RTW v.8

  • Thread starter Thread starter Ulf
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hix mà tụi BG của thằng tướng Potus ko sao, ko có trait gì good hết mà vẫn trâu như thường ko hỉu tại sao=((. Nhân đây theo các bro giữa triarii và light axaullia thằng nào chọc ngựa tốt hơn nhỉ:)
 
Dĩ nhiên là triarii rồi. Light auxilia là ném lao mà.
 
Thật ra LM lúc có đc Legion thì cứ táng legion là giết đc tất ngựa đánh gần và bọn bộ binh, chỉ sợ mỗi kị cung thôi.
 
Thật ra LM lúc có đc Legion thì cứ táng legion là giết đc tất ngựa đánh gần và bọn bộ binh, chỉ sợ mỗi kị cung thôi.

Đến lúc đấy thì cứ mang đông Legion rồi auto thôi. Với cả cung La Mã cũng khá phết mà. Cùng lắm thì hai bên mang cung đấu nhau.
 
legion đừng nói chống kị chứ gặp tụi numidia nó phóng cho vài loạt rồi ăn thêm 1 charge là chạy dài rồi chứ chống ngựa gì nữa=))
 
numidia toàn kỵ nhẹ phóng lao chả ăn vào đâu lại ko có đam kỵ bọc giáp thì làm sao mà chơi nổi:|
 
Người khác dùng voi thế nào ko biết, nhưng tôi chủ yếu dùng để bảo vệ sườn và đi lảng vảng doạ địch. Hiệu quả hơn kỵ binh, và cũng tiết kiệm voi hơn, ít chết, vì đám này khó retrain. Ngoài ra nhiệm vụ húc tường và cổng. Tôi rất ít thả cho nó run amok vào quân địch trừ khi chơi custom hoặc tình huống bất khả kháng, địch đông và mạnh, vì như thế hao voi, uổng phí.
Tớ hay cho BB/phalanx dàn hàng ngang tiến,voi 2 bên sườn đến gần bộ binh địch thì chạy nhanh thật ngang với hàng bộ binh địch và lệnh tận công vào đạo xa nhất của địch ở sườn bên kia.nếu voi đồng thì cứ dàn hàng ngang đến gần,lệnh tấn công vào đạo tướng hoặc đạo dưới cùng của nó.Kinh nghiệm của tớ là cứ để voi hay chariot chạy thẳng thì sẽ rất khó bị giết,kể cả phalanx,trừ khi là trực diện vào hàng giáo đang đứng yên.
 
Tớ hay cho BB/phalanx dàn hàng ngang tiến,voi 2 bên sườn đến gần bộ binh địch thì chạy nhanh thật ngang với hàng bộ binh địch và lệnh tận công vào đạo xa nhất của địch ở sườn bên kia.nếu voi đồng thì cứ dàn hàng ngang đến gần,lệnh tấn công vào đạo tướng hoặc đạo dưới cùng của nó.Kinh nghiệm của tớ là cứ để voi hay chariot chạy thẳng thì sẽ rất khó bị giết,kể cả phalanx,trừ khi là trực diện vào hàng giáo đang đứng yên.

Voi phải liên tục di chuyển là chuyện hiển nhiên, phải có khả năng micro tốt. Vả lại với mật độ quân địch đứng dày, nếu gặp lính La Mã thì khả năng voi điên ko điều khiển được -> chết nhiều là rất cao. Đánh kiểu đó là phalanx đứng ngoài đợi cho voi xong việc mới vào. Như thế chẳng phải coi voi là con tốt thí sao? Vì thế tôi vẫn dùng voi như kỵ binh để bảo toàn. Còn kiểu lính tản ra từng tốp một như trong cái topic greatest battle tôi có post trận "mở hàng" dùng voi càng, nhưng xem kỹ lại đó vẫn là dùng như kỵ binh để bảo vệ cánh. Trận đó chỉ có 1 unit voi cấp 2 đã lo liệu hoàn toàn 1 bên cánh của phalanx, ko chết con nào. Chỉ khi đi vào giữa vì lính đứng dồn cục quá đông, tôi lại phải lo liệu những mặc khác không điều khiển kịp nên mới bắt đầu bị chết và điên. Sau trận đó gần như mất unit voi (hình như còn 1 2 con, chỉ còn tác dụng húc cổng chứ đánh đấm gì nữa). Nhưng đó là 1 "tình huống bất khả kháng, địch đông và mạnh".
 
