aragon0510
SPARTAN John-117
chỗ nào có con voi mới thuê dc
chứ các ông ra giữ sa mạc thì lính lắm lúc còn chả có ấy chứ
chứ các ông ra giữ sa mạc thì lính lắm lúc còn chả có ấy chứ


chỗ nào có con voi mới thuê dc
chứ các ông ra giữ sa mạc thì lính lắm lúc còn chả có ấy chứ![]()





Đứng cạnh con voi luôn cũng không chắc thuê được đâu. Lúc có lúc không. Tớ thử mãi rồi mà.






cretan hơi bị ít, nên cứ đánh tầm hơn chục trận cả to nhỏ là mất gần hết đội
mà cái cơ chế hồi phục lại quân đánh thuê là sao nhỉ, bao lâu 1 lần

đánh xong là retrain khẩn không thì nó đập cho bay ngược( lúc đầu không train cũng được nhưng qua tới nơi không có thì đánh hao lính lắm T_T) có cung ráng chiếm thành rồi chui vào bắn ra
)ko
ý tui là cái vị trí có cretan ấy, mình mua, là mất đúng ko, xong thì bao lâu có lại cretan tại vị trí đó

.




đói với tui chariot hay gì gì thì cũng chẳng sợ vì toàn đem thủy quân đánh úp các thành ở ai cập và đông địa trung hải rồi thủ ở đó,chẳng lo làm gìMissile tốt mà 0 có tới khi đụng đám eastern với AC thì nhắn răng

,trước khí thế hùng hậu của địch và thương vong lớn,quân đội hi lạp chưa kịp giáp lá cà đã thi nhau bỏ chạy,mặc kệ các tướng quân kêu gào khản cổ
.Cải cách rồi cứ Au archer mà mass.vừa rẻ vừa bắn xa.Mass cung nó bắn 1 phát mình bắn lại hai ba chục phát thì dù chết nhiều hơn nhưng mình vẫn thắng hà
đói với tui chariot hay gì gì thì cũng chẳng sợ vì toàn đem thủy quân đánh úp các thành ở ai cập và đông địa trung hải rồi thủ ở đó,chẳng lo làm gì
nhưng thỉnh thoảng cũng đụng AC trên đồng,nói thật có CA hay o có CA cũng vây,bên minh CA tung 1 laotj chết 0 tên bên địch PB tung 1 loạt lính mình đỏ như ra,chỉ sau 5 phút đội hình phalanx chết quá nửa,số còn lại morale xuống thấp,công nhận tụi máy trận đó khôn thật,PB bắn hết tên đã mới cho quân xông lên,trước khí thế hùng hậu của địch và thương vong lớn,quân đội hi lạp chưa kịp giáp lá cà đã thi nhau bỏ chạy,mặc kệ các tướng quân kêu gào khản cổ
![]()


