Vậy là Ryurin vào phủ quan để làm thợ mộc , cùng xây dựng mới phủ quan . Vì là một thợ mộc lành nghề nên nghiễm nhiên anh ta làm việc có năng suất nhất trong đám thợ mộc đó . Nhưng Ryurin không ngờ được một điều , lão trưởng nhóm thợ mộc là một kẻ hống hách hạng nhất . Hắn ta luôn nghĩ tay nghề của lão không ai bì được . Chính vì vậy , khi Ryurin xuất hiện , hắn ta đã nghĩ ra cách giết Ryurin để " rảnh nợ " ...
Tối hôm đó , Ryurin đang ngủ yên thì bỗng từ bên ngoài , gió thổi mạnh . Cậu ta nghĩ có việc chẳng lành nên giả vờ nhắm mắt ( nhưng thực ra là hé mắt quan sát ) , và rồi cậu nhận ra có một bóng người quen thuộc đang bước rón rén ( trông rất gian ) đến phòng của cậu . Bóng người đó nhẹ nhàng mở cửa phòng ra từ bên ngoài , tiến về phía ... giường của Ryurin , trên tay là một chiếc rìu to tổ bố ( kinh ! ) ....
Ryurin sẽ làm gì đây !?