- 20/12/06
- 409
- 59
-Chuyện là thế này :
-Năm nay mình lớp 12 và có 1 bạn nữ chuyển vào lớp mình . Ban đầu khi vào lớp thì em ấy nhìn rất bình thường ko xinh cũng ko đẹp , thậm chí nhiều thằng trong lớp mình còn chê em ấy cá sấu và ban đầu mình cũng ko có cảm tình gì cả . Trong 1 lần tan học mình đứng ở trạm chờ xe buýt và nhìn thấy em ấy đang đi đến , lúc đấy mình nghĩ là mới vào lớp chắc em ấy cũng ko biết mặt mình và mình ko chào hỏi nhưng em lại mở miệng chào hỏi mình trc' (lúc này mình thật sự bất ngờ trc' sự chủ động của em ấy và cảm thấy giọng nói của em ấy thật dễ thương , truyền cảm
) và mình cũng đáp lại rồi 2 đứa nói chuyện qua lại rồi 1 hồi xe buýt tới và chào tạm biệt em ấy .
-Khi lên xe buýt thì mình cảm thấy điều gì đó kì lạ và về nhà thì luôn nghĩ đến em ấy . Khi vào lớp do ngồi xa nhau nên cũng chả có cơ hội gì nói chuyện với nhau đc , và nhiều lúc ở lớp mình luôn quay xuống nhìn lén . Thế là mấy hôm nay mình đều đứng ở trạm xe buýt mong chờ em , mà khốn nạn lần thì em vừa đi đến thì xe buýt cũng đến , lần thì đc người thân chở về
. Nên từ lần đó mình chả nói chuyện đc với em lần nào nữa
, về nhà thì lòng bức rức .
-Bổ sung thêm là em ấy là gái nhà lành ko hề biết internet và cũng chả có ĐTDD luôn :(
-Mình nhờ các bác giúp đỡ dùm em liệu đây có phải là tình yêu hay chỉ là 1 dạng thích thú nào đó (vì trc' giớ em tiếp xúc cực ít với con gái) . Và mong các bác chỉ em cách nào đó làm quen hơn với em :) (mình hơi dốt văn nên có thể viết hơi khó hiểu)
-Năm nay mình lớp 12 và có 1 bạn nữ chuyển vào lớp mình . Ban đầu khi vào lớp thì em ấy nhìn rất bình thường ko xinh cũng ko đẹp , thậm chí nhiều thằng trong lớp mình còn chê em ấy cá sấu và ban đầu mình cũng ko có cảm tình gì cả . Trong 1 lần tan học mình đứng ở trạm chờ xe buýt và nhìn thấy em ấy đang đi đến , lúc đấy mình nghĩ là mới vào lớp chắc em ấy cũng ko biết mặt mình và mình ko chào hỏi nhưng em lại mở miệng chào hỏi mình trc' (lúc này mình thật sự bất ngờ trc' sự chủ động của em ấy và cảm thấy giọng nói của em ấy thật dễ thương , truyền cảm
) và mình cũng đáp lại rồi 2 đứa nói chuyện qua lại rồi 1 hồi xe buýt tới và chào tạm biệt em ấy .-Khi lên xe buýt thì mình cảm thấy điều gì đó kì lạ và về nhà thì luôn nghĩ đến em ấy . Khi vào lớp do ngồi xa nhau nên cũng chả có cơ hội gì nói chuyện với nhau đc , và nhiều lúc ở lớp mình luôn quay xuống nhìn lén . Thế là mấy hôm nay mình đều đứng ở trạm xe buýt mong chờ em , mà khốn nạn lần thì em vừa đi đến thì xe buýt cũng đến , lần thì đc người thân chở về
. Nên từ lần đó mình chả nói chuyện đc với em lần nào nữa
, về nhà thì lòng bức rức .-Bổ sung thêm là em ấy là gái nhà lành ko hề biết internet và cũng chả có ĐTDD luôn :(
-Mình nhờ các bác giúp đỡ dùm em liệu đây có phải là tình yêu hay chỉ là 1 dạng thích thú nào đó (vì trc' giớ em tiếp xúc cực ít với con gái) . Và mong các bác chỉ em cách nào đó làm quen hơn với em :) (mình hơi dốt văn nên có thể viết hơi khó hiểu)

....

, mai hy vọng ko ai tới rước em ấy và bỏ tuyến xe buýt để đc nói chuyện nhiều hơn 

