RTK 11 PUK - "Thống nhất thiên hạ" trong thời gian ngắn nhất cho từng màn?

Vừa đọc xong. Về cơ bản thì giống cách mình đánh. Nhưng mình đánh xong thì ko tốn chút vàng nào. Cũng chỉ mất tầm 3 4k quân thôi.

Cái khác nhau đơn giản là lúc đầu không chỉ cho mình thằng Nghiêm Dư ra dụ quân Vương Lãng. Nếu thế chỉ có 2 đạo của nó ra thôi. Tôi dụ được 4 đạo của nó ra cơ. :))
 
Uh,nếu thế thì chắc cách diệt Vương Lãng of bạn hay hơn of mình.
Vậy bạn tiếp tục đánh đi,thử xem có thể lập được 1 kỷ lục mới ko.
Thân ^o^.
 
Vậy thì cho bạn thêm 2 cái kỷ lục nữa nè cố gắng đánh thử coi có phá nổi không :D

Thứ I : màn Lưu Bị 207 : phe Lưu bán chiếu thời gian hoàn thành 5 năm 11 tháng
untitled.jpg

Thứ II : màn Lã Bố 194 : phe Lã thời gian hoàn thành là 5 năm 2 tháng
untitled-1.jpg
 
Em chào các bác, em là lính mới, mới tập chơi RTK ạ. :D

Em đang chơi màn Lã Bố 194, học tập cách đánh của các bác.

Nhưng em mạo muội thay đổi 1 chút các bác xem thế nào.

Kết quả là đến tháng 1 năm 195 em có được 4 thành: Bộc Dương, Trần Lưu, Tiểu Bái và Lạc Dương ạ. :)
Gom trọn đống tướng của 2 phe Tào và Lưu. :) (em ko edit gì hết nhá, đấu tướng với 4 thằng: Quan Vũ, Trương Phi, Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên thôi ;) ).

Ảnh nó đây ạ. :)

Untitled-2.png


-------------------------------

Cách đánh thì cơ bản cũng dựa trên cách các bác đưa ra thôi ạ.

- Mới vào em cho 3 thằng tướng (3 thằng kém nhất í) chuyển 1k quân, 2,4k tiền, 1k lương xuống bến và nằm ở đó luôn). Trong lúc đó thì em xây nhà workshop. :) (cho Trần Cung với Trương Mạc xây).

- Turn 2 thì cho 1 thằng tướng (Tống Hiến hay thằng nào đó thường thường cũng được) cầm 500 ngựa, đứng sang đất Tào. Cho 2 thằng trong bến, mỗi thằng cầm 1,5k quân, 2,5k lương đi đường thủy đến cái bến Quan Độ ở Trần Lưu, 1 thằng cầm them 3k tiền để sau đó tiện đường chuyển lên Lạc Dương. 1 thằng còn lại trong bến thì chuyển 3k giáo về thành. Trong thành thì tăng sĩ khí hay trị an cũng được.

- Do mình chỉ để 500 quân đứng vào đất nhà nó nên nó chỉ cử 2 đạo ra thôi, luôn có 1 đạo ngựa. Chờ nó đi 2 turn, cho các đạo quân sau của mình ra (đứng đất nhà mình): Lã Bố 7k ngựa, Trương Liêu 5k giáo, Cao Thuận 5k ngựa (thằng này cho đứng xa nhất để sau đó duel với thằng tướng đạo ngựa của nó) và Điêu Thuyền 500 ngựa. Lương đủ dùng cho 150 ngày, không cần mang thêm tiền. Tiền sau này để xây trại sẽ có do 1 trong 2 đạo quân của Tào vác ra cầm the0 1k tiền, giết nó là có, dùng cái đó luôn.

- Thằng tướng cầm 500 ngựa lúc đầu để dụ địch của mình thì cho tiến lên 1 bước, chéo về phía Tiểu Bái để tránh turn sau bị tụi nó plot cho 2 thằng đánh nhau. Thằng này chắc chắn sẽ bị plot cho chạy về thành. :)

- Xây nhà Workshop xong thì cho 1 thằng tướng kém nhất còn lại tạo cái ram.

- Turn sau thì cho Cao Thuận (hoặc Trương Liêu cũng được) duel với thằng tướng của nó, bắt thằng nào cũng được, không quan trọng. Duel xong cho Lã Bố Break trước, rồi cho Trương Liêu đánh tiếp (3 thằng hỗ trợ nhau, 1 turn này là đi 1 đạo ngựa của nó). Ở thành thì cho thêm 2 đạo ngựa nữa ra, mỗi đạo cầm 4,5k ngựa. 2 thằng tướng còn lại ấy.

- Trần Cung với Trương Mạc xây workshop xong xây luôn Barrack (chỉ cần lv 1 cũng được).

