RTK11 PUK - Tổng hợp 1 số cách đánh nhanh cho từng màn

:1onion52: thôi đừng chém, giam nó lại hay hơn... :3onion15: làm 1 vị minh quân chứ đừng làm bạo quân :4onion21:
Chém mấy thằng ko thể thu phục thôi =)) nhất là dàn anh em Tào Tháo, thằng nào thằng nấy trâu như thú vật chỉ có duel bắt nó đc thôi chứ dùng lính chơi khô máu với nó tốn hao sinh lực lắm =)). Nhất là Trương Liêu mà vô tay anh Tào, đc cầm đại quân tầm 12~13k lính giáo hoặc kích thì biết mùi trâu của nó !
 
Mình chơi chế độ bất tử n vẫn để sự kiện theo lịch sử, chắc thế nên Viên Thiệu chết. Màn này Viên Thuật đã xưng đế nên mình ko check xem có ally đc ko, để tối mai mình bật lên chụp màn hình show anh em.
Lỗ Túc nó giới thiệu GCL, duel ăn nên có đủ bộ 3 GCL+BT+MT.
Hồi trước mình cũng chém tướng lia lịa, nhưng muốn thử cảm giác ko chém tướng đánh đc đến đâu. Thật sự đến h là đánh ko lại rồi, quay lại màn chém tướng thôi. Mình có Phan Chương vs Mã Trung nên bắt tướng cực kỳ dễ, mỗi thèng Lữ Bố có con ngựa để cho nó chạy hoài. Bữa sau cho thêm Trương Khải vào team cướp đồ nó xem được không.
Có bộ 3 đấy thì có thể lấy Tương Dương rồi còn gì nữa bạn , chỉ cần đem quân lên bảo vệ đạo GCL+BT+MT thôi , đứng đằng sau làm phép choáng hết đội hình địch rồi bay vào đập từ từ sẽ có Tương Dương , nếu đã có bộ 3 ấy rồi thì quân Tôn Sách có thể chém bỏ hết , nếu mún thì cho lại vài thằng có tài cũng đc . Việc còn lại là đi theo kế hoạch ban đầu thôi vì nếu bạn có cả Phan Chương và Mã Trung thì quân Lưu Chương sẽ ko là gì cả , sau này đánh Tào Tháo cũng vô cùng đơn giản
 
Mình khi đánh thường chỉ nâng cấp lên nhà cấp 3 ở một số thành quan trọng, vị trí trọng yếu để trấn thủ dể thôi. Các nhà còn lại thường bố trí thành địa hạt hết.
 
Mời các anh hùng hào kệt chỉ cho tui kế sách đánh Trương Dương màn diệt Lã Bố được ko, lâu không đánh quên chút rồi :P
 
Mời các anh hùng hào kệt chỉ cho tui kế sách đánh Trương Dương màn diệt Lã Bố được ko, lâu không đánh quên chút rồi :P
Màn đó thì chỉ có duy nhất 1 cách , dồn toàn bộ binh lực cược 1 trận lớn với quân CTT , bắt đc quân sư hoặc INT cỡ 60 - 70 đem về nuôi cơm , ko đc bỏ thành nhé mà cố hết sức để thủ , gáng liên minh với Viên bản sơ là bạn có thể diệt CTT và CTĐộ , lúc này đã có khoảng 1 lô võ tướng giỏi kỵ binh ( đặc biệt là Triệu Từ Long ) , đem binh diệt Thiệu mà thôi . Nhưng ở cái thời gian đầu ấy , lúc bạn def có lẽ là cực nhất , mình đã def thành công với 1 cái trại lính và 3 đạo cầm kích , sau này chiêu đc tướng văn thì đình chiến tặng tiền từ từ , phía CTT nếu có xuất binh thì ucngx là ở Bắc Bình rồi , xây cái trại chặn đc đợi quân nó hết lương là đc .
 
