RTK11 PUK - Tổng hợp 1 số cách đánh nhanh cho từng màn

Chơi ko save/load mà bác nào end game tầm 5 - 7 năm em bái làm sư phụ luôn. :)).

Vì mấy cách đánh nhanh ở đây dựa 1 phần lớn là nhờ duel, bắt tướng. Cả đạo quân nó tan tành luôn. Giờ ko save/load thì các bác dám duel liên tục thế ko? Chưa kể việc duel mà nó ko đồng ý, mất mie 1 turn. :P.

Để tăng phần hấp dẫn và gay cấn em đề nghị giờ chơi ko save/load rồi xem thành tích đi. :D. Chơi mãi thế kia ngán tận cổ.

Còn mấy cái plot nữa. Xác suất plot tùy mỗi skill rồi, giờ save/load thằng nào cũng 100%. =)).
 
Chơi ko save/load mà bác nào end game tầm 5 - 7 năm em bái làm sư phụ luôn. :)).

Vì mấy cách đánh nhanh ở đây dựa 1 phần lớn là nhờ duel, bắt tướng. Cả đạo quân nó tan tành luôn. Giờ ko save/load thì các bác dám duel liên tục thế ko? Chưa kể việc duel mà nó ko đồng ý, mất mie 1 turn. :P.

Để tăng phần hấp dẫn và gay cấn em đề nghị giờ chơi ko save/load rồi xem thành tích đi. :D. Chơi mãi thế kia ngán tận cổ.

Còn mấy cái plot nữa. Xác suất plot tùy mỗi skill rồi, giờ save/load thằng nào cũng 100%. =)).
chơi thế thì chán òm, cảm giác người chơi ko dám chịu trách nhiệm với mỗi quyết định của mình,
chơi trò này hay nhất là khi mới khởi binh, phải chịu áp lực lớn, vừa phải chăn dân, xây dựng vừa phải kháng chiến kết hợp thu phục + tiêu diệt. Càng chơi càng thấy tào tháo, lưu bị là những ruler xuất sắc
Nếu chiếm đc 3,4 thành rồi là mọi thứ dễ thở hơn (nhạt nhẽo hơn) vì máy đánh ko thông mình đc bằng người, lúc đó bình thiên hạ nhanh hay ko là nhờ có tướng giỏi nhanh hay chậm thôi.
 
Mới chơi thử không save/load màn 190 Lưu Bị.
Thẳng tiến Hứa Đô và Giang Đông phát triển bỏ hẳn luôn Bình Nguyên( tứ bề thọ địch).
Do k save/load nên chỉ thủ trên cạn, search đc đám túi khôn của Tôn gia nên chả sợ Lưu Biểu và Tôn Kiên, tập trung hết mặt trận phía nam
Giờ đã 6 năm trôi qua mới vào đc tới Giang Châu đất Thục, thủ mãi ở Thọ Xuân và Hứa Đô chả dám tiến lên bước nào =))...
Nhìn lên phía Bắc 7 thành Viên Thiệu, phía tây Thục Lưu Chương hơn 300k quân kéo dài tới tận Vân Nam, Đổng Trác thì thôi khỏi nói r... Làm biếng quá bỏ lun =))
Mà chơi không save/load đc cái hay là k mỏi tay cho lắm, thời gian chơi thấy vậy chứ ít hơn hẳn, có điều lính chết như rạ cho plot fail, con fail vãi=)). Thật sự chán cái tỉ lệ plot kinh. Cầm int 98 plot con int 80 là thấy vô phương rồi...
Kiểu này chỉ có cách chú trọng phát triển kinh tế lấy thịt đè người thôi
 