- 2 thằng đi đường thủy thì cho áp sát vào bến và phóng hỏa bến.

- Quân Tào sẽ huy động tất cả các quân còn lại trong thành tiến về phía bến, 2 thằng của mình sẽ bị plot đứng im, ko làm gì được =))< nó thì cũng...đứng im chờ hết lương. :))

- Bên này thì mình thịt nốt thằng còn lại (duel 1 phát rồi oánh).

- Trong lúc thịt thằng đó thì cho Điêu Thuyển cầm 500 ngựa ra dụ quân Lưu Bị, tụi nó phá hết nhà và chỉ cho Trần Quần ra trước thôi.

- Thịt xong thằng kia thì chia quân làm đôi, 3 thằng tiến về Trần Lưu gồm Trương Liêu và 2 đạo ngựa (3 thằng này có thằng cầm 500 tiền vừa cướp được của Tào). Còn lại là Lã Bố và Cao Thuận tiến về Tiểu Bái.

- Dụ Trần Quần tiến thêm 1 turn nữa, lúc này Trương Phi cũng xông ra. Plot Trần Quần (hoặc ko cũng chả sao, quan trọng đừng để thằng nào đánh 500 ngựa của Điêu Thuyền). Lã Bố thì duel Trương Phi. Chú ý là duel cố gắng để...máu còn ít =)) (còn khoảng 1/3 máu thôi) để sau này duel thằng Vũ cho nó dễ. ;)).

- 3 thằng tiến về Trần Lưu thì xây trại, sau đó cứ thế mà đứng phía bên này thành mà đập, đừng sang phía bên kia, tụi nó kéo quân lại =)).

- Bên Tiểu Bái thì Lã Bố thịt 2 thằng Vũ Phi, Điêu Thuyển plot Lưu Bị lại, Cao Thuật thịt Trần Quần.

- Ở nhà thì xây barrack xong cho Trần Cung cầm 500 ngựa còn lại tiến về Tiểu Bái. Trương Mạc ở nhà tạo quân. Thằng tạo ram thì tạo xong tạo thêm cái nữa. =)) (2 cái mới đủ thủ cái bến, không thì tụi Thiệu nó đập tòe mỏ). ;))

- Ở Trần Lưu thì sau khi hết lương bọn Tào chui hết vào bến, thường thì có 1 đạo cung 1k quân bắn mình 1 phát =)) 1,5k quân chắc còn tầm gần 1k. =)) Mình thì hết bị plot rồi, nhưng cứ đứng đó 1 2 turn nữa để 3 thằng kia của mình đập hết quân ở Trần Lưu.

- Sau đây là mấu chốt quan trọng nhất. Em chẳng biết có phải do lỗi không mà cứ khi chiếm được 1 thành nào đấy là COM được đi 2 turn. :( Nên mình phải xử lý đoạn này, không thì tèo hết.

- Giết Tào để kiếm tướng ngon của nó là chính, nhưng hầu hết tụi nó đều nằm trong bến =)), nên mình ko vội dứt điểm Trần Lưu. Sau khi quân trong Trần Lưu hết (còn 1 phát đập là chết) thì cho 2 thằng thuyền của mình, 1 thằng cầm tiền thì chạy hết cỡ về phía Lạc Dương, thằng ko tiền đứng lại (cảm tử ;)) ). Tào sẽ có 1 2 đạo ra giết thằng này và đuổi thằng kia (turn sau mới đuổi). 3 đạo của mình thì tiến sát lên phía trên thành (phía bắc, phía gần bến í) nhưng cẩn thận ko đứng gần quá, kẻo tụi nó kéo quân từ bến ra là mệt :(. Tào sẽ cho tướng chuyển về Trần Lưu (Trần Lưu thì là tòa thành ko quân, không nhà gì cả =)), tiền và lương 1 đống =)). Đồng thời cho 1 thằng chuyển quân từ bến về. Mình giờ nhiệm vụ là chặn thằng này thôi. :)) Nhưng đừng tiến lên cao quá, tụi nó lại kéo quân ra từ bến là mình tèo (giờ 3 đạo của mình mỗi đạo tầm 2k quân thôi à =)) ). Chặn 1 lúc cho nó rút gần hết tướng về Trần Lưu là được (em thì để còn 6 thằng ở bến, 20 thằng về Trần Lưu rồi).

