Chơi RTK chơi phe yếu, danh vọng của Ruler thấp để mỗi khi thu phục được một tướng bình thường cũng thấy phấn khởi vô cùng và ngay lập tức cho vào biên chế dùng cực kì hiệu quả, ví dụ chơi Nghiêm Bạch Hổ/Khu Trinh mới thấy Hoàn Giai hay như thế nào, hay Thành Công Anh của Mã Đằng, hay nhân vật Từ Thị - Xu Shi (nick của mình) - dùng cực hiệu quả, chứ nếu cầm phe mạnh thì chẳng bao giờ để ý mấy tướng này. Đánh phe mạnh thì chỉ cần ăn được một trong hai phe còn lại: Tào/Lưu/Tôn là coi như hết việc để làm. Nhất là ăn được phe anh Tào rồi thì ko có việc gì để làm nữa :)
RTK làm quá tốt, khắc họa tương đối đúng cốt truyện: ví dụ như là cặp Lã Bố - Mã Siêu, war tầm tầm như nhau nhưng skill của mỗi người khác nhau (coi như là Thiên bẩm - tố chất của bản thân đi) thì một người bá đạo quần hùng đánh đông dẹp bắc, một người quanh năm suốt tháng ve vẩy ngoài biên cương canh thành giữ nhà. Đọc truyện cứ tấm tắc tiếc cho Mã Siêu một đời lận đận, nhưng chơi game rồi mới thấy anh này như con hổ giấy mà thôi
RTK làm quá tốt, khắc họa tương đối đúng cốt truyện: ví dụ như là cặp Lã Bố - Mã Siêu, war tầm tầm như nhau nhưng skill của mỗi người khác nhau (coi như là Thiên bẩm - tố chất của bản thân đi) thì một người bá đạo quần hùng đánh đông dẹp bắc, một người quanh năm suốt tháng ve vẩy ngoài biên cương canh thành giữ nhà. Đọc truyện cứ tấm tắc tiếc cho Mã Siêu một đời lận đận, nhưng chơi game rồi mới thấy anh này như con hổ giấy mà thôi

chơi map 251 đó , theo phe Lưu hoàn thành trong 10 năm , anh Tào bỏ Hứa Dô đi ăn xin ![Tangqua &[] &[]](/images/smilies/ymvn/tangqua.gif)


Máy tay to hay k là còn do nó tướng ngon hay k nữa tui chơi cái màn việt rise đánh hồi thằng ngụy nhà nào nhà nấy toàn 100k max lính hok hà