Phe mình nói tới là
Hoàng Nguyệt Anh,độ khó 3 sao.
Bất lợi : Mới vào thành nghèo quân ít; thiếu võ tướng; đ/biệt do H.N.Anh là ruler nên coi như skill bá đạo Siege bị bỏ phí.
Lợi thế : Có thể nhiều bạn nghĩ át chủ bài là G.C.Lượng,nhưng mình thì nghĩ là cái này nè ^o^
Nhìn cái Tech là xác địh luôn màn này quân chủ lực là Cung và Catapult,khỏi tạo FireOx làm j,cần phá độ bền thì xài Cầu Lửa,dam lần ~ 550,nâng Fire Lv4 có thể lên 750.
Sau đây là cách đánh of mình:
Turn 1 : HNA xây off house ,trị an.
Turn 2 : Xây workship,Thượng chuyển 1k jin chiếm Nhữ Nam (Sau này sẽ chuyển tướng về cài địa hạt,chứ ko có AP xây),Research Pol (đi đến Transit thì dừng,quay lại đi hướng War đến Range và Eng B,khỏi cần research Int luôn)
Turn 4 : GCL S. Từ Thứ,HNA S. Cung Đô,Chiêm S. G.C.Quân.
Turn 5 : Lượng S. Lưu Tích,Chiêm S. Chu Thái (quan văn,ko phải con trâu Chu Thái kia),Từ Thứ chuyển chiếm bến Hồ Dương,HNA đổi lương sag tiền,chỉ chừa lại ~ 5k .Cho 2 đạo Cung Đô,Quân cầm 100 quấy rối Hứa Đô (chỉ cần quấy rối đến khoảng tháng 5 là có thể bàn giao lại cho phe Trương Xuân Hương).
Thượng quay về từ Nhữ Nam thì cầm tiếp 100 quân,100 jin chiếm tiếp Giang Hạ,Giờ thì khoan xấy j cả,chỉ S. tướng,tổng cộng Tân Dã sẽ S. ra 9 tướng.
Chiếm G.Hạ xong thì move GCL,HNA,Từ Thứ về đây chỉ S. tướng,ko xây j cả.S. xog sẽ bỏ thành lại cho Tôn Lỗ Ban và Đại Kiều trah nhau,ai thắng thì coi như xác định luôn là sẽ bị mình diệt ở đây ^o^.G.Hạ sẽ S. được toàn tướng khủng như Lỗ Túc,Trình Phổ,G.C.Cẩn,Hoàng Cái,Lăng Tháo,Chu Thái (võ tướng) ...
Tân Dã chỉ để Mãn Sũng (xây 1 mô hình tiền,fish,workshop chuyên tạo Catapult),còn nhiêu chuyển hết xuống bến Hồ Dương.
Sau đây là cách diệt Tương Dương of mình,chỉ xài 100 lính là đủ.
---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
Tận dụng triệt để 2 cái Tech là FireLv2 (đốt lửa 3 ô) và WoodOx (tăng transit) mà từ bến Hồ Dương chỉ cần chuyển quân 1 turn là có thể áp sát đốt lửa được Tương Dương.Có 5 ô có thể đốt tới thành.
Lúc này sẽ có 1 vấn đề như thế này: Tuy rằg trong 1 turn nhưng luôn có phân biệt thứ tự đi trước sau giữa các phe,thứ tự này sẽ thay đổi khi chiếm thành.Ví dụ điển hình như màn 194 chơi Lã Bố,khi diệt Bị xong ta cảm giác Tháo đi 2 turn liên tiếp,thực sự ko phải vậy,đơn giản là turn trước ta đi trước Tháo,chiếm thành Tiểu Bái xong thì thay đổi thứ tự,Tháo đi trước ta.
Khi đốt thành Tương Dương này cũng vậy,trong cùng 1 turn sẽ có 2 trường hợp :
- TH1 : Thứ tự ta đi trước Biểu : ta chuyển quân đốt -> Biểu xuất quân bắn diệt -> end turn,tướng ta đã có mặt trong bến Hồ Dương -> ta chuyển quân đốt tiếp ... ==> đây là trường hợp thuận lợi,do mỗi tướng đốt được 1 lần / 1 turn ==> chỉ cần 5 tướng là ok.
- TH2 : Ta đi sau Biểu : ta chuyển quân đốt -> end turn -> Biểu xuất quân bắn diệt -> end turn,lúc này tướng ta mới quay về tới bến -> ta chuyển quân đốt tiếp ... ==> t.hợp bất lợi,do tướng chỉ đốt được 1 lần / 2 turn ==> phải cần 5-10 tướng.
Mình rơi vào TH2,nhưng mình có sáng kiến thế này: Mình vẫn phải xài 8 tướng thay phiên nhau đốt,nhưng mỗi tướng chỉ cầm 1 quân 1 lương => đốt thành xong tự chết đói rồi quay về bến ==> Như vậy Biểu sẽ ko xuất bất kỳ đạo quân nào ra cả(xuất ra bắn ai ^o^),và vẫn xây dựng bình thường,cũng ko có ai dập lửa.
Nhờ vậy mà sau khi đốt xong Tương Dương mình có thể thu được tối đa tài nguyên.
http://www.mediafire.com/download.php?8nnxm07gqm2mx0g
Đẹp nhất là đốt xong thàh cũng vừa S. hết tướng ở G.Hạ,lúc này sẽ chuyển hết tướng G.Hạ về T.Dương(từ G.hạ về Tân Dã cũng phải đi qua T.Dương).Hướng đốt thành phải tranh thủ 1 chút thì mới kịp.
Cho 1 trong các đạo đốt chiếm tiếp bến Trung Ảo và Thượng Dung,vẫn ko xây j cả ( thiếu AP,sẽ S. ra được Từ Hoảng,Lưu Phong,Mạnh Đạt).
Xây T.Dương all tiền + Lỗ Túc.
---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
Giờ thì lợi dụng Tào mải mê chiến nhau với họ Tư Mã là mình tập hậu liền,đội hình 1 giáo,1 kích,2 cung,tận dụng địa hình rừng tiến vào.
Skill ambush mai phục of Khoái Lương xác suất quá thấp,nhưng bù lại đạo giáo Từ Thứ + Lưu Tích confuse chẳng kém j Quan,Trương,phía sau thì 2 đạo cung S cứ xả dam tới thôi.
Đây là lúc mình diệt xong Tào