congtuhieu
Youtube Master Race
- 20/11/06
- 36
- 0
Tướng đánh được confuse tùy vào kill.
Lữ bố có chiêu giảm khả năng phòng thủ xuống thấp nhất. Thường thì dash nó đơ còn chiêu khác thì loại binh khí khác thì không bị confuse đâu. À Ngựa chiến Tướng nào có confuse như Con của Lữ Bố. Quan sách và tào Chương đánh mới confuse còn đánh móc và bow thì không tác dụng.
Nhưng chủ yếu là dùng quân sư thổi quân nó.
Nếu có khổng minh thì nhất vì ông ta có chiêu làm giảm khả năng kháng xuống có nghĩa là tất cả mọi đối tượng bị thổi đều bị confuse trừ thằng nào có phép kháng thì chịu. Khổng Minh đi với Tuân du, và Trương bào (em trương giác thì khủng khiếp) vì anh em họ trương có chiêu sét phạm vi rộng công thành hay đánh đều mạnh còn tuân du, MaSu có chiêu làm các chiêu phép chỉ còn 1 mana thôi. Khổng minh thổi miss.
Lữ bố có chiêu giảm khả năng phòng thủ xuống thấp nhất. Thường thì dash nó đơ còn chiêu khác thì loại binh khí khác thì không bị confuse đâu. À Ngựa chiến Tướng nào có confuse như Con của Lữ Bố. Quan sách và tào Chương đánh mới confuse còn đánh móc và bow thì không tác dụng.
Nhưng chủ yếu là dùng quân sư thổi quân nó.
Nếu có khổng minh thì nhất vì ông ta có chiêu làm giảm khả năng kháng xuống có nghĩa là tất cả mọi đối tượng bị thổi đều bị confuse trừ thằng nào có phép kháng thì chịu. Khổng Minh đi với Tuân du, và Trương bào (em trương giác thì khủng khiếp) vì anh em họ trương có chiêu sét phạm vi rộng công thành hay đánh đều mạnh còn tuân du, MaSu có chiêu làm các chiêu phép chỉ còn 1 mana thôi. Khổng minh thổi miss.
vác 10k vàng sang , lấy thằng tướng có skill diplo hẳn hoi thế mà nó còn ko cho chửi nhau chứ chưa nói đồng ý . hồi xưa ở bản ori chơi liu bị vác Giản Ung sang chỉ ngại chửi nhau thua , còn bi giờ đình chiến là 1 điều xa vời , cứ lúc mình vác quân đi đánh 1 thằng , hoặc mình đang yếu là những thằng ở gần thi nhau sang quấy, ức chế ko chịu được , ngày xưa có bọn diplo đình chiến rồi mới đi đánh , còn bi giờ thì ..................
giờ 2 chúng nó đánh nhau còn em ở nhà tìm cách thu phục quân của nó thôi