích từ trong sách cho tới game... thật hâm mộ)
Lục Tốn (ít chơi, vì khủng long wá, sợ thắng nhanh)
Tuân Úc (ngậm ngùi cho Úc ơi là Úc, skill của bác Úc tệ ơi là tệ, ko xứng với những gì sử sách để lại cho đời... buồn thật)
Lỗ Túc (khi mình phát hiện ra bác Túc chơi tactíc có ảnh riêng thì thôi ơi, giống như khám phá đỉnh everest vậy, chơi càng hăng say hơn, và từ đó bên cạnh Giả Hủ luôn có bác Túc, tiếc là skill bác chưa giúp nhiều cho người chơi thích đêm bác ra chiến trường)
Điêu Thuyền (híhí...bắt em này cho cưới Trương Cáp của mình, đi sau Trương Cáp thì chỉ gặp Ngọa Long mới e dè chút ít)
Và ko thể ko nhắc tới Tào a man (tuy rằng chẳng bao giờ chơi đội anh Tào này, vì chơi ảnh thì biết đầu với ai đây, nhưng rất kết) và Lưu Hoàng Thúc (ghét cha Lưu Bị này, lý do duy nhất là sinh ra thằng con ngu nhất thiên hạ)
... và một số anh nữa nhưng chắc do ít chơi đội của ảnh, hay là chưa khám phá ra cũng nên, nhất là các anh mưu sĩ, vì ít đi đánh, hoặc ít làm tướng cầm đầu...
Một số tiếc nuối cho các bác sau vì cũng hàng nhân vật lịch sử nổi tiếng mà chưa có ảnh tactic riêng: Tôn Kiên, Đổng Trác, Từ Thứ, Pháp Chánh, Chung Hội, Tôn Quyền, Viên Thiệu, Viên Thuật... và tiếc nhất là Lã Mông (người chặc đầu Quan Vũ lại bị xem thường thế ko biết)
Nếu các bạn biết thêm ai thì xin góp thêm. Nếu bạn nào có bộ sưu tập ảnh tactic thì up lên anh em chiêm ngưỡng thêm vể đẹp mà óc sáng tạo tuyệt vời của Koei đã tạo ra (để làm avata thì tuyệt)
Mình chơi RTK 11 từ rất lâu, và chưa bao giờ cảm thấy chán cái trò chơi tuyệt vời này. Cũng nghiên cứu và mày mò từ lúc game mới ra, cho tới giờ thì có thể nói biết tút tùn tụt (những ko có nghĩa là chơi hay...hehe)
Hôm nay đem 1 vấn đề ra hâm nóng tình yêu với RTK 11 là: Bao nhiêu tướng trong game có ảnh đánh tactic riêng (vì hầu như ai đam mê cái trò này cũng yêu thích cái này nhất, nhìn thấy ảnh tactic nổi lên là khoái chí...)???
Theo kinh nghiệm chơi game thì mình biết một số anh sau.
Võ Tướng:
Lữ Bố (nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố)
Quan Vũ
Trương Phi
Triệu Vân (tactic lúc về già đẹp nhất trong các anh tướng khủng long)
Mã Siêu (cho đi cưỡi ngựa thì vô đối thiên hạ)
Hoàng Trung (ông già này có tactic lúc trẻ rất đẹp, nhưng ít được chiêm ngưỡng vì ít chơi ổng)
Trương Liêu (khoái anh này cực kỳ, vì tactic quá đẹp đi cùng anh kích nữa là vô đối. Và một điều quan trọng là anh thuộc hàng dễ nuôi dạy, cho luyện INT, LEAD, CHA, WAR đến hàng cực đỉnh được)
Hạ Hầu Đôn (anh này có cái ảnh rin và ảnh chột mắt, nhìn tếu)
Hạ Hầu Uyên
Từ Hoảng
Hứa Chử
Trương Cáp (chưa bao giờ chơi mà thiếu anh này, sống dai bỏ sừ, lại tactic quá đẹp, lun bắt và thu phục cho bằng được, một lý do để lun chơi RTK)
Tôn Sách (skill hay tuyệt vời, và cũng thuộc hàng khủng long bạo chúa, nếu chơi đội khác thì đừng mơ thu phục, chỉ có cách triệt hạ lun đất nước Tôn tộc thì may ra)
Chu Du (chưa biết xếp Chu Lang vào võ tướng hay mưu lược vì lúc này thì có thể đem đánh, lúc khác đem thổi lửu...nói chung là rất đa năng)
Thái Sử Từ
Cam Ninh (quân buồn gấm là ta...âm thanh tactic độc nhất thiên hạ, kịch kịch kịch, giết người trong đêm... chuẩn ko cần chỉnh. Anh thanh quá tuyệt, còn hình ảnh thì như lão Tôn ngộ không... ko có mỹ từ đển bàn. Luôn luôn là tướng đi đầu trong đội hình)