- Ở Tiểu Bái thì cho Trần Cung và Điêu Thuyền thay nhau plot Lưu Bị (nó cầm 10k cung ra dọa mình ngay lúc đầu í =)) ). 2 đạo kia thì đập thành, chỉ đập thành thôi, mặc kệ Giản Ung nó vác quân ra thì cho nó gãi ngứa mình, mình ko đập nó làm gì kẻo...ko kịp giờ. Lý do ko kịp giờ thì có 2 lý do. 1 là song song bên Trần Lưu (chiếm 2 thành 1 lúc để khắc phục việc COM được 2 turn), đồng thời là event Đào Khiêm nhường Từ Châu. :)) Thế nên cứ cho Bị nó đứng im 1 chỗ, lúc nào Tiểu Bái def thành còn 1 hit là chiếm được thì mình đập chết đạo của Bị, ngay trong turn đó đập Tiểu Bái luôn, như thế vẫn bắt được Bị mà ko xảy ra event. :) (tất nhiên mấy bước này song song với bên Trần Lưu và cả trên Lạc Dương nữa.

- Lạc Dương thì cho thằng cầm tiền của mình chiếm cái bến trước và ngồi trong đó chờ Trần Lưu và Tiểu Bái (chiếm 3 thành 1 lúc). :)

- Ở Bộc Dương thì cho tạo khoảng 12k quân là đủ. Thiệu đánh thì cho 2 thằng tướng (1 thằng ngồi nhà tạo ram từ đầu, 1 thằng thuyền đứng lại cảm tử bị Tào thịt chạy về nhà =)) ). 2 thằng này mỗi thằng 1 con ram đứng thủ cái bến. :)).

----------------------

Em mới đánh đến đó, mong các bác góp ý cho em. :D

---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:09 ----------

Quên. File save sau khi chiếm được 4 thành đây ạ. :)

http://www.mediafire.com/?v6ebob7xa9rj96j
Cho mình hỏi một chút màn lubu194! Mình cũng thử theo cách bạn cho hai tướng quấy phá bến tàu nhưng chẳng thằng nào của Tào chịu chạy ra cả! Tào vẫn xây nhà vũ khí và nhà lính!
 
Cho mình hỏi một chút màn lubu194! Mình cũng thử theo cách bạn cho hai tướng quấy phá bến tàu nhưng chẳng thằng nào của Tào chịu chạy ra cả! Tào vẫn xây nhà vũ khí và nhà lính!

hên xui thôi bạn, mình thì toàn bị plot cho chạy ngược về. Lúc đó thì đám dí Lubu cũng chạy về bến dí theo 2 chiếc thuyền (lubu mình sang dẹp Luu bán chiếu trc.
Màn này hên xui cũng nhiều, nếu như trong 3-4 turn mà ko có trên 10k lính trên đất Tào thì nó vẫn vô tư xây (xui xui nó sẽ xây nhà lính hoặc Forge lúc đó thì uổng công)

---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:14 ----------

Àh,cách đánh thì mình có post bên box "thành nào nhiều tướng tài nhất trong rtk11",trang cuối,bạn rảnh qua đó xem.
Mà chắc là mỗi người 1 sở thích,bạn chơi màn này thấy chán,nhưng mình lại thích thử thách,khó khăn như vậy.
Còn màn rise of hero thì mình thấy nó ảo ảo sao ấy,ko có thật,ko theo lịch sử gì cả,nên ko thích chơi
Thân ^o^

Mình thấy hình như thằng tướng nào mà ra khỏi lịch sử năm chết của nó rồi thì nó sẽ bất tử luôn thì phải. Mình choi màn luu bi 207, con pe Mi Thi chết vào năm 208 mà ko chết nên qua năm sau thành bất tử lun. Trù nó chết để lấy Tôn thượng Hương mà ko được :(.
Còn Lưu Kỳ thì nó báo mình 2 lần rồi, 1 lần đang xây market3 -> nó chết mất lun market3, 1 lần dang chuyển hàng từ GH về TD :((
 
Mình không nghỉ hên xui đâu? phải có điều kiện cụ thể chứ?
 
Thì random là Tháo nó xây cái j trước thôi. Chứ tướng nó nhiều, phải ở trên đất nó hơn 10k lính nó mới hủy nhà đang xây. Còn Lưu Bị do có 5 thằng tướng nên khi mình qua nó cancel để lấy tướng giữ nhà. Với lại màn này mình có đánh theo cánh diệt Tháo 1 lần mà cũng ko thích vì save/load nhiều quá ^^ nên mình chơi lại dẹp Lưu trước rồi rút về Lạc Dương và Hứa Đô, Tiểu Bái, Hạ Phì phát triển chờ cơ hội úp Tào. 1 phần cũng chán đánh quân Tào rùi ( vừa chơi 4 map Tào xong :D). Đang định bình Tây Lương và dẹp Thiệu trước
 
Mình chơi lần nào cũng vậy.

Bạn làm đúng từng bước 1 như mình hướng dẫn là ok.