Mới chơi thử không save/load màn 190 Lưu Bị.
Thẳng tiến Hứa Đô và Giang Đông phát triển bỏ hẳn luôn Bình Nguyên( tứ bề thọ địch).
Do k save/load nên chỉ thủ trên cạn, search đc đám túi khôn của Tôn gia nên chả sợ Lưu Biểu và Tôn Kiên, tập trung hết mặt trận phía nam
Giờ đã 6 năm trôi qua mới vào đc tới Giang Châu đất Thục, thủ mãi ở Thọ Xuân và Hứa Đô chả dám tiến lên bước nào =))...
Nhìn lên phía Bắc 7 thành Viên Thiệu, phía tây Thục Lưu Chương hơn 300k quân kéo dài tới tận Vân Nam, Đổng Trác thì thôi khỏi nói r... Làm biếng quá bỏ lun =))
Mà chơi không save/load đc cái hay là k mỏi tay cho lắm, thời gian chơi thấy vậy chứ ít hơn hẳn, có điều lính chết như rạ cho plot fail, con fail vãi=)). Thật sự chán cái tỉ lệ plot kinh. Cầm int 98 plot con int 80 là thấy vô phương rồi...
Kiểu này chỉ có cách chú trọng phát triển kinh tế lấy thịt đè người thôi
hehe, có mấy ông int 9x thì cứ xây nhà plot ngồi nhà Phao tin, lúc giặc đến thì đổ quân ra oánh mấy thằng trung thành, còn lại thu phục thôi, phải cái hơn tốn kém.
 
cái đó kêu là đánh lén tuy nhiên thì chính trị phải như z :5cool_big_smile::soldier_baby20:
 
Mới chơi thử không save/load màn 190 Lưu Bị.
Thẳng tiến Hứa Đô và Giang Đông phát triển bỏ hẳn luôn Bình Nguyên( tứ bề thọ địch).
Do k save/load nên chỉ thủ trên cạn, search đc đám túi khôn của Tôn gia nên chả sợ Lưu Biểu và Tôn Kiên, tập trung hết mặt trận phía nam
Giờ đã 6 năm trôi qua mới vào đc tới Giang Châu đất Thục, thủ mãi ở Thọ Xuân và Hứa Đô chả dám tiến lên bước nào =))...
Nhìn lên phía Bắc 7 thành Viên Thiệu, phía tây Thục Lưu Chương hơn 300k quân kéo dài tới tận Vân Nam, Đổng Trác thì thôi khỏi nói r... Làm biếng quá bỏ lun =))
Mà chơi không save/load đc cái hay là k mỏi tay cho lắm, thời gian chơi thấy vậy chứ ít hơn hẳn, có điều lính chết như rạ cho plot fail, con fail vãi=)). Thật sự chán cái tỉ lệ plot kinh. Cầm int 98 plot con int 80 là thấy vô phương rồi...
Kiểu này chỉ có cách chú trọng phát triển kinh tế lấy thịt đè người thôi

Lúc đó mới thấy giá trị của những thằng có skill plot. Còn cứ save/load thì mấy thằng có skill đó coi như ko. ;)).

Lấy thịt đè người là đánh chắc thắng chắc. Nhưng ko nhanh được. Muốn nhanh cần có chút máu liều. :)).

---------------
Nghe mấy bác nói lại muốn cài lại game chơi. =))
 
bác đừng kêu liều mất quan điểm p kêu là táo bạo
 
Chơi ko save/load mà bác nào end game tầm 5 - 7 năm em bái làm sư phụ luôn. :)).

Vì mấy cách đánh nhanh ở đây dựa 1 phần lớn là nhờ duel, bắt tướng. Cả đạo quân nó tan tành luôn. Giờ ko save/load thì các bác dám duel liên tục thế ko? Chưa kể việc duel mà nó ko đồng ý, mất mie 1 turn. :P.

Để tăng phần hấp dẫn và gay cấn em đề nghị giờ chơi ko save/load rồi xem thành tích đi. :D. Chơi mãi thế kia ngán tận cổ.

Còn mấy cái plot nữa. Xác suất plot tùy mỗi skill rồi, giờ save/load thằng nào cũng 100%. =)).

save load nhưng cũng vừa phải thôi chứ,save load đến nỗi plot 100% thì còn gì là game nữa
 
save load nhưng cũng vừa phải thôi chứ,save load đến nỗi plot 100% thì còn gì là game nữa

Mấy bác đánh nhanh trong này 100% save/load đến thành công theo ý muốn thì thôi. Em thấy thế cũng hợp lý, =)), mất công save/load thì làm đến cùng luôn chứ. :)).
 