Chu Thái (Ảnh tactic rất đẹp, nhưng tiếc là koei chưa chăm sóc anh này kỹ lắm)
Mạnh Hoạch (thân hình vạm vỡ, không hiểu Koei làm cách nào mà anh này đi duel luôn chiếm ưu thế...lạ, cần anh em nghiên cứu hơn nữa)
Chúc Dung (Vợ chống cha mạch hoạch này đi hàng đôi như song kiếm hợp bích)
Bàng Đức (có ảnh tactic nhưng ít khi giữ trong trướng do ko thích vì lỡ đọc tam quốc rồi)
Khương Duy (chưa rõ lắm, vì ít khi dùng anh, vì nếu lấy được anh Duy rồi thì thiên hạ cũng thuộc về tay ta rồi)
Tôn Thượng Hương (cô nàng này có vẻ được ưu ái quá mức)
Hoàng Nguyệt Anh (ko chơi cô em này, skill khủng quá)
Mưu sí: (cái này ít biết có tactic vì hầu như các anh này ít cầm đầu đội quân)
Gia Cát Lượng (Ngọa Long tiên sinh đây mà, quỷ khóc thần sầu)
Bàng Thống (Phụng Sồ ơi là Phượng Sồ)
Tư Mã Ý (ko hiểu sao khi chơi chú Ý này ploy còn tệ hơn Lý Khối là sao, chắc kiện thằng Koei quá)
Giả Hủ (từ ngày chơi game, chưa lúc nào anh Hủ lại ko làm quân sư cho mình cả, thích từ trong sách cho tới game... thật hâm mộ)
Lục Tốn (ít chơi, vì khủng long wá, sợ thắng nhanh)
Tuân Úc (ngậm ngùi cho Úc ơi là Úc, skill của bác Úc tệ ơi là tệ, ko xứng với những gì sử sách để lại cho đời... buồn thật)
Lỗ Túc (khi mình phát hiện ra bác Túc chơi tactíc có ảnh riêng thì thôi ơi, giống như khám phá đỉnh everest vậy, chơi càng hăng say hơn, và từ đó bên cạnh Giả Hủ luôn có bác Túc, tiếc là skill bác chưa giúp nhiều cho người chơi thích đêm bác ra chiến trường)
Điêu Thuyền (híhí...bắt em này cho cưới Trương Cáp của mình, đi sau Trương Cáp thì chỉ gặp Ngọa Long mới e dè chút ít)
Và ko thể ko nhắc tới Tào a man (tuy rằng chẳng bao giờ chơi đội anh Tào này, vì chơi ảnh thì biết đầu với ai đây, nhưng rất kết) và Lưu Hoàng Thúc (ghét cha Lưu Bị này, lý do duy nhất là sinh ra thằng con ngu nhất thiên hạ)
... và một số anh nữa nhưng chắc do ít chơi đội của ảnh, hay là chưa khám phá ra cũng nên, nhất là các anh mưu sĩ, vì ít đi đánh, hoặc ít làm tướng cầm đầu...
Một số tiếc nuối cho các bác sau vì cũng hàng nhân vật lịch sử nổi tiếng mà chưa có ảnh tactic riêng: Tôn Kiên, Đổng Trác, Từ Thứ, Pháp Chánh, Chung Hội, Tôn Quyền, Viên Thiệu, Viên Thuật... và tiếc nhất là Lã Mông (người chặc đầu Quan Vũ lại bị xem thường thế ko biết)
Nếu các bạn biết thêm ai thì xin góp thêm. Nếu bạn nào có bộ sưu tập ảnh tactic thì up lên anh em chiêm ngưỡng thêm vể đẹp mà óc sáng tạo tuyệt vời của Koei đã tạo ra (để làm avata thì tuyệt)



và mình nằm ở giữa cả lũ
, đó mới thật là sự cuồng nhiệt + chiến thuat và trình độ của dân chơi @@ ( tui nghĩ zay )
) xong đợi cả LM địch kéo 1 lược hơn 20 tướng bay tới @@ xong lợi dụng địa hình + cạm bẫy nhồi địch vào . Thế là bùm chéo , hầu như 1 làn dặt bẫy thế là tốn gần 2k8 gold @@ nhưng khi triển khai dc chiếnt thuật thì fai nói đẹp vạm vỡ vô cùng
nhưng mỗi tội là sau 1 trận đánh khùng điên , bùm chéo như thế thì tướng địch cũng chết đi từ 3-5 em tướng
( ngộ nhất là zay =,=!" ) . Theo tui nghĩ thỉ chơi như vậy mới thấy hay hay là hứng thú @@ , chứ như mấy chú nói thế thì khác nào ...!
) 
) mặc dù thằng tui khi ấy tầm 108k 2 thành thoy