kinh nghiệm trên sử dụng với trường hợp máy quá thụ động co cụm lại thủ vì nếu chạy quá gần thì quân địch sẽ bay ra ngáng chân là đứng, còn chạy xa quá thì tốn sức quân ta mau rout hơn
voi dùng cách trên được chứ chariot ko dùng được vì thủ quá yếu nên đụng vào địch kẹt lại thì 90% là chết còn charge vào lính thì chả thấy ích lợi gì vì tụi nó chỉ ngả xuống chứ ko chết:| nói chung chariot chỉ ngon với ngựa thôi
 
kinh nghiệm trên sử dụng với trường hợp máy quá thụ động co cụm lại thủ vì nếu chạy quá gần thì quân địch sẽ bay ra ngáng chân là đứng, còn chạy xa quá thì tốn sức quân ta mau rout hơn
voi dùng cách trên được chứ chariot ko dùng được vì thủ quá yếu nên đụng vào địch kẹt lại thì 90% là chết còn charge vào lính thì chả thấy ích lợi gì vì tụi nó chỉ ngả xuống chứ ko chết:| nói chung chariot chỉ ngon với ngựa thôi

Chariot chỉ có chạy vào làm loạn cho bộ binh nó tụt morale rồi rout thôi chứ không làm quân chủ lực được, trừ khi đấu với bọn nào full stack kỵ binh.
 
Nói mới nhớ có lần nguyên unit chariot càng 1 thằng nông dân buồn cười ko chịu được. Nó cứ chạy xà quân xung quanh. Thằng nông dân đứng giữa ko biết chạy đường nào, phía nào cũng có xe. Xe chạy qua đụng nó té xuống, xong đứng lên, xong lại té xuống, lại đứng lên. Quần thảo nhau suốt mấy phút. Cuối cùng nản quá thôi tha cho nó luôn =)) Công nhận cái thằng phúc lớn mạng lớn.
 
Nói mới nhớ có lần nguyên unit chariot càng 1 thằng nông dân buồn cười ko chịu được. Nó cứ chạy xà quân xung quanh. Thằng nông dân đứng giữa ko biết chạy đường nào, phía nào cũng có xe. Xe chạy qua đụng nó té xuống, xong đứng lên, xong lại té xuống, lại đứng lên. Quần thảo nhau suốt mấy phút. Cuối cùng nản quá thôi tha cho nó luôn =)) Công nhận cái thằng phúc lớn mạng lớn.

Hic, cái tụi Chariot này làm tụt morale nhanh nhưng giết thì rõ chậm. Cho chúng nó đi đuổi bọn tàn quân là kiểu gì cũng thoát hàng đống. Chả bù cho mấy anh Berseker... ;;)
 
Mình thì gặp tình huống này ức ko chịu được : mình chọn LM đi đánh thành Sardis của Seleucid. Lực lượng 2 bên như sau: mình 12 đạo princeple + 1 tướng, ko có kị. Bên nó toàn hoplite cùi nhưng lại có tới 8 đạo scythed chariot. Vo tưởng thắng ai dè 8 đạo nó chạy vô chém lính mình chết quá 1/2 trước khi bộ binh nó tới còn lính mình chém chắng chết được mấy xe ngựa của nó:((. Báo hại trận đó thua to, nên mình nghĩ tụi này đi sô đông lính LM mà ko có spearmen thì khó đỡ lắm=((. Có bro nào bị như mình chưa nhỉ:P
 