Mấy bác đánh nhanh trong này 100% save/load đến thành công theo ý muốn thì thôi. Em thấy thế cũng hợp lý, =)), mất công save/load thì làm đến cùng luôn chứ. :)).

Bạn Vir làm tiên phong lãnh ấn đi chứ! :)! Chắc cũng thử 1 lần cho vui. Nếu muốn chơi nhanh mà ko save load nhiều thì có màn LB 211 là dễ dàng nhất.
 
Bạn Vir làm tiên phong lãnh ấn đi chứ! :)! Chắc cũng thử 1 lần cho vui. Nếu muốn chơi nhanh mà ko save load nhiều thì có màn LB 211 là dễ dàng nhất.

Lâu rồi ko chơi. Chả nhớ chơi thế nào nữa. =)).

Vừa down game lại về xong. Nhưng từ giờ tới cuối tuần bận hết rồi. :(. Chắc tối chủ nhật mới bắt đầu chơi lại được.

Chơi Lưu Bị 207 đi.
 
các bạn cho hỏi mấy cái đánh giá độ khó 5 sao, 4sao là xem ở đâu vậy?
 
có cái patch nào tăng AI ko nhỉ, lâu lâu bật auto lên xem máy đánh mà nản, đánh ngu kinh. Chả hiểu mấy ông chế cái trò này làm biếng đến mức nào mà ko tăng nổi chút AI
-máy toàn vác quan văn ra đánh nhau =.=
-trong thành có 10 vạn quân bên ngoài quân địch có 2 vạn cái thành sắp bị phá ko biết chạy ra mà đánh. cứ ru rú trong nhà.
-đường mà bị khóa là cả lũ đứng chen chúc chờ hết food về.
-vừa nhìn cái đường có 1 ô nhưng xung quanh chỗ cho cung bắn hàng đống, máy gọi ra 2 cái trùy công thành, 2 thương 1 kích nhưng tuyệt nhiên ko lôi cung ra
-có 1 chỗ xây công sự che hết đường, hồi mana tăng def tăng dam tháp tên đủ cả, mình mà đánh địch đông gấp 4 cũng chả xi nhê, để máy đánh thua mới đểu.
-lập trình di chuyển cho quân lính gà vãi chưởng, người ta lập trình sao cho đi đến nơi ngắn nhất, đây ông cứ 1 đường ông đi, máy đi tấn công toàn kéo 1 hàng quân dài vô biên, tắc đường là thành con rắn luôn
 
mình đang chơi màn 194 chọn quân ... Đào Khiêm, chơi chậm, ko saveload, thời gian đầu nhàn vật, xung quanh toàn đồng minh, lại có anh My chúc, giàu nứt đố đổ vách, mỗi tội chả có tướng nào đẹp, thế mới biết câu "giàu thì nhiều người theo" cũng sai.
Mới vào chưa được bao lâu thì Ruler lăn ra chết, cân nhắc 1 hồi thì đành nhường ngôi cho My thị vì CHA lớn, dễ thu phục tướng họ Lưu và vì ham gái. Kết quả là tướng bỏ đi sạch, còn mỗi mấy a cùi cùi giờ bơm tiền đều đặn cho Khổng Dung và Lưu bị bảo vệ, hix, ko biết làm gì bây giờ, chắc vừa đợi người tài vừa nộp tiền bảo kê vừa xin đồng minh với tất cả các bên. Chờ thời.
 
có cái patch nào tăng AI ko nhỉ, lâu lâu bật auto lên xem máy đánh mà nản, đánh ngu kinh. Chả hiểu mấy ông chế cái trò này làm biếng đến mức nào mà ko tăng nổi chút AI
-máy toàn vác quan văn ra đánh nhau =.=
-trong thành có 10 vạn quân bên ngoài quân địch có 2 vạn cái thành sắp bị phá ko biết chạy ra mà đánh. cứ ru rú trong nhà.
-đường mà bị khóa là cả lũ đứng chen chúc chờ hết food về.
-vừa nhìn cái đường có 1 ô nhưng xung quanh chỗ cho cung bắn hàng đống, máy gọi ra 2 cái trùy công thành, 2 thương 1 kích nhưng tuyệt nhiên ko lôi cung ra
-có 1 chỗ xây công sự che hết đường, hồi mana tăng def tăng dam tháp tên đủ cả, mình mà đánh địch đông gấp 4 cũng chả xi nhê, để máy đánh thua mới đểu.
-lập trình di chuyển cho quân lính gà vãi chưởng, người ta lập trình sao cho đi đến nơi ngắn nhất, đây ông cứ 1 đường ông đi, máy đi tấn công toàn kéo 1 hàng quân dài vô biên, tắc đường là thành con rắn luôn

