[S] Game và những tác hại của nó mà bạn gặp phải

Status
Không mở trả lời sau này.
Chơi nhiều quá dễ gây nhức đầu và 1 điều nữa là tốn thời gian dữ lắm .
 
Đã chơi game rồi thì lựa thời điểm tốt và có thời gian chứ! :">
 
mở hàng:

cận. Cái này nhiều anh em chắc chẳng lạ gì ^^, mình cận từ năm lớp 4 1,5 diop tới h đã là 7 diop. (cũng có 1 số trường hợp hiếm hoi, thằng bạn mình chơi online còn ác chiến hơn mình mà nó vẫn mãi....2,5 diop <---- bất công =)) )


thức đêm. Còn nhớ lần đầu xuyên đêm là năm lớp 3, chơi Tsubasa :))


tạm thời vậy.....

giống tui quá, chơi game riết mà cận mấy đô luôn nè! :))
 
chưa bị cận nhưng bị chửi là nhiều, chơi game Onl thì tốn $ nữa :(
 
Mình thi trước chơi game rất nhiều,đặc biết rất thích chơi game FPS,lúc học cấp III thi cử vẫn game suốt,với tư tưởng thi cử cuối kỳ với kiểm tra linh tinh thì đơn giản thôi,ko ảnh hưởng gì và chơi thâu luôn! Đến khi nhận đc phiếu báo điểm về nhà mới chịu tỉnh,kéo tụt hạng 1 cách ghê gớm!T.T
Sau vụ đó bị bố mẹ cho lên thớt,và cũng từ đó ko nâng cấp và mua 1 thứ gì cho máy tính nữa,chỉ để máy tạm đủ để nghe nhạc và chơi CS.
 
tui thì khoái nhất FPS là cf với cs đó, chơi giải trí thôi
 
Tác hại của việc chơi game cả mùa tết là lên mấy kí rồi :(
 
không gì bằng nghiện game riết lú đánh cha mẹ mình hết, nghe trên đài có :(
 
mấy thằng như vậy cho đi cải tạo hết rồi :-"

1 khoá học cai nghiện game ;))
 
em thì ko thích vậy, phải bỏ tù nó mới được, há anh sniper :-?
:">
 
thức khuya chơi game để nổi mụn á, còn ảnh hưởng việc học hành của mấy em nhỏ :)
 
1. Tỉ lệ chơi game nghịch với tỉ lệ học hành, chơi càng nhiều càng rớt nhiều, thi lại vật vã :)) ( ngoại trừ english 4 children ;)))
2. Tăng độ
3. Thức đêm
4. Mụ người (chả biết diễn tả trạng thài này sao, lơ đơ, phê phê, nhiều khi là sung sướng quá, nhiều khi là đau khổ quá)
 
1-hay thức khuya
2-ảnh hưởng đến người khác (thi thoảng bật loa ngoài quá to )
3-tốn tiền điện (bật máy suốt ngày trừ lúc ngủ)
4-không biết có tăng độ cận không nữa
 
theo mình cái gi cũng có 2 mặt của nó,nếu chơi game chỉ để giải trí sẽ tốt,còn quá lạm dụng thì HÂỤ QUẢ RẤT KHÓ LƯỜNG...
 
Nói chung thì chơi game nhiều chủ yếu chỉ là <30 tuổi còn trên thì số ngừoi đã giảm hẳn bởi vì khi ấy còn nhiều chuyện để lo chứ đâu rảnh mà chơi game ^^.Mà quan trọng nhất là do chính bản thân mình thôi kiểm soát việc chơi game ở mức độ nào và còn là chơi game gì nữa.
 
1. Tỉ lệ chơi game nghịch với tỉ lệ học hành, chơi càng nhiều càng rớt nhiều, thi lại vật vã :)) ( ngoại trừ english 4 children ;)))
2. Tăng độ
3. Thức đêm
4. Mụ người (chả biết diễn tả trạng thài này sao, lơ đơ, phê phê, nhiều khi là sung sướng quá, nhiều khi là đau khổ quá)

Thực ra tác hại của mấy cái chat chit, mạng miếc, đàn đúm cũng tuơng tự như thế này. Nói chung mấy thứ vui chơi, kể cả học hành cũng nên vừa vừa phải phải thôi, đam mê quá đều có hại cả.
 