Tình hình là sắp thua tới nơi, vừa thủ xong 1 đợt của Tào Tháo, nhìn lại bản đồ thì nó oánh CTT với Lưu Chương sắp toi luôn rồi. H lại đến anh Tôn đến hỏi thăm ...Untitled.gif
 
Tình hình là sắp thua tới nơi, vừa thủ xong 1 đợt của Tào Tháo, nhìn lại bản đồ thì nó oánh CTT với Lưu Chương sắp toi luôn rồi. H lại đến anh Tôn đến hỏi thăm ...View attachment 193573
Bến Cửu Giang chỉ cần có 2 tướng kha khá là đủ thủ rồi, quan trọng là bến Lục Khẩu thôi. Tìm cách đình chiến thì còn có cơ may chiến tiếp.
 
game gì vậy :3onion24: của việt name à :4onion25:
 
Chắc chỉ có nước liều một trận, đưa quân Trường Sa lên đánh Giang Hạ, quân Vũ Lăng qua chiến Vĩnh An, thủ xong Sài Tang thì bay lên đánh Lư Giang luôn. Đã thấy mặt em Tào Tháo, hy vọng ko để nó chạy thoát, chém nó xong lên cướp lại Tương Dương. Mình đánh hạ Tương Dương rồi nhưng nó đốt lửa dưới sông lên nên ko thủ được.
 
:4onion7: Trương Tùng War Rise 7 +1 ... vãi, sao tăng được WAR thế này
 
Chắc chỉ có nước liều một trận, đưa quân Trường Sa lên đánh Giang Hạ, quân Vũ Lăng qua chiến Vĩnh An, thủ xong Sài Tang thì bay lên đánh Lư Giang luôn. Đã thấy mặt em Tào Tháo, hy vọng ko để nó chạy thoát, chém nó xong lên cướp lại Tương Dương. Mình đánh hạ Tương Dương rồi nhưng nó đốt lửa dưới sông lên nên ko thủ được.
Trận này thấy bác ko xong rồi , trừ khi có biến cố xảy ra ở phe Tào thôi , chứ Tào thế nyà là quá xanh , mình cũng bó tay , nếu tiếp tục def lâu dài thì xác suất bạn thua rất cao , vì 1 khi Tào diệt Chương thì toàn bộ mũi nhọn sẽ hướng vào bạn nếu bạn cứ tiếp tục kẹt ở Kinh Châu
 
:1cool_look_down: Có gì phải sợ, Gia Mã Bàng spam skill chết 1 đám ở Tân Dã đứng hình luôn.

Cơ mà Tào mạnh vồn, thôi cho Ngụy Diên cầm 6k giáo, 50k lương đi móc lốp phía sau đi ... :7cool_feel_good:
 
Tình hình là sắp thua tới nơi, vừa thủ xong 1 đợt của Tào Tháo, nhìn lại bản đồ thì nó oánh CTT với Lưu Chương sắp toi luôn rồi. H lại đến anh Tôn đến hỏi thăm ...View attachment 193573
Chặn địch, không gì hay bằng ngăn trờ. Địa hình 4 quận hiểm trờ, cố thủ các trọng điểm, Tào Tôn có 3 đầu 6 tay cũng ko vào được. Bác bỏ Sài Tang đi, cho nó chiếm. Tào chiếm Sài Tang rồi, sớm muộn sẽ đánh Lư Giang, còn nếu Tôn chiếm, chắc chắn sẽ qua Giang Hạ. Bác ở Trường Sa, chỉ đối đầu với Tào hoặc Tôn, chỉ cần 2 tướng war 8x, 2 tướng int 8x là ung dung thủ chắc. Sau đó focus vào Giang Lăng, dồn quân đánh Tương Dương. Chiếm xong Tương Dương, thiên hạ là của bác rồi đấy :cuteonion9::cuteonion9:
 
:3onion55: Sài Tang phải có vùng phía đông mới thủ được chứ hai đầu toàn biển, nó oánh cho nhăn răng luôn
 
Chặn địch, không gì hay bằng ngăn trờ. Địa hình 4 quận hiểm trờ, cố thủ các trọng điểm, Tào Tôn có 3 đầu 6 tay cũng ko vào được. Bác bỏ Sài Tang đi, cho nó chiếm. Tào chiếm Sài Tang rồi, sớm muộn sẽ đánh Lư Giang, còn nếu Tôn chiếm, chắc chắn sẽ qua Giang Hạ. Bác ở Trường Sa, chỉ đối đầu với Tào hoặc Tôn, chỉ cần 2 tướng war 8x, 2 tướng int 8x là ung dung thủ chắc. Sau đó focus vào Giang Lăng, dồn quân đánh Tương Dương. Chiếm xong Tương Dương, thiên hạ là của bác rồi đấy :cuteonion9::cuteonion9:
Bác ko đọc kĩ rồi , Tào Tôn đang liên minh với nhau , thế mới khó bác ạ , chứ chém thì mình đề ra ngay từ đầu rồi
 
