• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[S] Game và những tác hại của nó mà bạn gặp phải

Status
Không mở trả lời sau này.
mấy hôm nay thấy mỏi măt với lười học :D
 
Chơi game onl làm gì cho mất time + tiền bạc.[-x
Sau này nó đóng cửa rùi để lại bít bao nhiêu tiếc nuối, nhớ thương về 1 thời oanh liệt + cái mở tiền mình đã nỡ vứt wa cửa sổ.#>:)
Game này đóng lại có game khác mở. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại. Chậc chậc! :skull:
 
mắt mình vẫn còn tốt dù chơi game từ năm lớp 3 rồi ... từ bé thì chơi xiêng suốt luôn , có khi từ 7h sáng đến 9h tối ... lúc lớp 6h học hành tệ quá nên bị quăng máy tính ... đến giữa năm lớp 6 thì có lại :) đến giờ thì dường như ngày nào cũng Online , ko FaceBook thì Zing ... chơi game off , on :D
 
mắt mình vẫn còn tốt dù chơi game từ năm lớp 3 rồi ... từ bé thì chơi xiêng suốt luôn , có khi từ 7h sáng đến 9h tối ... lúc lớp 6h học hành tệ quá nên bị quăng máy tính ... đến giữa năm lớp 6 thì có lại :) đến giờ thì dường như ngày nào cũng Online , ko FaceBook thì Zing ... chơi game off , on :D

Mợ tớ thì dạo này mắt có cũng xuống cấp nghiêm trọng dạo trước không thấy gì dạo bậy giờ xỏ kim cũng không xong .
 
ngày nào rảnh thì chơi! ko thị học bài hoặc lên zing nuôi gà cũng được vậy! Ngồi cấm đầu từ sáng tới tối ko die mới lạ :|
 
Hại mắt là số 1, tiếp theo là tốn thời gian, bỏ bê học hành, rồi lại mệt mỏi, tốn tiền nâng cấp máy v.v...
 
Mỗi ngày dành 1 tiếng chơi game fifa, cảm thấy như thế là đã đủ :)
 
Theo tớ, tác hại thì vô kể, như: Suy nghĩ và hành động có delay, cận lòi mắt, học hành giảm sút, người gầy rộc ^^, bị mọi người phê phán, chém giết nhau ngoài xã hội..
 
do chơi game nhiều quá nên bây giờ mắt mình đã lên độ rồi :-<
 
cũng thích game lắm nhưng hình như là ko có sự kiên nhẫn. thường thưởng chơi đến nữa game (đối với game òf) hay là đến 1 mức lv nào đó là bắt đầu chán
 
Gây nghiện quá mức bỏ bê học hành và bị bố mẹ mắng :((
 
Game offline thì chẳng bao giờ gây nghiện nổi, thích chơi trò gì lắm thì cũng phá đảo 2 3 lần là ngán tận cổ rồi, có những trò đặc biệt như Final Fantasy chơi xong một lần là bye luôn, không phải vì chán mà chơi phải cày level lòi mắt mới đánh được boss !
 
Học hành thì bê bối, người yêu thì không có, tốn tiền, tốn sức, bla bla bla ...
Nhiều tác hại vãi mà vẫn chơi game =)) !
 
^
Nếu ko chơi thì chả biết làm gì giết time ;;)
 
Mình chơi game tác hại duy nhất là mỏi mắt thui, do chơi game nhiều mà h cận gần 7 độ :((
 
Hồi xưa nhiều khi ham chơi game quá quên học bài thế là bị KT điểm kém =.=
 
rút ra từ bản thân em thì em thấy đầu tiên nó làm sức khỏe mình giảm sút (thức khuya, thị lực giảm), rồi thì tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc,
em nghĩ game ko có tác hại, có chăng là do chính chúng ta ko xác định đc nên mới như thế.
hiện h đi học ko mang máy theo đc, nên bớt đi nhiều ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top