trời...có gì đâu tính hông được lv,18danh hiệu,12cong thanh/danh hiệu,nhân vô đi,216 lv chứ có gì khó...hông tính được seo...kaka..nghĩ sao kếu CL đẹp ngang ngữa L2,nhổ nước miếng nói lại hehehe..ngang ngữa SRO thì có lẽ,nhưng nếu so sánh thì có cai SRO hơn,có cái SRO thua...
Game kinh công là chủ yếu,nhưng khinh công thì thấy cái map còn chút xíu,nhanh quá mà,lên khinh công lên thành 12 chạy cứ dính vách núi hoài luôn.Skill thì khá hoành tráng,xài nhiều thì thành càng cao,đối với skill đánh thì sẽ càng ra nhiều combo hơn,mạnh hơn.Còn như skill hồi HP + MP thì thành cao hồi càng nhanh và nhiều.
Cái khó của game là không rớt ngân lượng,đánh mob rớt cái gì thì về phi shop cái đó...hình như lâu lâu rớt vài cái đồ hiếm giá 20k là tui phi ngay..đặc biệt NPC làm tiền y chang VNG,học 1 skill tốn 50 điểm đóng góp(cỡ trên 100 lượng),gia nhập phái tốn 400 lượng.Trong khi 1 cái da con sói nhớ không lằm là 8 lượng...móa nó..po tay.Đối với ai hay tấn công gần,train 1 tg sẽ bị tình trạng nội/ngoại thương,tức là nếu dung tích HP/MP là 200 thì cho dù mình vận khí trị thương cũng chỉ 160,muốn hết thì vô thầy thuốc,nhẹ thì 15 lượng,nặng thì 30 lượng.Mới vô chơi dek có tiền,bị thương 1 cái muốn sặc máu.
Trong này chơi khá sướng,nếu để tình trạng hòa bình,thì chả ai đánh mình.Nhưng để trạng thái chiến đâu thì...nó rượt chạy không kịp.Kinh nghiệm: đừng bao giờ ngồi vận khí giữa đám mob --> nó rượt chạy không kịp..Trong game này sướng 1 cái là khi đánh mob mạnh quá thì bật khinh công lên vù về làng,các trò khác không có vụ này hen ^@^..còn gì nữa không nhỉ,từ từ nhớ sẽ nói sau.
Khinh công trong game y như Lăng Ba Vi Bộ vậy hehe..khi chuyển qua các vùng khác thì vẫn có cửa biến nhe...cũng hay lắm