rượu chè, nhậu nhẹt = ??? uất ức quá :(

yudiat2505

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
15/5/05
Bài viết
2,405
Reaction score
200
chỉ vì rượu chè mà có thể phá nát cuộc đời 1 con người, làm khổ cả gia đình... rượu chè lời wa tiếng lại làm 2 anh em đòi chém giết nhau...
ôi tôi depressed wa... chỉ muốn sống 1 cuộc sống an bình mà 21 năm nay chưa năm nào dc 1 phút thảnh thơi cả... tất cả cũng vì rựou chè mà ra cả... ai trong đây hay chè chén xin cho tớ hỏi nó có bổ béo gì mà vì nó mà đánh mất cả bản thân, lí trí rồi hạ thấp danh dự của mình gây thiệt hại cho người khác về vật chất lẫn tinh thần....
có ai cùng cảnh ngộ với tớ, gia đình có người thích nhậu nhẹt ko
 
Theo mình nghĩ chắc người nhà của chủ topic là bạn với lưu linh lâu năm nên chủ topic mới bức xúc đến vậy.

Nhậu nhẹt thì bạn bè gặp mặt làm vài chén cho vui vẻ câu chuyện, còn dạng nhậu nhiều thì mình ko biết, cũng thấy nhiều người nhậu nhẹt bê tha làm khổ gia đình, nhưng mình là người ngoài nên kô tiện xía vào chuyện người khác, chỉ góp ý với chủ topic mọi việc hãy cư xử bình tình, đừng làm chuyện gì quá đáng mà gia đình gặp chuyện kô vui.
 
như tôi làm trong bar, rượu chè trước mắt bao la chứ có khi nào đụng vào đâu, khi nào buồn, vui gì đó mới uống vài lon ken, hoặc vài ly rượu cho ấm lòng, mát dạ vậy thôi...hoặc khách mới uống...

ko phải rượu chè làm hư bản thân mình, mà chỉ có mình ko biết ý thức của hẩu quả sau này nên cứ đâm đầu vào uống rồi lại trách, do này do nọ...mà ko biết chính bản thân mình làm ra...

p/s : nhiều lúc thấy mấy thằng trong quán uống như điên và ko biết kiềm chế bản thân...nhìn thấy thân tàn ma dại mặc dù nhìn nó trước khi say nó bảnh trai, lịch lãm bấy nhiêu mà bia rượu vào thì ko khác gì dân bụi đời...nhìn người ta mà rút kinh nghiệm cho bản thân, nên ko bao giờ cho phép bản thân ăn nhậu quá mất mà để mất kiểm soát như vậy...

đấy là kinh nghiệm 1 thằng chuyên tiệc tùng cùng bạn bè như tôi!!!
 
Gặp bạn gặp bè thì uống nhìu cho vui. Còn nếu loại mà gặp ai cũng uống thì là nghiện rồi :(
Bố tui uống nhìu, hay chửi, nhưng lớn rồi nên cũng thông cảm.
 
Hôm nọ đọc báo TT thấy ông Bút Bi châm biếm vụ này thấy cũng đúng.
Tự xé xác

TT - Bác sĩ Trần Đông A nói mỗi khi ông đặt bút kê toa đều rất cân phân, vì ông nghĩ đó là “lệnh xé xác” bệnh nhân...

- Chuyện này ông đã từng kể rồi.

- Là vì tôi nghĩ cái “lệnh xé xác” đó chưa đáng sợ!

- Còn cái gì kinh dị hơn nữa à?

- Còn. Thí dụ nhé: giữa “lệnh xé xác” với “tự xé xác”, cái nào... ớn lạnh hơn?

- Dĩ nhiên là tự xé xác! Nhưng ai điên khùng gì mà tự xé xác?

- Có, nhiều người, có khi có tui và cả ông.

- Có họa điên!

- Này nhé: sữa nội giá cả êm êm, năm bảy chục ngàn một hộp nhưng nhiều người ngó lơ, cứ đâm đầu vào sữa ngoại, chất lượng không bao nhiêu nhưng giá cao gấp 4-5 lần. Mua rồi kêu khổ, kêu khổ mà vẫn mua. Vậy có phải là tự xé xác không?

- Ờ, ờ... Nhưng đó chỉ là các bà.

- Bia, rượu, thuốc lá biết có hại mà vẫn hùng hục lao vào. Có tự xé xác không?

- Cái này... chỉ là số ít các ông.

- Có thể. Nhưng với điều này thì ai cũng đang tự xé xác mình đây: thấy cái xấu lộng hành mà ngoảnh mặt làm ngơ, thấy cái ác nhiễu nhương mà quay đi chỗ khác! Thế không tự xé xác mình còn là gì!

BÚT BI

Nói chung uống có chừng mực thôi. Như tớ đi tiệc tùng không quá 2 chai bia, còn nhậu nhẹt thì xin kiếu.
 
Hôm trước mở xem đúng lúc SCTV nó chiếu lại Thiên Long Bát Bộ 2003.
Đúng ngay đoạn Tiêu Phong-Đoàn Dự đấu rượu trước kết huynh đệ sau.
Nghe máu nóng trong người sôi phừng phừng :'>
Giá như mình cũng có tham gia thì hay biết mấy :>
 
Xin lỗi, tôi không thể uống rượu bia vì dị ứng với chất cồn. Nhưng chè thì uống nhiều lắm.

