Military-> Transport
Cái này vui cực để bọn tướng mình phân thái thú cho nó tự phát triển, đặt lệnh bắt nó thôn tính bên nào đó, nó phát triển mua ngựa rèn binh khí như đúng rồi, thịt vàng toàn lên đến trăm nghìn và 1 triệu cả, chẳng qua max là 1 triệu thực và 100k vàng nên nó mới thôi làm hay sao ấy, mình đánh thành chính thiếu thốn gì cứ bắt chúng nó bơm liên tục cho các đại ka chinh chiến.
Tự nhiên anh Lương anh ý bắt phải lập ngũ hổ, cụ Hoàng Trung tiêu mất roài, mình đành để đệ tử là Tôn mẫu hậu làm truyền nhân, hị hị war 90 bắn cũng ác phết. Trương Phi đứng đầu, sau Trương Liêu đến Trương Cáp Triệu Vân và Tôn Mẫu Hậu. Sau vụ phân này, Hứa Chử Ngụy Diên Quan Sở Quan Hưng... loyal giảm kinh mình lại phải vỗ về liên tục ( Chắc là ghen tị với các thằng kia ). Quan Vũ còn ko đc phong Ngũ Hổ mà vì..Liu Bei toi thì mình để Guan Yu lên thay he he he !
Hẹ hẹ, đánh đến khi mấy thằng thú tính chít sạch roài mà bên mình giữ hết các cao thủ trẻ lẫn già như : Quan Trương Triệu, Cáp, Quách Hoài Hách Chiêu, Hưng, Sở, Bào, Diên, Chử, Ngải, Duy....
Lượng, Thống, Thứ, Tốc...
Cảm giác nó cứ sương sướng thế naò ấy !