- 16/8/15
- 17,017
- 11,481
Kết quả khi test
Anh MÃ sau 3 năm làm chủ cả Tây Lương + Hán Trung + Thượng Dung
Anh Biểu và Lưu Chương khỏi nói , chiếm 1 đống thành, lính đông, tướng đông nhìn mà phát khiếp, 2 anh đang song kiếm hợp bích đánh anh Mã
Anh Viên Thuật là ảo nhất. Năm thứ 2 có tới 4 thành Thọ Xuân + Nhữ Nam + Giang Hạ + Tiểu Bái. Sang năm 3 còn đúng 1 thành Thọ Xuân
Anh Tôn Sách ngậm cmn hành, hơn 3 năm mà có mỗi Lư Giang + Trường Sa. Bị cả 3 phe Viên Thuật + Lưu Biểu + Lưu Do vây đánh
Mạn Bắc thì chỉ 2 năm anh Viên Thiệu đã chiếm tới 3 thành, CTT chỉ còn 2 thành trong cùng. Nhưng theo dự đoán sang năm 4 chắc tiêu
Mình tạo 1 phe 1 tưởng rồi cho ở Quế Dương nhìn thiên hạ đánh nhau
Ảo vl. Giờ tự mình chơi 1 phe rồi mới thấy đuối
Chơi Tào mà anh Lữ 6 vạn, anh Bị 4 vạn. Mấy thằng linh tinh khác cũng 3,4 vạn
Edit anh Viên là đồng minh với Lữ, Lưu rồi. Giờ éo biêt đánh sao đây
. Chỉnh cho mấy thằng như Lưu Biểu, Lưu Chương giống như Anh Tháo rồi. Giờ mà để yên thôi, tụi nó phát triển kinh vãi ra 
Anh MÃ sau 3 năm làm chủ cả Tây Lương + Hán Trung + Thượng Dung

Anh Biểu và Lưu Chương khỏi nói , chiếm 1 đống thành, lính đông, tướng đông nhìn mà phát khiếp, 2 anh đang song kiếm hợp bích đánh anh Mã

Anh Viên Thuật là ảo nhất. Năm thứ 2 có tới 4 thành Thọ Xuân + Nhữ Nam + Giang Hạ + Tiểu Bái. Sang năm 3 còn đúng 1 thành Thọ Xuân

Anh Tôn Sách ngậm cmn hành, hơn 3 năm mà có mỗi Lư Giang + Trường Sa. Bị cả 3 phe Viên Thuật + Lưu Biểu + Lưu Do vây đánh

Mạn Bắc thì chỉ 2 năm anh Viên Thiệu đã chiếm tới 3 thành, CTT chỉ còn 2 thành trong cùng. Nhưng theo dự đoán sang năm 4 chắc tiêu

Mình tạo 1 phe 1 tưởng rồi cho ở Quế Dương nhìn thiên hạ đánh nhau

Ảo vl. Giờ tự mình chơi 1 phe rồi mới thấy đuối
Chơi Tào mà anh Lữ 6 vạn, anh Bị 4 vạn. Mấy thằng linh tinh khác cũng 3,4 vạn
Edit anh Viên là đồng minh với Lữ, Lưu rồi. Giờ éo biêt đánh sao đây
. Chỉnh cho mấy thằng như Lưu Biểu, Lưu Chương giống như Anh Tháo rồi. Giờ mà để yên thôi, tụi nó phát triển kinh vãi ra 
Chỉnh sửa cuối:






ngồi nghe 2 hậu duệ phát xít Đức bàn tán mà run rẩy linh hồn
thôi đừng chém, giam nó lại hay hơn...
làm 1 vị minh quân chứ đừng làm bạo quân 