chắc mai mốt ta cũng phải cày cái đó.
Sáng nay đi đóng lệ phí thi thật là nhàn hạ.
Chạy xe vào cổng, vừa trả tiền xe xong còn 2 ngàn dư cầm tay đang lười bỏ bóp chợt nghe sau lưng tiếng 1 con rên rỉ "anh em cầm dùm tờ 50k thối em chứ em hết tiền lẻ rồi". Không cần quay đầu lại, anh ấy đưa 2k ra "trả tiền dùm bạn kia luôn đi". Rồi dắt xe tà tà đi thẳng.
Chừng chục giây sau đột nhiên có 1 con bé dễ thương vcl thò mặt lên "cám ơn anh nghe". Anh ấy mặt dù tim xém đứng nhưng mặt vẫn bình thản chỉ cười nhẹ và gật đầu 1 cái rất lãng tử thay cho lời nói "cũng thường thôi".
Bước lên phòng, nhìn vào danh sách phòng thi, thấy có đúng 3 đứa con gái [khiết, khôi và khoa]

Cả phòng có 5 thằng nguyễn anh khoa và một bầy khoa minions khác.
Ngồi vào chỗ xong để sẵn tiền đóng lệ phí, anh ấy lại lôi ngay ds ra ngồi cày không care gì cả. Lâu lâu cảm nhận có vài người đang nhìn mình ngước đầu lên thì thấy một vài thằng khoa minions đang nhìn vẻ mặt rất hiểu biết "chắc lại một thằng chả biết gì vào thi cho ra vẻ đây mà".
Mà giờ có luật mức phạt cấm thi 3 năm nghe vl quá

dành cho những chú thích thi hộ, uống rượu đánh bạc trong phòng thi, hành hung giám thị, cưỡng hiếp bạn thi cùng phòng