kinh nghiệm trên sử dụng với trường hợp máy quá thụ động co cụm lại thủ vì nếu chạy quá gần thì quân địch sẽ bay ra ngáng chân là đứng, còn chạy xa quá thì tốn sức quân ta mau rout hơn
voi dùng cách trên được chứ chariot ko dùng được vì thủ quá yếu nên đụng vào địch kẹt lại thì 90% là chết còn charge vào lính thì chả thấy ích lợi gì vì tụi nó chỉ ngả xuống chứ ko chết:| nói chung chariot chỉ ngon với ngựa thôi
Đâu có,trong lúc voi+bộ binh tiến thì địch đâu làm gì được.Nếu ở xa,cho từng tốp lao lên thì cho voi vượt lên rồi charge ngang sườn,và ngựa lao tới,tớ chả mong voi giết được nhiều chỉ mong làm nó ngã+giảm morale,việc giết đã có ngựa.Còn nó lao lên cả loạt hay mình đến gần nó thì cho bb lao lên tank,giữ chân nó lại để nó hở cái sườn ra cho voi,voi không charge đạo gần nhất mà charge đạo xa nhất,bị kẹt lại thì lại thúc nó bỏ và charge đạo mục tiêu.Thường mình cho đàn voi lớn(không cần giáp)cắt chéo nhau là~7-8 đạo địch rout.Chỉ ngán trường hợp mình thiếu bb để buộc nó phải dàn hàng.Lúc đó buộc phải lôi kéo từng cụm ra,nguy cơ voi chết hay run amok lớn hơn nhiều.Voi charge thẳng vào phalanx rất dễ lên dĩa và khó kéo ra.
Mình đang chơi SE vh/vh
 
Mình thì gặp tình huống này ức ko chịu được : mình chọn LM đi đánh thành Sardis của Seleucid. Lực lượng 2 bên như sau: mình 12 đạo princeple + 1 tướng, ko có kị. Bên nó toàn hoplite cùi nhưng lại có tới 8 đạo scythed chariot. Vo tưởng thắng ai dè 8 đạo nó chạy vô chém lính mình chết quá 1/2 trước khi bộ binh nó tới còn lính mình chém chắng chết được mấy xe ngựa của nó:((. Báo hại trận đó thua to, nên mình nghĩ tụi này đi sô đông lính LM mà ko có spearmen thì khó đỡ lắm=((. Có bro nào bị như mình chưa nhỉ:P

Đứng đội hình dày đặc 1 chút, bật fire at will. Pilum có bonus vs chariot. Cứ lừ lừ tiến vào, giữ đội hình khít để chặn chariot. Mà thực ra công thành = toàn prin như thế là quá dở. Ko có 1 loại lính hỗ trợ nào.
 
numidia toàn kỵ nhẹ phóng lao chả ăn vào đâu lại ko có đam kỵ bọc giáp thì làm sao mà chơi nổi
chớ khinh thường,vh chúng nó bắn legion cứ như bắn bằng súng ấy=))
 
VH thì Peasant vs Legion còn 0 rout ngay mà:|

Numidia vs Legion thì tiêu sớm.Quân toàn quân nhẹ mà;))

BG thì của mấy anh Eastern phóng lao khá tốt.Còn khi đc nâng lên=>Cata BG thì nhất rồi.

Mấy cái scythe Chariot nằm trong thành chả làm đc gì đâu vì đường hẹp.Prince cứ việc xếp dày đặc rồi tiến là đc:>

Dĩ nhiên là triarii rồi. Light auxilia là ném lao mà.

0 ý ông ta chắc là Auxilia cơ.Thằng cầm giáo ấy.Nhưng mà dù sao thì Triảii vẫn tốt hơn mọi mặt (trừ 1 điểm là mắc hơn)
 
quan trộng là tụi nó vừa chạy vừa đánh,legion nhanh xuống sức hơn,phải đuổi theo nên ăn đạn và dãn đội hình,việc ocnf lại là của kị binh:))
 
Phóng 1 lúc nhẵn cả lao là xong.Cho legion xếp khiên thủ hay cứ kệ đừng chịu đòn thôi.
 
Mình thì gặp tình huống này ức ko chịu được : mình chọn LM đi đánh thành Sardis của Seleucid. Lực lượng 2 bên như sau: mình 12 đạo princeple + 1 tướng, ko có kị. Bên nó toàn hoplite cùi nhưng lại có tới 8 đạo scythed chariot. Vo tưởng thắng ai dè 8 đạo nó chạy vô chém lính mình chết quá 1/2 trước khi bộ binh nó tới còn lính mình chém chắng chết được mấy xe ngựa của nó:((. Báo hại trận đó thua to, nên mình nghĩ tụi này đi sô đông lính LM mà ko có spearmen thì khó đỡ lắm=((. Có bro nào bị như mình chưa nhỉ:P

Xếp quân bịt ngay cái cổng thành là ngon rồi còn gì nhỉ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top