Quên nói với các bác về phần AI của máy , trong PUK có phần extreme thêm vào đó có các option để mình lựa chọn nhưng vì không biết tiếng nhật cho nên hạo bật hết lên . Đánh giá về phần này thì hạo thì hạo chỉ nói là hạo bị giam trong đất thục 15 năm , mất hán trung nhưng không cách nào lấy lại được , mỗi lần đánh hán trung( hạo xuất quân từ thành đô) thì hạo sẽ gặp :
+ Đạo quân giữ thành hán trung
+ 2 đạo quân tiếp viện của địch
+ 1 đạo quân nhân lúc hạo đánh nhau vượt miên trúc đánh thành đô .
Với lại tỷ lện bắt tướng ít đi nhiều , dù daze giặc nhưng tỷ lệ dụ nó ra đánh nhau cũng ít đi , tỷ lệ daze được nó cũng kém đi dù int hạo la 255 . Trong Battle của San X PUK có một chế độ mới là có thể gọi chủ tướng bên kia ra đấu khẩu , ai thua sẽ rút quân khỏi chiến trường , nếu bên kia refuse thì bên mình mỗi unit mất 3 morale , nếu được thì đấu khẩu nhưng nó chiếm 80% cái cầu cho nên có int cao mới xài , mình thua cãi nhau thì mất morale nhiều hơn chứ không bị rút quân .
Chủ tướng máy bây giờ cũng khác nó có thể gọi mình đi đánh nhau bất cứ lúc nào chứ không cần hỏi ý kiến mình , hình như quan ngũ phẩm trở đi mới được yêu cầu làm các việc về quân đội , có một cái hạo vân chưa tìm ra là thỉnh thoảng nó báo một cái gì đó 30 ngày nhưng không hiện ra trong quest như là go home chẳng hạn , có thể đây là một dự án quan trọng của lãnh đạo cấp trên .
Nếu làm chủ thành thì trong hội nghị có thêm một lệnh mới nhưng chưa tìm ra nó có nghĩa gì , hình như là giao việc trong thời gian dài , vì thấy nó chia làm 4 giai đoạn cho 1 office mình chọn .
Tuy nhiên PUK có một khuyết điểm là tinh thần " một vợ , một chồng , một con" của KOEI khiến cho các anh hùng khó qua ải mỹ nhân như hạo rất khó chịu , có mỗi một con vợ mà nó cho ra mỗi một con bươm bướm , không có thằng cu tý nào để nối dõi sự nghiệp hoành tráng , có muốn "cố" cũng....không thể được và không được phép .
Game trước Hạo băng hà , gọi huynh đệ đến uỷ thác con côi , vừa nhắm mắt xuôi tay , tụi nó không chôn cất mình tử tế thì chớ lại tan đàn xẻ nghé , xưng vương hầu loạn cả lên . Đáng tiếc con Hạo sinh ra thông minh không kém Hậu chủ bao nhiêu cho nên Hạo nhập hồn vào nó dành dật lại từng mảnh đất tổ tiên để lại không nổi phải chạy sang xứ mọi rợ , xây nhà lầu quên chuyện thế sự chỉ giữ một thành ăn chơi xa đoạ là được rồi .