---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:11 ----------

Thì random là Tháo nó xây cái j trước thôi. Chứ tướng nó nhiều, phải ở trên đất nó hơn 10k lính nó mới hủy nhà đang xây. Còn Lưu Bị do có 5 thằng tướng nên khi mình qua nó cancel để lấy tướng giữ nhà. Với lại màn này mình có đánh theo cánh diệt Tháo 1 lần mà cũng ko thích vì save/load nhiều quá ^^ nên mình chơi lại dẹp Lưu trước rồi rút về Lạc Dương và Hứa Đô, Tiểu Bái, Hạ Phì phát triển chờ cơ hội úp Tào. 1 phần cũng chán đánh quân Tào rùi ( vừa chơi 4 map Tào xong :D). Đang định bình Tây Lương và dẹp Thiệu trước

Theo cách đánh của mình chả phải save/load nhiều.

Đánh Tào ko phải duel mấy (2 lần với 2 đạo đường bộ, bắt 2 thằng tướng để đánh cho nhanh). Đánh Lưu thì duel bắt Vũ Phi là xong. Còn lại cứ thế mà phá nhà.
 
Các bác đánh nhanh thiệt
Làm thế nào để tăng lương thế các bác, đôi khi tôi đủ tướng mà ko đủ lương
 
Tăng lương thì xây nhà farm. :)

Nếu ko thì đi mua lương. :D

Xây nhiều nhà Market, được tiền, chờ lúc nào tỉ giá cao cao khoảng 1 tiền đổi 6, 7 lương thì đổi. Thoải mái. :D
 
Các bác đánh nhanh thiệt
Làm thế nào để tăng lương thế các bác, đôi khi tôi đủ tướng mà ko đủ lương

Đi đánh mang theo vừa đủ lương cho từng thành, có khi chỉ cần mang 10 ngày :D
Đi đánh chia quân làm nhiều đạo nhỏ, mỗi đạo tầm 2-3k lính, lấy khả năng đánh hưởng ứng giữa các đạo là hảo hữu, kết nghĩa, anh em, vợ chồng.
Lúc trước mình toàn kéo full quân đi đánh, đánh xong lúc nào cũng dư ra 3 -4 vạn quân @@, giờ tạp chia nhỏ ra đánh nhưng cũng chưa nhanh được nhiều
 
chia nhỏ ra đánh chỉ áp dụng chính cho mới vào đánh là chính! khi nhiều thành thì chia quá nhỏ làm cho chậm quá trình đánh nhiều hướng vì phải sử dụng quá nhiều tướng! đồng thời cũng ảnh hưởng đến khả năng xây dựng các thành mới chiếm!
 
Dạo này em bận bịu quá, tranh thủ dịp Tết, đánh lại 1 màn cho đỡ ghiền >"<

Coi sơ qua thấy anh em đánh kinh quá, toàn 5 năm với 6 năm. Thiệt là đáng mừng, em nghĩ game này mà đánh tầm 5 - 6 năm thì gần như hoàn hảo rồi, vì riêng thời gian di chuyển hết cái map cũng tầm 3 - 4 năm rồi. Còn lại là thời gian giao chiến và quản lý tiền lương, điều tiết tướng mà thôi.

Em định kiếm 1 màn nào đó đánh xem có ngắn hơn ko, nhưng thấy anh em đánh tốt quá, em có đánh lại thì giỏi lắm cũng chỉ cố được đến như thế thôi, nên em kiếm màn nào vẫn còn trên 7 năm mới đánh lại thôi ^^

Thấy bạn onggia2106 nói màn Nghiêm Bạch Hổ có vẻ hơi khó nhằn nhưng bạn ấy vẫn đánh tốt quá, nên em cũng đánh thử màn này xem thế nào. Nói chung theo cảm nhận của em thì màn này hơi khó tầm 2 năm đầu, lúc thống nhất 3 thành ở Giang Đông, sau đó thì chỉ chạy đua time thôi ^^

Màn này em học cách xây nhà của bạn ấy, 1 thành chỉ chuyên 1 là lương, 2 là tiền, ko có pha trộn cả 2 (trừ vài thành metro)


