- 2/6/10
- 1,205
- 271
làm y như trong hướng dẫn thì sẽ ko khác gì onggia đâu! bạn hãy thoát ra rồi vào lại màn NamViet và nhớ là đừng táy máy gì chỉ cần chọn quân là ok!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Đúng là lần này quá xanh. Vừa up lấy Tương Dương dồn quân lên Tân Dã diệt Tào luôn vì nhìn từ Tử Đồng lấy Hán Trung tốn time quá.Bạn vào đây tải nè, đầy đủ các thể loại:bác nào có link rtk 11 puk cài đặt k lâu oy k chơi thèm wa
Vẫn tải được mà bạnk có bạn tuy có nhưng link die còn trong mục download bản tiếng việt link die oy
Hi các bác,
tình hình là đang chơi Màn Trương tú 200 dễ sợ quá
Mình chơi ko nhanh và siêu như các cao thủ trong rum, chỉ mới ở trình độ thuộc hết các kỹ năng, chưa biết phối hợp. Vì vậy Chủ trương đánh chậm- chắc, save vài tháng 1 lần chống cúp điện chứ ko Nạp lại nên rất khoai với cái màn này. Không hiểu sao màn này Trương tú bị tất cả các bên đều ghét, vác toàn quân chủ lực đến oánh, Tướng Char thấp ko ai thèm theo phục vụ, search được ông nào coi như Tháo với Biểu hớt hết.
Vào trận chỉ có 3 tướng là T Tú, Giả hủ và trộm đạo Hồ Nhi. vốn liếng có khoảng 3000Jin thì sai Giả hủ mang đi biếu xén Lưu Biểu cầu thân để rộng đường chạy đi Vĩnh An nhưng bị Biểu ca từ chối phắt đi tong cả mớ tiền.
Ở nhà thì Tháo trực tiếp lãnh 4 đội toàn đầu bò đầu biếu từ Lạc Dương và Trường An đến oánh Giáo tào nhân, Ngựa Tào tháo, Công thành Lý thông Nhạc tiến, Mình sợ quá nhặt nhạnh tiền nong còn sót lại và tầm 20K chạy thẳng về Thượng Dung "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Về đến Thượng Dung bị Trương Lỗ và Lưu Biểu úp sọt, Trương lỗ 4 đạo, Sái mạo Y tịch 2 đạo. Ác nhất là Giả hủ Int 9x mà lúc này Confuse rất khó, quả tắc quả tùng, quân địch yếu, nhưng toàn Diểm Phổ, Y tịch Trương Lỗ, Sái mạo ông nào cũng bật vòng xanh bảo vệ cười nhạo Giả Hủ. Nhà lại hết tiền ko đúc thêm quân + vũ khí đc. Tình trạng như chỉ Mành treo chuông, may mà Tử đồng mang quân oánh úp Hàn Trung, đến lúc Hán trung gần bị diệt thì Trương Tú Phá vây chạy thẳng về Hán Trung nẫng tay trên Trương Nhiệm đúng 1 turn. Ngay turn sau Thượng dung thất thủ. Suýt chết.
TÌnh hình vẫn còn gay go, Trương Nhiệm Lôi đồng oánh liên tục, Sái mạo chả hiểu sao cứ vác quân mỏi mệt đi đuổi đánh tiếp Hán Trung, Bàng Đức đã giật được Ải Dương Bình. Khổ ko chịu được. Tiền nong ko có. Toàn quân sống bằng kế săn tiền thưởng do bắt Trương Nhiệm - sứ đến chuộc - Trương nhiệm lại đến -.... Trương Lỗ Diêm Phổ do bị mất thành khi đang oánh mình nên Tự do vật vờ chưa thu phục đc
Tin tốt là trương tú mời đc Triệu Vân ở đâu đi ngang qua. chắc vài turn nữa có Trương Lỗ Diêm Phổ thì mới an cư lạc nghiệp đc (lạy trời). TIn xấu là Tháo quay lại trường An cất quân đi lấy Dương Bình. Hy vọng anh bàng đức bên Mã đằng kháng đc anh ý 1 lúc trong lúc kiếm đc tiền xây ruộng.
Các bác cho hỏi Trương Tú có liên minh được với Mã đằng ko, để rảnh tay đi lấy Thục chứ cứ có vài vạn ngựa đè trên đầu thế này chẳng dám đi đâu cả.