Có nhiều thứ phá nát cuộc đời con người không chỉ có rượu chè :-j

games :-j
ma túy :-j
gái :-j
cờ bạc :-j
bla bla bla ...
Thậm chí kể cả tiền =))

Quan trọng là do bản thân mình thôi, cái gì quá là không tốt, tùy từng người, tùy từng hoàn cảnh :).
 
Hôm trước mở xem đúng lúc SCTV nó chiếu lại Thiên Long Bát Bộ 2003.
Đúng ngay đoạn Tiêu Phong-Đoàn Dự đấu rượu trước kết huynh đệ sau.
Nghe máu nóng trong người sôi phừng phừng :'>
Giá như mình cũng có tham gia thì hay biết mấy :>

thế ta với cháu ko phải uống rượu kết huynh đệ là gì :))
mà chưa có bữa nào ta với cháu uống như Tiêu Phong uống với Đoàn Dự nhỉ :-?
mà nghĩ Tiêu Phong tửu lượng giỏi nhưng bắt bài kém , để thằng Đoàn Dự nó dùng tiểu xảo , Đoàn Dự mà gặp ta thì thôi rồi >:)
 
gia đình thì không rượi thật nhưng có người chú bài bạc bậy h vợ cũng mất luôn con thì cũng xa :(
 
Thế ta với cháu ko phải uống rượu kết huynh đệ là gì
mà chưa có bữa nào ta với cháu uống như Tiêu Phong uống với Đoàn Dự nhỉ
mà nghĩ Tiêu Phong tửu lượng giỏi nhưng bắt bài kém , để thằng Đoàn Dự nó dùng tiểu xảo , Đoàn Dự mà gặp ta thì thôi rồi
Cháu trình kém đừng có khoe trước mặt ta :'>
 
uống rượu uống bia cũng là 1 cách để gắn kết tình hảo hữu giữa những người đàn ông với nhau, chỉ tiếc là có nhiều người làm biến tướng chuyện đó, thật là oan cho bia rượu quá
panda57.gif
 
Cháu trình kém đừng có khoe trước mặt ta
thế bữa nào rảnh rỗi ko vướng bận vợ con bóng bánh ta với cháu uống :'>
 
thế bữa nào rảnh rỗi ko vướng bận vợ con bóng bánh ta với cháu uống
Sợ j cháu nào :>
Địa điểm cho cháu chọn, rượu cho cháu chọn đấy. <):)
 
Sợ j cháu nào
Địa điểm cho cháu chọn, rượu cho cháu chọn đấy.

thế nhé , qua tháng 8 khi ta ko vướng bận vợ con và công việc , còn cháu thì ko vướng bóng bánh , huynh đệ ta sẽ đi xa đổi gió và đối ẩm :>
nên cho bọn tiểu nhị và lâu la đi theo để phục vụ :'>
chọn rượu bông cúc ngâm rễ đu đủ đi :>
 
thế nhé , qua tháng 8 khi ta ko vướng bận vợ con và công việc , còn cháu thì ko vướng bóng bánh , huynh đệ ta sẽ đi xa đổi gió và đối ẩm
nên cho bọn tiểu nhị và lâu la đi theo để phục vụ
chọn rượu bông cúc ngâm rễ đu đủ đi
Cái đấy có nhẹ wá k0 :-?
Nhưng thôi, cháu đã chọn thì ta OK.
Cược j k0 nào? :>
 
Tiểu nhị lâu la chắc lại là Dtlove abc abc =))
 
Cái đấy có nhẹ wá k0 :-?
Nhưng thôi, cháu đã chọn thì ta OK.
Cược j k0 nào? :>

thế à , ta tưởng cháu chỉ chịu nổi cái đấy nên chọn cho vừa sức cháu :>
vậy thôi chọn bàu đá đi cho tới đỉnh :'>
cược gì à :-? ai thắng thì đám lâu la rape ng đó :'>
 
Lời nói do rượu bia thì cũng là lời nói của mình mà thôi, chẳng qua bình thường mình để trong lòng không nói thôi ^^. Tớ cũng có uống nhưng lúc nào cũng tự chủ cả, dù sao mất tự chủ cũng không hay ^^.
 
thế à , ta tưởng cháu chỉ chịu nổi cái đấy nên chọn cho vừa sức cháu
Coi thường ta wá đấy b-(

vậy thôi chọn bàu đá đi cho tới đỉnh
Cái này được đấy nhưng lấy đâu ra? Chắc phải dặn cháu dtlove rồi :>

cược gì à, ai thắng thì đám lâu la rape ng đó
Ta nghi thắng thua j cũng bị rape lắm. :'>
 
Cái này được đấy nhưng lấy đâu ra? Chắc phải dặn cháu dtlove rồi :>
dặn nó mang lên mấy lít :>
Ta nghi thắng thua j cũng bị rape lắm. :'>
hên xui , cùng tuỳ cháu nào mà ta có để cho nó rape hay ko >:)



phải nói tí cho theo topic ko thì lại bảo ta và cháu 3k solo chém gió :'>
cái chuyện rượu phá nát hạnh phúc gia đình thì cũng có , nhưng cái chính là do mỗi người thôi . uống vì công việc và bạn bè thì ok , còn uống mà quên hết gia đình vợ con thì bó tay rồi :))
 
Back
Top