-------------------


Màn Nghiêm Bạch Hổ năm 194: thời gian hoàn thành 6 năm 8 tháng. Key để đánh màn này thống nhất 3 thành Ngô Quận, Cối Kê, Kiến Nghiệp trong thời gian càng nhanh càng tốt.
- Turn 1 thì trị an thôi, turn 2 đem Nghiêm Bạch Hổ cầm 10k kiếm chạy qua kiếm chuyện với Cối Kê của Vương Lãng, đồng thời cho Nghiêm Dư đi bỏ ally Vương Lãng, xong cho Nghiêm Dư cầm 6k lính có vũ khí chạy theo.
- Chạy qua tới đất Cối Kê thì cắm ngay cái trống đài, sẽ có 3 đạo ra tiếp đón Nghiêm Bạch Hổ (NBH), nó phải đi 2 turn mới tới được, lúc này trống đài xây sắp xong rồi. Duel bắt Hứa Cống, sau đó duel tiếp bắt thằng Ngu Phiên. Còn Vương Lãng thì vừa đập vừa dụ nó về gần Cối Kê. Đánh dây dưa với nó khi nào nó còn khoảng 1k lính thì bắt đầu công thành.
- Chiếm xong Cối Kê thì move ngay thằng Nghiêm Dư ra cái bến Khúc A, lúc này Lưu Bị sẽ cho thằng nào đó đi chiếm cái bến Khúc A, nếu đánh tốt thì vừa diệt xong Cối Kê + move tướng sẽ kịp chuyển 2k lính + vũ khí về Ngô Quận.
- Thu phục được tướng thì move nó ra Ngô Quận xây trước cái workshop + nhà lính, move hết lính ở Cối Kê ra Ngô Quận (tổng cộng còn khoảng 9 - 10k lính), tạo ngay 3 - 4 tower tùy hỉ, sau khi có cái tower đầu tiên thì đem ra chiếm lại cái bến Khúc A rồi chuyển vào đấy khoảng 16k lính chuẩn bị đánh Kiến Nghiệp với 1 đạo dọn đường + 2 tower.
- Vào khoảng tháng 3 năm 196 thì Lưu Bị lại cho 2 đạo qua đánh bến Khúc A tiếp, nên trước đó nên tranh thủ xây cái trống đài giữa bến Khúc A và Ngô Quận, đồng thời để khoảng 7 - 10k lính ở Ngô Quận để def nhà.
- Canh lúc họ Tôn chiếm cái bến gần Kiến Nghiệp và choảng nhau với Lưu Do thì bỏ ally hốt cái Kiến Nghiệp, def vài đợt lính từ Lư Giang qua, tranh thủ xây Kiến Nghiệp thành trung tâm đào tạo lính nhà nghề lun. ^^
- Lúc này Thuật mất Thọ Xuân cho Lưu Bị, Lưu Bị sẽ cho quân ra đánh bến Nhu Tu, mình để sẵn lính ở bến gần Kiến Nghiệp, canh time sao cho bến Nhu Tu sắp mất thì chạy ra hốt phát, rồi kéo ào qua chiếm Lư Giang lun.
- Xây bên Lư Giang toàn farm + nhà lính, rồi cứ thế tạo lính ở Kiến Nghiệp và Lư Giang, bến Nhu Tu để khoảng 12k lính là được vì thỉnh thoảng Bị sẽ cho người đến thăm, cứ bắt được 3 anh em Lưu Quan Trương thì thẳng tay mà chém cho nhanh, màn này tướng khủng + item nhiều lắm, ko cần đến bọn nó.
- Khoảng tháng 9 năm 197 thì Lưu Biểu sẽ đánh họ Tôn ở Sài Tang, mình chuyển quân từ Lư Giang chiếm bến Sài Tang, đợi bọn nó choảng nhau ở phía bên kia thì bên này mình cho quân ra hốt trộm Sài Tang, nhẹ nhàng mà ko tốn lính ^^
- Xong thì cho quân ra dọn dẹp chiến trường, lấy lun bến rồi tiến gấp xuống lấy Trường Sa để hốt trọn bộ tướng Ngô, có thằng Trình Phổ(Fame) và Phan Chương(Capture) á ^^
- Cứ tạo lính đều đặn ở Lư Giang và Kiến Nghiệp, đem lính Lư Giang qua Sài Tang rồi bơi thuyền qua đánh Giang Hạ, quân Trường Sa đánh nốt Giang Lăng. Lúc này vì Giang Hạ lo đánh Lư Giang nên quân ít lắm, hốt gọn lẹ.
- Chiếm xong Giang Hạ thì bơi thuyền ra chiếm bến Tân Dã rồi móc lốp Tân Dã lun, lúc này Tân Dã đang có chiến tranh giữa Biểu và Thuật.
- Giang Lăng đập nốt Tương Dương, phát triển Tương Dương thành trung tâm kinh tế + tạo lính, Giang Lăng thành ruộng lúa + tạo lính.
- Def Tân Dã rồi xuất quân đánh Hứa Đô và Uyển Thành lun. Quân Lư Giang đánh Thọ Xuân, vì lúc này họ Lưu bị Tháo đánh mất Tiểu Bái, Hạ Phì sắp mất, ta canh đợi Hạ Phì mất thì last hit cái Thọ Xuân hốt tướng.
- Chiếm Thọ Xuân xong thì chuyển hết quân Kiến Nghiệp, bến Nhu Tu, Lư Giang qua, cũng được gần 80k, cho 30k chạy qua đánh Nhữ Nam, lúc này có khoảng 1x k + 2 tướng thôi ^^.
- 50k còn lại đánh lun Tiểu Bái rồi từ Tiểu Bái đánh tiếp Hạ Phì, Bắc Hải. Trong thời gian đó thì xây nhà lính ở Tiểu Bái rồi tạo lính ở đó, chuẩn bị đánh Bộc Dương.
- Diệt Thuật xong thì kéo quân ra diệt nốt Lưu Biểu ở Thượng Dong. Xây nhà lính ở Uyển Thành rồi chuyển tạo lính ở đó thế Tương Dương.
- Giang Lăng lúc này đã tích trữ 40k lính và 120k lương, đủ đánh vào Vân Nam rồi, kéo quân đánh Vĩnh An, Giang Châu, Thành Đô rồi xuống Kiến Ninh, Vân Nam, bắt thằng nào chém thằng đó cho nhanh, chừa thằng Trương Tùng lại thôi. Lưu Chương ít tướng nhưng khá trung thành, chém 1 hồi nó hết tướng def thành lun ^^ Thật ra đánh Kiến Ninh, Vân Nam chỉ cần 1 đạo giáo, 1 Ram và 1 tower là đủ rồi, tầm 25k lính là đủ, chủ yếu là lương thôi.
- Lính vẫn từ Giang Lăng đổ qua Thành Đô, rồi kéo lên diệt Tử Đồng. Thượng Dong diệt Hán Trung, tụ quân ở đó chuẩn bị đánh Tây Lương.
- Mặt trận Trung Nguyên thì Tháo kéo quân qua Lạc Dương, ta tranh thủ chuyển quân Nhữ Nam qua Hứa Đô, hợp với quân Tân Dã đánh Hứa Đô và chiếm lun Trần Lưu. Uyển Thành đánh Lạc Dương và Trường An. Tiểu Bái đánh Bộc Dương.
- Chiếm được Trường An thì cho đánh lun An Định, Hán Trung đánh Thiên Thủy, rồi hợp quân đánh Vũ Uy kết thúc Lý Thôi và họ Mã.
- Trần Lưu đánh Nghiệp Thành và Tấn Dương. Bộc Dương đánh Bình Nguyên và Nam Bì (nếu Kế Thành ko bị thành thành trống thì cho Tấn Dương qua đánh lun). Em đánh thì năm 200 Kế Thành bị dịch bệnh hoành hành, Công Tôn Toản vừa mới chiếm của Viên Thiệu, chưa kịp tạo lính thì bị giặc nó đập cho mất thành =))
- Bắc Hải đánh Tương Bình. Nam Bì đánh Bắc Bình. Hết game.

