Tình hình là mình đang chơi thử màn
253 Lưu Thiền,độ khó 4 sao
Lợi thế : Từ trong đánh ra,lại đã liên minh với Tôn => chỉ cần dồn quân vào 1 hướng.Hậu phương thì quá vững chắc.
Bất lợi : Tướng có lượng nhưng thiếu chất.Nhưng cũng chả sao,nhìn qua phe Tào,Tôn thấy cũng vậy ^o^.
Đầu tiên vào xây dựng phát triển,chiếm Vân Nam.Trừ Vĩnh An,Hán Trung,còn lại xây all lương tiền hết.Chuyển hết toàn bộ ra Hán Trung(~ 100k quân),chỉ để lại Tử Đồng 5k lính(sau này chuyển qua đường mòn,do Trương Dực đã dùng vào việc khác).
Mùa đông năm 253 là mình tiến quân đánh Tào,chia làm 2 hướng:
- Đại quân gồm : bộ 3 friend với nhau là giáo Khương Duy,kích Phó Thiêm,ngựa H.H.Bá (tương lai kết nghĩa luôn),2 ram Hoắc Quang,Trương Ngực,cung G.C.Chiêm + Hoàng Sùng(skill Build),kích Tưởng Thư + Phàn Kiến(skill build) => Đạo nào cũng cầm max quân,toàn 2-3 tướng(đi kèm có skill Fury,Hard,Build ... ),tiến thẳng ra ngã 3 H.Trung-Trường An-Thiên Thủy.
- Đạo ram La Hiến + Trương Dực đi đường mòn úp Thiên Thủy.
La Hiến cầm Thanh Long Đao + Thư Hùng Kiếm.Hoắc Quang cầm Bát Xà Mâu + Lôi Điện Kiếm ==> Chuyên duel
Đầu tiên toàn bộ đại quân xâm nhập địa phận Trường An,đứng 2 turn, sau đó chạy qua địa phận Thiên Thủy,Thiên Thủy sẽ xuất 4 đạo ra thủ => Đạo ram La Hiến úp thành ko tốn 1 lính.Đại quân thì xây 3 cái nhạc,trống,trại mà vừa cự quân Thiên Thủy,vừa quấy rối Trường An.Canh turn sao cho vừa diệt xong quân Thiên Thủy thì cũng vừa dụ được quân Trường An ra tới(toàn bộ đều hết lương).Duel hoặc diệt sạch rồi tiến vào lấy Trường An.
---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
Diệt An Định vẫn kế cũ,giương từ Trường An,kích từ Thiên Thủy,ko tốn 1 quân
Phải công nhận là màn này đánh chán kinh khủng.
Toàn 1 lũ ruler cùi bắp,điều binh chậm chạp :
- Phe Tôn : đánh 1,5 năm mà chưa 1 lần giao tranh với Tào,làm tướng Tào toàn rút hết về chiến trường với mình.Thậm chí Tôn còn chưa lấy thành trắng Quế Dương nữa.Mình xây hoàn chỉnh Vĩnh An xong ko biết làm gì,cho chuyển thử 100 quân,ai ngờ chiếm được Q.Dương luôn => Đây sẽ là điểm tập kết diệt Tôn,khỏi cần thủy chiến.Đây là lúc mình chiếm đồng thời Quế Dương + Lạc Dương
- Phe Tào : còn tệ hơn,đánh gần 2 năm trời mà đa số thành chỉ có 1 tướng,chưa xây j cả (trị an còn chưa xong nữa lấy j xây),danh sách gồm có: Uyển Thành,Trần Lưu,Tiểu Bái,Bộc Dương,Bắc Hải,Bình Nguyên,Nam Bì,Kế Thành.Do vậy mà mình phá Lạc Dương xong là coi như đi bộ hành quân,chẳng có đánh đấm được gì.
Đây là tình hình of mình sau 2 năm
Chuẩn bị diệt Thương Dung,giương từ U.Thành,kích từ H.Trung
---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
http://www.mediafire.com/download.php?363zuz6qtjcem14
Tới đây nếu đánh nữa chắc ~ 5 năm.Còn nếu được đánh lại,mình có thể đánh 4 năm