:3onion55: Sài Tang phải có vùng phía đông mới thủ được chứ hai đầu toàn biển, nó oánh cho nhăn răng luôn
Cho nó chiếm Sài Tang còn mau chết hơn , quân Tôn sẽ xuất quân từ Sài Tang đánh Giang Lăng , căn cơ duy nhất đề bắc phạt của mình , Giang Lăng phải def cả Tào lẫn Tôn , lúc này thì chết là cái chắc rồi
 
Cho nó chiếm Sài Tang còn mau chết hơn , quân Tôn sẽ xuất quân từ Sài Tang đánh Giang Lăng , căn cơ duy nhất đề bắc phạt của mình , Giang Lăng phải def cả Tào lẫn Tôn , lúc này thì chết là cái chắc rồi

AI máy ngu lắm, nó có Sài Tang thì thằng Tào oánh nó, nó thủ mệt bỏ bà chứ lấy đâu mà đánh mình ...
 
AI máy ngu lắm, nó có Sài Tang thì thằng Tào oánh nó, nó thủ mệt bỏ bà chứ lấy đâu mà đánh mình ...
Tôn Tào liên minh , máy trừ khi nước mình bị diệt chứ ko thì ko bao giờ ngừng đánh mình
 
Thế thì đình chiền với Tôn đi bác ơi. Sau khi đình chiến thì tặng quà mạnh vào, kết minh với Tôn, tập trung oánh Tào. Tôn sau khi liên minh với mình, trước mắt sẽ đưa quân mượn đường Tào lên đánh CTT, lâu dài thì có khả năng sẽ trở mặt với Tào (tỷ lệ cao nếu bị mình chia rẽ). Dù khả năng nào thì mình cũng có lợi. Bác yếu thế này mà xếp hàng xúc tay bo với chúng nó thì chết là không oan rồi :6onion72:. Cần thiết thì bỏ Sài Tang cho Tôn, để nó mạnh lên, rồi xúc xiểm cho nó đánh Tào, tạo thế chân vạc chia 3 thiên hạ.
P/s: Bác gửi file save đây em ngó thử xem nào. Ko có thông tin về số lượng, chất lượng tướng của bác, em phán ko chuẩn :cuteonion47:
 
Thế thì đình chiền với Tôn đi bác ơi. Sau khi đình chiến thì tặng quà mạnh vào, kết minh với Tôn, tập trung oánh Tào. Tôn sau khi liên minh với mình, trước mắt sẽ đưa quân mượn đường Tào lên đánh CTT, lâu dài thì có khả năng sẽ trở mặt với Tào (tỷ lệ cao nếu bị mình chia rẽ). Dù khả năng nào thì mình cũng có lợi. Bác yếu thế này mà xếp hàng xúc tay bo với chúng nó thì chết là không oan rồi :6onion72:. Cần thiết thì bỏ Sài Tang cho Tôn, để nó mạnh lên, rồi xúc xiểm cho nó đánh Tào, tạo thế chân vạc chia 3 thiên hạ.
P/s: Bác gửi file save đây em ngó thử xem nào. Ko có thông tin về số lượng, chất lượng tướng của bác, em phán ko chuẩn :cuteonion47:
Theo như bác thì khó lắm , lúc mình dồn tiền tặng cho Tôn thì phải từ kẻ thủ lên tới thường hoặc thân , ít nhất 10k Jin , mà phải def với Tôn và Tào liên tục , vô cùng cực khổ đấy , dù 4 quận phía nam tiền lương đầy đủ nhưng phần lớn phải chuyển ra GIang Lăng để tử thủ với Tào , bỏ Sài Tang thì phải thêm Tôn , nói chung là khó càng thêm khó , 1 khi mất cái Giang Lăng thì tứ bề thọ địch chỉ còn chờ chết
 
Back
Top