Em nghĩ nếu tạo khoảng 6 - 7 tower chia ra các hướng thì có lẽ đánh sẽ nhanh hơn (em tạo có 4 tower >"<), vì có mấy pha lính COM còn ít mà mình chỉ có RAM, đục thành lâu bà cố >"<

Lưu ý thêm thằng Lữ Bố ở Hổ Lao Quan, lúc em đánh từ Hứa Đô ra Trần Lưu, nó nhảy xổ ra đánh, em chém chết con Điêu Thuyền, còn 1 mình nó, em chủ quan hổ báo nhảy vào duel bằng Chu Thái và Từ Thịnh (2 thằng ko có item còn Lữ Bố thì có thêm ám khí), kết quả nó chém cho 2 thằng máu đỏ lè lun, lúc sắp chết đành đổi cho Từ Thịnh ra cho nó chém nhát cuối. Sợ quá dành cho quan văn ra làm việc với nó xem thế nào chứ thế này ko được (confuse - mất con vợ nó ngu hẳn ra :)) ). Sau khi chiếm Trần Lưu xong thì gắn item cho Hoàng Trung (ám khí, cung, kiếm ^^), ra thịt nó thu phục chuẩn bị đánh khu Tây Lương.

Hình như pác onggia2106 có liên minh với Tháo, nếu được pác chỉ anh em cách liên mình nha, thời gian liên minh khi nào là xảy ra, vì em sau khi chiếm xong Lư Giang cũng thử liên mình mà hem có được >"<

Lúc mới diệt Vương Lãng
dietvuonglang.jpg


Thống nhất Giang Đông
nbh3thanhgiangdong.jpg


Lưu Biểu đánh Lý Thôi, nhưng vô tình Lý Thôi tháo chạy lại cứu nó 1 phen, làm em ko đánh Thượng Dung từ Tương Dương được, số xui đến thế là cùng.
nbhlythoicuuluuky.jpg


Chuẩn bị phá Tào
nbhphatao.jpg


Phút cuối của cuộc tình, 3 em 3 góc, nhìn đẹp đẹp >:)
nbhphutcuoicuacuoctinh.jpg


Quả này lấy thịt đè người lun, ai biểu tướng mình đông và hung hãn chi :))
nbhlaythitdenguoi.jpg


Kết thúc cuộc chơi
endgamenghiembachho.jpg


-------------------


Em đã tổng hợp cách đánh của mọi người thời gian trước ra trang 1 rồi, nhiều cách đánh tốt và nhiều điểm mới lạ. Thanks mọi người nhiều ^^

Chúc anh em box RTK 1 năm mới bình an và hạnh phúc.