Lập trình đánh của máy cứ giống như là người chơi khi xuất quân target thẳng vào thành đối phương =))... Thủy chiến mới là cái chuối nhất... Cứ vác quân đi chặn đầu,móc hậu khéo léo tí thì cứ y như là nó đứng làm bia cho mình nả...

- - - Updated - - -

mình đang chơi màn 194 chọn quân ... Đào Khiêm, chơi chậm, ko saveload, thời gian đầu nhàn vật, xung quanh toàn đồng minh, lại có anh My chúc, giàu nứt đố đổ vách, mỗi tội chả có tướng nào đẹp, thế mới biết câu "giàu thì nhiều người theo" cũng sai.
Mới vào chưa được bao lâu thì Ruler lăn ra chết, cân nhắc 1 hồi thì đành nhường ngôi cho My thị vì CHA lớn, dễ thu phục tướng họ Lưu và vì ham gái. Kết quả là tướng bỏ đi sạch, còn mỗi mấy a cùi cùi giờ bơm tiền đều đặn cho Khổng Dung và Lưu bị bảo vệ, hix, ko biết làm gì bây giờ, chắc vừa đợi người tài vừa nộp tiền bảo kê vừa xin đồng minh với tất cả các bên. Chờ thời.

Cái đất hạ phì chả có ma võ tướng nào đâu, đc dàn quan văn là khá thôi.
Xác định là lấy thịt đè Khổng Dung đi cậu,đc cái Bắc Hải rồi sang chơi lun a Bị là vừa... Mình thích nhất là bộ 3 Hạ Phì-Bắc Hải-Tiểu Bái.. Dễ thủ kinh khủng, lại khó bị móc lốp :x
Còn k thì chơi liều mạng,plot cho a Tào hay a Lữ vác kéo sang đập Lưu Bị ấy, r mình vác 2 3 chiếc ram chờ sẵn phá ally bay qua ram cướp thành,nếu có tướng đang ở ngoài thì cũng bay sang Hạ Phì trốn thôi, tha hồ mà hire.
 
hình như điểm thấp thì cũng khó thu phục tướng giỏi đúng ko các bác (cái điểm nâng kỹ thuật ý)
 
mình chỉ chắc chắn quân càng mạnh chiếm càng nhiều thằng thì càng dễ, hiện tại đang chiến với 3 nước liền. Thằng họ Tôn mình bơn tiền lên bạn bè rồi mà nó vẫn gây chiến, may mà xin đồng minh ko được đã đề phòng rồi. Quân địch đông gấp đôi mà họ Tôn kéo quân là cứ cả nước đánh mình. Chả có thời gian thở với nó nữa
 
mình chỉ chắc chắn quân càng mạnh chiếm càng nhiều thằng thì càng dễ, hiện tại đang chiến với 3 nước liền. Thằng họ Tôn mình bơn tiền lên bạn bè rồi mà nó vẫn gây chiến, may mà xin đồng minh ko được đã đề phòng rồi. Quân địch đông gấp đôi mà họ Tôn kéo quân là cứ cả nước đánh mình. Chả có thời gian thở với nó nữa
muốn lên đồng minh thì 1 mặt bơm tiền, 1 mặt phải để dành kẻ thù cho nó và tốt nhất là tránh mấy thành nó "thích" ra, chẳng hạn họ Tôn thì thích Lữ giang, thọ xuân, Mã đằng thích trường an ...
 
à thêm 1 cái AI ngu nữa là bị chiếm thành cái là quân nó rút đi hết, bất kể quân đông gấp chục lần quân mình cũng thế
 
Back
Top