Rút lui hay tiếp tục bước...???

chị đó là avt của anh ấy à . nhìn xinh phết nhỉ ^^
 
^ Cái ava đấy chắc là không phải đâu :-j

Mình khuyên bạn là dừng đi, đừng để lấn sâu quá về sau không bỏ được. Bạn yêu người ta đến mấy rồi người ta cũng bỏ bạn mà đi thôi. Đối vs mình, mình không thích con gái chỉ chú tâm vào công việc mà quên đi bản thân hoặc người xung quanh.
 
Mình có thằng bạn với trường hợp giống y hệt bạn. Người yêu của hắn cũng cực kỳ tham vọng và cũng là con 1 ở một gia đình khá giả. Nàng đi du học 3 năm thì tới năm thứ 2 là nàng đã tìm được tình yêu mới là một anh đang học PhD rồi ((: Không muốn làm bạn nản nhưng khoảng cách có thể giết chết tình yêu theo cách dễ dàng nhất.
 
250km và tình yêu chết sau 2 tháng đây này :-w
 
từ giờ đến lúc đó cũng còn hơn nửa năm , thôi thì cứ từ từ :)) mình cũng có vài mối thủ sẵn trong người rồi , ko sợ gì cả :D
 
Đồng cảnh ngộ. Chia sẻ với chủ 2pic, người yêu có khả năng đi du học, cũng khoảng 2 năm :)

Đây là gia đình cô ấy muốn đi, học thạc sĩ, dù vậy mình cũng ko suy nghĩ nhiều, mình và cô ấy yêu thật lòng, cũng môn đăng hộ đối ^^

Tuy vậy, 2 đứa cũng đã xác định trước, qua đó rồi sẽ để cho nhau tự do, về còn tình cảm mới coi như thật sự ràng buộc
 
^ Chúc 2 bạn HP :"> . Giữ được tình yêu là cả 1 vấn đề khó khăn đấy.
 
cái gì đến cũng sẽ phải đến, đừng mệt mỏi vì nghĩ về tương lai hay chuyện ngày hôm qua ... bác hãy sống cho hiện tại :>
 
Làm sao mà mai mốt ko phải " Giá như ... " là ok.
 
nói thế chứ cứ tới đâu hay tới đó, lo sớm chi mau già. :))
 
Back
Top