:D
 
Chỉnh sửa cuối:
Chà,DoccoPhuong tái xuất giang hồ ^o^.
Lúc mình mới tập chơi rtk 11 thì toàn dựa theo những kiến thức of Iplayflute và cách đánh of D. ( save hẳn ra file word mà nghiên cứu đấy ^o^ ),rất căn bản và hiệu quả
 
hix đang tính hè tranh thủ luận bàn RTK11 cùng các pro, vừa rồi thấy có mấy cách ally của các pro chỉ hay quá, rõ ràng nữa...Nhưng mình làm mãi ko dc ở cái màn 207 ấy, lạ ở chỗ là lúc vào đầu game thì quan hệ giữa lưu bị với Tháo đã là "đối địch", trong khi Doccophuong thì lại làm trong 5 turn đầu mà với quan hệ là "xấu"...Mình vừa up từ bản puk tiếng trung thành tiếng việt...
Cũng ngồi mày mò up tiền cho a Tháo lên "Xấu", rồi cứ đi ally mãi mà chả thấy anh ta chịu...Nhà dip xây xong hết rồi, cho 3 thằng skill Dip thay phiên nhau đi mà vẫn ko dc, tới lúc nó kéo quân sang đập thì ôi thôi...công sức đổ tiền cho lên quan hệ ---> đi ra biển hết...hix :(
 
Tiền là một phần thôi bạn à,chủ yếu là debate ^^
 
Tiền là một phần thôi bạn à,chủ yếu là debate ^^

debate thì chắc là mệt rồi. nhưng cái của mình còn không có debate, giờ mình chơi theo cách làm thân rồi mang tiền qua thì 100% có debate
 
onggia2106 nói:
Chà,DoccoPhuong tái xuất giang hồ ^o^.
Lúc mình mới tập chơi rtk 11 thì toàn dựa theo những kiến thức of Iplayflute và cách đánh of D. ( save hẳn ra file word mà nghiên cứu đấy ^o^ ),rất căn bản và hiệu quả
Thanks pác onggia, em cũng có đọc bài viết của pác bên topic kia và cảm nhận của em là pác rất rất rất tâm huyết với game và pác tận dụng + tối ưu rất tuyệt các chiến thuật.

Hy vọng Koei sẽ ra RTK 12, mọi người chờ đợi lâu quá ^^

lanceangel nói:
hix đang tính hè tranh thủ luận bàn RTK11 cùng các pro, vừa rồi thấy có mấy cách ally của các pro chỉ hay quá, rõ ràng nữa...Nhưng mình làm mãi ko dc ở cái màn 207 ấy, lạ ở chỗ là lúc vào đầu game thì quan hệ giữa lưu bị với Tháo đã là "đối địch", trong khi Doccophuong thì lại làm trong 5 turn đầu mà với quan hệ là "xấu"...Mình vừa up từ bản puk tiếng trung thành tiếng việt...
Cũng ngồi mày mò up tiền cho a Tháo lên "Xấu", rồi cứ đi ally mãi mà chả thấy anh ta chịu...Nhà dip xây xong hết rồi, cho 3 thằng skill Dip thay phiên nhau đi mà vẫn ko dc, tới lúc nó kéo quân sang đập thì ôi thôi...công sức đổ tiền cho lên quan hệ ---> đi ra biển hết...hix
Em đã bổ sung cụ thể cách ally với Tào Tháo màn Lưu Bị 207 (mới test lại sáng nay 2 lần đều được ^^)
- Turn 1: Tôn Càn + Từ Thứ xây Dip House, My Thị hire Trần Chấn, Hồ Bân chuyển 1 quân qua bến Hồ Dương
- Turn 2: xây Fish Market(My Chúc + Lưu Bị + Lưu Phong), Mint (Trần Chấn + Giản Ung), trị an (Quan Vũ + Triệu Vân + Trương Phi)
- Turn 3: trị an(Quan Vũ + Triệu Vân + Trương Phi), xây 1 market (Liêu Hóa + My Thị), Tôn Càn đem 1500 gold qua xin ally Tháo
- Turn 4: Hồ Bân chuyển 450 gold + 1900 lính + 4200 food về Tân Dã, xây 2 market (Triệu Vân+Quan Bình và Từ Thứ+Trương Phi) + thưởng tiền cho My Phương.
- Turn 5: xây 1 market(My Chúc + Lưu Bị + Lưu Phong) + train lính(Quan Vũ + Châu THương + Trần Đáo). Save file lại & End turn có debate.

