~Pawn~
Donkey Kong
- 8/7/06
- 430
- 16
Thực ra chống vụ liên minh phang mình không phải là khó...nếu bác có một con tướng có skill Negotiator (Gia Cát Cẩn, Đặng Chi, Hám Trạch...v.v...) Sai chúng đi đình chiến với một vài phe trong liên minh ấy, chừa lại 1 phe để mình đập thôi.Bác chơi Man 251 Lưu Bị à, em cũng đang cày đây, chiếm hết phía nam, vùng giang đông, phía tây đánh đến Hàn Trung rồi, bây giờ em đang bỗng dưng muốn khóc đây.Thằng Tư Mã Ý, Tào Tháo, Trương Lỗ, Đổng Trác, Lữ Bố liên hiệp với nhau đập em tơi bời.Bây h Hán Trung bị Trác đánh, Tân Dã chấp một lúc Tháo,Ý,Lỗ. Kiến Nghiệp thằng Lữ Bố đến phá mãi.Không bao lâu nữa ba mũi chịu sào này sẽ mất đến nơi bác nào có kinh nghiệm vào tư vấn dùm.
Lúc trước tôi dùng cách này và khi hết thời gian liên minh, bọn chúng quay ra choảng nhau tiếp

Tui đang chơi màn Rival Warlords phe Đào Khiêm, Khiêm chết cho Mi Chúc lên thay, không phải để thống nhất thiên hạ mà để giúp cho anh Lưu Bị
Tại vì tui thích màn này và lần nào chơi cũng thấy Lưu Bị bị tụi Viên Thuật với Tào Tháo làm cỏ hết::(Coi cái hình nè, giúp anh Bị đến thế thì thôi, Tui vây thành thành Shou Chun
của Tào Tháo Hp =90, Troops =0 chỉ chờ cho Lưu Bị từ Xiao Bái sang chiếm
Thế mà cho tên Tướng Qiao Qing đứng đó gần 1 năm trời, dưng cơm tận miệng, ấy nhưng anh Bị "chê", chưa chịu sang chiếm
X(
, có thế mà lúc ấy tui ko nghĩ ra:p
, được tạo là con của Kiều Huyền(Qiao Xuan), tức em trai của nàng Kiều, treo ấn từ quan, vứt bỏ giáo gươm gậy gộc, dắt theo 500 quân bản bộ, cùng hai chị phiêu bạt nơi Đông Hải trong những ngày tháng cuối đời



...