- Thức khuya
- Cận
- Học hành bết bát :((
- Tốn tiền :-<
 
Vì đam mê chơi game, vì bản thân yếu đuối không kháng cự lại được sức cám dỗ, không chống lại được ham muốn "được trở nên mạnh mẽ, ít nhất là trong thế giới ảo" mà tôi đã 1 lần rớt ĐH các bạn ạ, thật là đáng sợ. Nhớ lại lúc đó thật là khủng khiếp, tôi ham game tới độ chơi ko bao giờ dưới 9 tiếng/ ngày. Thời gian rảnh toàn là dùng để ngủ, ăn, các sinh hoạt cá nhân bình thường. Nếu có những lúc tôi ko làm những việc đó thì đó là lúc tôi đang tự mơ tưởng về game, cứ như cuộc sống này chính là 1 trò chơi vậy .

Và dĩ nhiên, đời là 1 chuỗi những nhân-quả : tôi học kém, thi lại 1 lần vào năm lớp 11, ko chừa, vẫn ham game, cày kéo suốt năm lớp 12. Ấy vậy mà tôi vẫn qua được kỳ thi tốt nghiệp (điều đó với tôi trong giai đoạn ấy thật là 1 kỳ tích ....) và tất nhiên là rớt ĐH , đừng hỏi .

Nhưng, tôi phải nói thật là tôi được ông trời ưu ái nhiều lắm các bạn ạ : tôi có 1 gia đình êm ấm, những đứa bạn chân thành, lun hết lòng vì tôi, và cuối cùng là tôi đã gặp được 1 người con gái ........

Rồi thì game nó cũng nhạt dần đi các bạn ạ, thật đấy . Tôi dần nhận ra những người bạn ảo trong game đa phần đều là chỉ quan hệ theo kiểu "được-cho" (nói 1 cách khó nghe là lợi dụng nhau). Tôi ít game lại, ban đầu là giam mình trong phòng 1 thời gian dài, sau đó là trò chuyện với người thân, tiến xa hơn nữa là đi chơi với đám bạn kia, những buổi trà sữa, dạo phố, đi đá banh bắt đầu đc thay thế cho hàng giờ liền đánh quái, săn boss . Nhưng mốc ngoặt to lớn nhất là khi tôi gặp được 1 cô gái ..... Hì, nếu viết thêm nữa thì tôi e là mình ko cầm được nước mắt mất (yếu đuối mà, dù tôi là con trai ) ....

Tôi chỉ mún nói rằng game đã lấy đi của tôi rất nhiều : thời gian, sức khỏe, tiền bạc . Nhưng nó đã cho tôi 1 điều mà có lẽ ít ai nhận thấy : cuộc sống này còn đáng quý, đáng sống biết bao, dù cho là khó khăn đi nữa thì chung quanh ta luôn có những con người thật dễ thương .

Giờ, 1 đoạn kết, cũng có thể xem như 1 khởi đầu mới cho tôi : tôi được vào học 1 trường ĐH theo hình thức liên thông, có 1 việc làm tạm (viết kịch bản cho đài truyền hình), có 1 cô bạn gái xinh xắn để quan tâm và chăm sóc, và nhất là tôi lun có 1 gia đình, 1 bức tường vững chải để dựa lưng, để tin tưởng mỗi khi tôi lại trở nên lạc lối như ngày xưa.