Lần trước em quên ghi vụ chuyển tiền lương từ bến Hồ Dương về(ko chuyển về sao đủ tiền xây tới turn 5 được :P). Lần này em ghi luôn các tướng làm task gì lun, các pác test lại thử xem nha ^^

Nice day cả nhà.

P/S: nếu các pác test thành công thì thử giùm em giảm tiền của Tôn Càn mang đi xem có debate ko, nếu vẫn có thì tốt quá, giảm tiếp, hihi. Ngoài ra theo suy nghĩ cá nhân của em(chưa test) thì mấu chốt nằm ở turn 3, khi My Thị + Lưu Hóa xây market, vì có 1 lần em test vào turn Tôn Càn đến gặp Tháo, nhà market chưa xây xong nên nó ko có debate. Thực sự thì em nghĩ chỉ cần làm tới bước 3, các bước sau có thể làm cái khác, vẫn có debate, pác nào có time test hộ lun ạ :P
 
Chỉnh sửa cuối:
bác này tài thật, cả Nghiêm Bạch Hổ mà thống nhất thiên hạ chỉ trong 6 năm, bội phục! bội phục!
 
Ngồi buồn, chơi thử bản Nam Việt 251, map này thì nhìn vào thì cứ gọi là loạn cào cào. Quân thì đông, liên minh thì như như thú (Tào - Lưu - Tôn, Tôn - Lữ), tướng thì đông như quân Mông, hung hãn như quân Mãn... Túm lại nhìn vào con số thì hơi bị kinh :))

1/ Thử sức với phe Tư Mã Ý:
- Lý do là 2 thành Lạc Dương và Trần Lưu nhìn vào thật là nhỏ bé so với 2 cái liên minh khủng long kia, và phe Tư Mã Ý là phe mà mới vào mình thấy bị tới 7 phe trù dập: Trương Giác, Mã Đằng, Tào - Lưu - Tôn, Lữ Bố, Viên Thiệu... (lần đầu chơi màn này nên chưa kiếm cách liên minh với ai cả, cứ trâu bò mà def nhà >:) )
- Thống nhất sau 6 năm 11 tháng. Nói chung là có cảm giác như hồi chơi màn Lưu Bị 207 mà ko có ally với Tào ấy, def phê như con tê tê lun, duel chém túi bụi, lửa cháy rực trời, màn này là màn mà mình phải đánh bằng hỏa công để thủ là chính, tướng thì chạy ra chạy vô duel mỏi tay, có bao nhiêu AP gần như chỉ để xuất tướng ra thành plot + đốt lửa + duel :))
- Key màn này là def vật vã 3 năm, thủ cái đường núi Trần Lưu thật kỹ vào là ổn, vì Tư Mã Ý có thằng tướng có skill Capture, thành vương bại khấu là do thằng này có được sử dụng tối đa hay ko, mình thì cho nó đi chung với Trương Liêu, ra trận quay tay với chém gió last hit, thậm chí dựng cả Music + tướng có skill hồi sĩ khí lun.

Def nhà lòi mắt, khúc này mới chiêu mộ được cặp Đổng Trác + Lý Nho, do nhà Lữ Bố bị mình rumor, đánh với Lữ Bố thì rumor là cách dễ dàng nhất, nhất là đang "kẹt xe" thế này >:)
2511g.jpg


Sau 3 năm ngồi def thì cũng yên ổn phía Tây, ko còn cảnh địch giăng tứ bề
45108312.jpg



Chiếm Thượng Dong, chém 1 phát 4x tướng của Bị trong thành này, kể cả Khổng Minh, vì tướng có quá nhiều rồi :">
31776181.jpg


Sau pha đó thì Bị quân thì đông như tướng thì hết rồi
93624487.jpg


Chiếm Nghiệp Thành, chuẩn bị chém Lã Bố
36635584.jpg


Chém xong Lữ Bố, thu được 2 thành Hạ Phì và Bình Nguyên ko tốn hòn tên mũi đạn, vì 2 thằng Thái Thú đều đầu hàng, thằng Thái Thú thứ 3 thì đang dẫn quân chiếm lại Tiểu Bái
32470545.jpg


Chém nốt thằng pé, Bắc Hải biến ra thành trắng lun
55087683.jpg


Trận này canh time bị lỗi, mấy phe dặt dẹo còn 1 - 2 thành, riêng họ Tôn còn những 4 thành >"<
19531061.jpg


60017677.jpg


Kết thúc
51619552.jpg
 
Back
Top