Game là thế đó các bạn ạ, nó không có tội, nó cũng ko khiến người ta thay đổi, chủ yếu là do ý thức và bản lĩnh của các bạn thôi
Tôi bước vào thế giới game không phải vì cám dỗ cũng không phải vì muốn mình trở nên mạnh mẽ , đơn giản là vì tôi thích những hình ảnh màu sắc chuyển động vui mắt và những âm thanh vui tai . Có thể nói là do tuổi nhỏ hiếu kì không suy nghi ,vì lúc đó tôi chỉ mới 6 ,7 tuổi ... Đến giờ tôi đã 30 , đã từng chơi qua hầu hết các máy game ở VN cũng như hầu hết các thể loại game ..
Bây giờ mà nói chơi game được gì mất gì thì cần phải suy nghĩ ... ừm ! để xem ... bị cận thị , giao tiếp hạn chế .... ứm , không biết còn gì nữa không.:-?
Tôi là tín đồ game offline nên chắc là " lãnh đạn " có phần nhẹ nhàng hơn anh em tín đồ GO .Tốn thời gian thì chắc rồi , nhưng không chơi game chắc là đi theo bọn côn đồ phá làng phá xóm cũng nên . Mất ngủ ư ... cái này cũng thường xuyên, thường thì do làm việc chứ không phải do chơi game . Tốn tiền ư... Hồi nhỏ không có điều kiện mua máy game thì ra tiệm chơi , nhịn tiền ăn sáng , nhịn tiền quà vặt chỉ để chơi 1 vài tiếng :D. Sau này đi làm có nhiều chuyện thì việc bỏ tiền ra mua 1 máy console hay nâng cấp 1 dàn PC mạnh cũng khá tốn kém . Nhưng suy đi nghĩ lại thì , bỏ 1 phần lương để mua console nhưng bù lại được thưởng thức rất nhiều game hay trên console , còn PC thì ngoài việc chơi game tôi còn kiếm cơm nhờ nó nên cũng có thể cho là đầu tư sản xuất chính đáng ... b-)
Tôi thật là ganh tị với bạn . Bạn có 1 gia đình êm ấm , những người bạn chân tình và nhất là 1 người con gái để quan tâm ... Đó là những điều quý giá trong cuộc sống mà ai cũng mơ ước và vì nó đáng giá nên bạn có thể bỏ game để đổi lấy , âu cũng là 1 quyết định sáng suốt ...Chúc mừng bạn .<:-P
Tôi thì không may mắn như bạn . không có được những thứ trên ,có thể là vì mải chơi game nên tôi dành ít thời gian cho người thân bạn bè chăng . Nếu như tôi đâm đầu vào game suy sụp vì game thì liệu họ có kéo tôi ra hay không , hay là để tôi tự làm tự chịu . Cũng không nghĩ có người con gái nào chú ý đến nếu tôi không quan tâm đến họ trước :(. Cuộc đời là thế , nếu ít được quan tâm thì chi bằng dựa vào sức mình và game là 1 người bạn :)
Tôi chơi game lâu năm , không biết game có ảnh hưởng xấu đến bản thân hay không nhưng năm cấp 2 cũng chơi game nhưng rồi đậu tốt nghiệp loại giỏi . Cấp 3 thì qua kì thi phổ thông dễ dàng , đậu vào 1 trường đại học có tiếng của Đại học Quốc gia , vào 1 ngành thời thượng . Nhưng sau cùng không theo nghề vì mê game quá nên quyết định chuyển sang tự học làm game . Hiện giờ đang làm tại 1 cty game hàng đầu VN và nếu cố gắng trong thời gian tới thì có thể nâng tầm tay nghề lên đẳng cấp thế giới ;;)... Nói ra không phải tôi phô trương bản thân , nhưng có thể lấy mình làm bằng chứng rằng , game không phải là xấu và người chơi game không phải là những mầm móng tội ác cho xã hội . Bản thân tôi coi việc chơi game là thưởng thức 1 tác phẩm nghệ thuật và những người làm game là những nghệ nhân bậc thầy . Tôi đang phấn đấu để làm được như họ ...:-bd
Nhất trí với ý kiến của bạn , game không có lỗi , nó không khiến người ta thay đồi . chủ yếu là do bản lĩnh và ý thức của bản thân . Tư tưởng sẽ quết định mục đích , mục đích sẽ quyết định hành vi . Nếu tư tưởng ban đầu không tốt thì cho dù là trong những ngành cao quý đi chăng nữa cũng sẽ trở nên tai họa đối với XH .
 
oày, 1 bài cảm nhận thật là dài :D

đúng là tín đồ game Offilne thì lãnh đạn nhẹ hơn thật, ko phải bỏ tiền ra đầu tư đồ khi mà mình yếu thế :)
 
dễ thấy nhất là tốn quá nhiều thời gian . trong khi thời gian đó làm dc nhiều thứ khác có ích hơn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top